Bố mẹ chồng bảo chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi ai nghe tên cũng sốc

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Đến giờ vợ chồng tôi cầm vé máy bay trong tay mà vẫn chưa dám xách vali ra khỏi nhà.

Trước lúc tôi gả đi, mẹ liên tục dặn tôi là đừng bao giờ tin vào những lời hứa hẹn hoa mỹ bởi cưới xong sẽ có nhiều thứ khác biệt hoàn toàn. Tôi ngây thơ nghĩ rằng gia đình chồng chẳng có ai cư xử như thế. Xong đến lúc này thì tôi hối hận rồi.

Vì gia đình hai bên đều có điều kiện nên đám cưới được tổ chức y hệt như mơ ước của tôi. Lễ đường được dựng bên bờ biển, vợ chồng tôi trao nhẫn cho nhau trong tiếng sóng vỗ rì rào và nhận lời chúc phúc của mọi người dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Mẹ chồng hứa sẽ đối xử với tôi như con gái ruột, tôn trọng và không can thiệp vào cuộc sống riêng của các con sau khi kết hôn.

Mọi thứ đều suôn sẻ như trong mơ khiến tôi không tin nổi mọi người ạ. Tuy lấy chồng hơi muộn nhưng hạnh phúc như này thì tôi cũng thấy đáng. 6 năm trước nếu vội vã cưới bạn trai cũ thì chẳng biết giờ này tôi thế nào.

Cưới xong vợ chồng tôi ở bên nội mấy hôm mới chuyển về nhà riêng của mình. Đồ đạc còn chưa sắm đủ, vợ chồng tôi còn dự định đi hưởng tuần trăng mật nữa. Kế hoạch đi Phuket ở Thái Lan đã được chúng tôi chuẩn bị từ mấy tháng trước rồi, chỉ đợi ngày lên đường thôi.

1 tuần nữa là đến lịch bay. Vợ chồng tôi cố gắng sắp xếp hết mọi thứ để có một kỳ trăng mật hoàn hảo, không vướng bận bất kỳ việc gì. Dù sao đây cũng là một kỳ nghỉ quan trọng, khác hẳn những lần đi du lịch chung trước đây.

Hôm nay vợ chồng tôi định thưa chuyện với bố mẹ về chuyến đi trăng mật. Chúng tôi muốn sinh em bé luôn nên tận dụng nốt thời gian chưa bận rộn, chứ đợi đến cuối năm hoặc nghỉ Tết năm sau thì chẳng có lúc nào để đi chơi dài ngày nữa.

Bố mẹ chồng bảo chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi ai nghe tên cũng sốc- Ảnh 1.

Ăn cơm xong tôi nhanh nhảu gọt hoa quả trước. Chồng tôi chưa kịp mở lời thông báo về chuyến trăng mật thì bố anh đã bảo chúng tôi ngồi xuống rồi.

Tôi linh cảm phen này có gì đó không ổn. Y rằng! Sau một tràng ho hắng dạo đầu các kiểu, bố chồng gợi ý địa điểm hưởng tuần trăng mật khiến vợ chồng tôi hoảng hốt.

Theo bố mẹ thì các con nên về quê nội cho tiết kiệm. Giờ vé máy bay đắt, chi phí cái gì cũng đắt, mà thực sự cái chuyến trăng mật này bố thấy cũng chả quan trọng. Ngày xưa ông bà bố mẹ cưới xong có mật mủng gì đâu. Vẫn ở với nhau vui vẻ mấy chục năm, con đàn cháu đống. Quê mình có sẵn bãi biển, tuy nó không đẹp như nước ngoài nhưng mà dịch vụ cũng tốt, thuê khách sạn có vài trăm nghìn, ăn uống cũng rẻ. Lại còn tiện đường về cảm ơn họ hàng dự đám cưới, thắp hương mộ tổ nữa các con ạ.

Bố chồng nói chưa hết tôi đã thấy đầu óc quay mòng mòng. Tôi đã mơ ước được đi trăng mật ở Phuket từ lâu rồi, chồng cũng ủng hộ và mua sẵn vé máy bay rồi. Chưa kịp khoe thì bố mẹ chồng đã đưa ra ý tưởng khiến vợ chồng tôi bối rối.

Thấy tôi ngập ngừng thì mẹ chồng bày ra ngay nét mặt không vui. Chồng tôi phải "chữa cháy" bằng cách xin bố mẹ cho thêm thời gian suy nghĩ.

Giờ thì từ chối hay nghe theo lời bố mẹ chồng cũng đều dở. Không nghe theo gợi ý của bố mẹ chồng thì kiểu gì cũng "sóng gió gia tộc", mà nghe theo thì vợ chồng tôi cũng không lấy gì làm vui.

Quê nội chồng đúng là có biển thật, nhưng nó vẫn khá hoang sơ và không có gì hấp dẫn. Chưa kể nước biển đục ngầu chứ không xanh trong tí nào cả. Dịch vụ mà bố chồng tôi nói sự thực chỉ là mấy hàng nước ven bờ kè, ngồi ở đấy chơi một tí thôi là muỗi đốt sưng chân!

Tôi không muốn mang tiếng dâu mới về nhà chồng đã cãi lời bố mẹ. Các chị em bày cách cho tôi từ chối khéo đề nghị của ông bà với, chứ vợ chồng tôi nhấp nhổm muốn bay Thái lắm rồi. Phòng nghỉ cũng đặt rồi. Giờ bảo tôi về quê thuê nhà nghỉ cũ nát thì lấy đâu cảm hứng mà sinh em bé nữa!

Chia sẻ