Bố mẹ cho 5 tỷ làm ăn nhưng vợ tôi "chốt" một câu khiến tôi ngã ngửa, mất hết tinh thần mở công ty

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, cô ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt không hề lung lay.

Tôi từng làm thuê cho một công ty nước ngoài hơn 7 năm trước khi quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp. Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người ở chỗ bố mẹ tôi có tiềm lực tài chính, sau nhiều năm bán đất đầu tư, đến lúc tôi ngỏ ý muốn mở công ty, ông bà đồng ý cho luôn 5 tỷ đồng làm vốn.

Hôm nhận được tin ấy, tôi như người sắp bay lên trời. Bao nhiêu kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay bỗng dưng thành có thể. Tôi vẽ ra đủ viễn cảnh đẹp đẽ, văn phòng mở ở đâu, tuyển bao nhiêu nhân sự, ngành hàng nào sẽ đánh vào trước, vợ tôi sẽ giúp tôi phần hậu cần, thu chi ban đầu, vì cô ấy vốn rất giỏi sổ sách, lại biết tiết kiệm.

Tối hôm đó, tôi ngồi cùng vợ, đưa cô ấy xem bảng kế hoạch đầu tư, rồi bảo: "Bố mẹ cho 5 tỷ, mình sẽ rót 3 tỷ vào giai đoạn đầu, còn lại để làm vốn lưu động. Em giữ tài khoản nhé, như mọi khi".

Vợ im lặng khá lâu, rồi nói một câu rất nhẹ nhưng khiến tôi như có ai giội gáo nước lạnh: "3 tỷ thì anh đầu tư, còn 2 tỷ mình gửi ngân hàng, đứng tên em. Phòng khi khởi nghiệp thất bại còn có cái mà nuôi con".

Bố mẹ cho 5 tỷ làm ăn nhưng vợ tôi "chốt" một câu khiến tôi ngã ngửa, mất hết tinh thần mở công ty- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, cô ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt không hề lung lay: "Em không nghi ngờ gì anh nhưng kinh doanh mà, 10 người thì 8 người thất bại. Mình có con rồi, em không muốn ngày nào đó phải trắng tay".

Tôi cười khẩy, không tin nổi: "Đây là tiền bố mẹ anh cho để đầu tư. Tự dưng lấy ra 2 tỷ gửi đứng tên em thì còn gì là vốn nữa?".

Vợ vẫn không lay chuyển: "Em không cần biết là tiền ai, đã nằm trong tay mình thì phải nghĩ cho tương lai của mình. Em không đòi chia đôi, chỉ xin giữ lại một phần phòng thân thôi".

Tôi đêm đó không ngủ được, không phải vì tiếc tiền mà vì thấy mình như bị phản bội. Hóa ra, lúc tôi nghĩ đến việc làm giàu cho gia đình, vợ tôi lại nghĩ đến khả năng tôi thất bại rồi vợ chồng ly tán. Hóa ra, trong kế hoạch của cô ấy, thất bại là chuyện tất yếu, chồng là người có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, thế nên cô ấy luôn sẵn sàng phương án cho việc phòng thân, giữ tiền để ly hôn không trắng tay.

Suốt những ngày sau đó, tôi không còn hào hứng nói chuyện làm ăn với vợ nữa. Cô ấy vẫn đưa đón con, vẫn nấu ăn, vẫn ngủ bên cạnh tôi mỗi tối. Nhưng tôi tự hỏi khi tôi cần một người bạn đồng hành để đặt cược cùng mình, sao cô ấy lại tính đường rút lui? Nếu tôi chấp nhận yêu cầu đó, có phải cũng là thừa nhận rằng mình có thể thất bại, có thể tan vỡ? Còn nếu không chấp nhận, liệu tôi có đang ích kỷ, không tôn trọng vợ mình? Tôi nên quyết định như thế nào? Có nên tiếp tục khởi nghiệp bằng mọi cách hay nên suy nghĩ lại?

Chia sẻ