Bố mẹ đang gồng mình chống dịch corona ở Vũ Hán, cậu bé 10 tuổi phải tự đi chợ, chăm sóc bản thân khiến ai nấy thương cảm

M52,
Chia sẻ

Cả bố mẹ đều tới Vũ Hán hỗ trợ chống dịch virus corona, một cậu bé ở Trung Quốc đã phải tự mình lo liệu từ chuyện ăn uống, học tập…

Trên trang CGTN (China Global Television Network) của Trung Quốc mới đã đưa tin về một cậu bé 10 tuổi tên là Qu Enze có cả bố và mẹ đều đang chống dịch corona ở Vũ Hán. Chính vì thế, cậu phải tự lo liệu mọi thứ trong cuộc sống từ chuyện đi chợ, nấu cơm, mua sắm các vật dụng thiết yếu cho tới chuyện học hành, làm bài tập.

Cậu bé 10 tuổi tự đi mua đồ, chăm sóc bản thân khi cha mẹ vắng nhà.

Với một đứa trẻ tiểu học, điều này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Qu Enze vẫn rất lạc quan. Cậu cho biết: "Em không cảm thấy tức giận chút nào khi bố mẹ đã để em ở nhà một mình. Em biết họ đang làm việc tốt cho người dân, cho đất nước. Và họ mãi là tấm gương sáng để em noi theo".

Được biết, bố của Qu Enze làm cảnh sát và mẹ làm y tá. Trước tình hình dịch do virus corona diễn biến khó lường tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, cả 2 người đều đã tham gia hỗ trợ, chung sức cùng cộng đồng chống lại đại dịch này.

Bố mẹ đang gồng mình chống dịch corona ở Vũ Hán, cậu bé 10 tuổi phải tự đi chợ, chăm sóc bản thân khiến ai nấy thương cảm - Ảnh 2.

Cậu bé Qu Enze cẩn thận che chắn trong mùa dịch.

Đây không phải trường hợp những em nhỏ duy nhất có bố mẹ đi Vũ Hán trong mùa dịch do virus corona gây ra. Trước đó, cậu bé Dương Hạ Vũ, học sinh lớp 6 tại trường thực nghiệm số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Thượng Hải (Trung Quốc) cũng viết 1 bài văn xúc động về kỳ nghỉ Tết kì lạ khi mẹ đột ngột hủy chuyến du lịch, không cùng đón giao thừa vì phải tới Vũ Hán hỗ trợ y tế.

"8h tối, mẹ gọi về nhà. "Mọi người xem tin tức trên kênh truyền hình Trung ương nhé", mẹ nói và gác máy trước khi chúng tôi kịp trò chuyện. Tôi bật TV. Chương trình đang đưa tin về các bác sĩ quân y được điều động từ Thượng Hải đến Vũ Hán và mẹ xuất hiện trên màn hình.

Mặc đồng phục màu xanh hải quân, mẹ và 150 chiến sĩ khác đang trên đường ra máy bay. Chiếc máy bay mở rộng cửa, mẹ và các đồng chí vội vã leo lên, lặng lẽ và trật tự. Khuôn mặt tất cả mọi người đều nghiêm trang, lo lắng và âm thanh duy nhất là tiếng giày chạm đất và mệnh lệnh được đưa ra bởi vị chỉ huy. Cuối cùng, chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng và cất cánh bay lên bầu trời.

Vũ Hán, từ tối nay, bạn sẽ không còn đơn độc. Mẹ và những người đồng chí của mẹ đang đến với bạn rồi. Sau khi xem chương trình truyền hình, tôi không còn buồn nữa và nhanh chóng thiếp đi. Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới. Cuộc sống sẽ tiếp tục, mẹ tôi sẽ chiến thắng và Vũ Hán sẽ an toàn trở lại".

Bố mẹ đang gồng mình chống dịch corona ở Vũ Hán, cậu bé 10 tuổi phải tự đi chợ, chăm sóc bản thân khiến ai nấy thương cảm - Ảnh 3.

Dương Hạ Vũ và mẹ.

Một nam sinh lớp 8, trường thử nghiệm số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Thượng Hải cũng có bài văn kể về việc bố phải đi hỗ trợ chống dịch corona vô cùng chân thực, xót xa khiến nhiều người phải rơi lệ:

"Tôi cảm thấy rất tự hào. Bố tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, nhưng ông lại là một bác sĩ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để cứu sống tính mạng người khác. Gia đình tôi chỉ là một gia đình bình thường, nhưng chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho toàn xã hội, giống như mọi gia đình của nhiều bác sĩ khác.

Người ta nói rằng cuộc sống chỉ dễ dàng vì những người khác đang gánh vác tất cả những khó khăn. Trong kỳ nghỉ đông bất thường này, tôi đã hiểu rằng mỗi gia đình bình thường đều đóng góp sức mạnh không thể thiếu cho xã hội. Khi dịch bệnh hoành hành, chính bố tôi và các bác sĩ, y tá đồng nghiệp của ông đang giữ bầu trời trong sạch cho đất nước này".

Bố mẹ đang gồng mình chống dịch corona ở Vũ Hán, cậu bé 10 tuổi phải tự đi chợ, chăm sóc bản thân khiến ai nấy thương cảm - Ảnh 4.

Mặc dù phải xa bố mẹ nhưng những đứa trẻ vẫn hiểu và thông cảm cho bậc phụ huynh. (Ảnh minh họa)

Mặc dù bố mẹ đều không có thời gian chăm sóc, quan tâm khi đang gồng mình chống dịch ở Vũ Hán, nhưng hầu hết các em nhỏ ở nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc đều hiểu, cảm thông cho công việc của cha mẹ. Đặc biệt, các em còn tự hào vì sự cống hiến của bậc sinh thành cho cộng đồng.

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại: https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

#LaChanVirusCorona #VirusCorona #Lotus #VCCorp

Bố mẹ đang gồng mình chống dịch corona ở Vũ Hán, cậu bé 10 tuổi phải tự đi chợ, chăm sóc bản thân khiến ai nấy thương cảm - Ảnh 6.

 

Chia sẻ