BÀI GỐC Cậu bé Tôm Hùm: Gã dị nhân mua vui cho thiên hạ trở thành tên sát nhân ung dung ngoài vòng pháp luật đến cuối cùng phải trả giá đắt

Cậu bé Tôm Hùm: Gã dị nhân mua vui cho thiên hạ trở thành tên sát nhân ung dung ngoài vòng pháp luật đến cuối cùng phải trả giá đắt

Là ngôi sao nổi tiếng nhất nhì trong những show diễn của các dị nhân, Cậu bé Tôm Hùm - Grady Stiles Jr còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi hắn có một gia đình rất hạnh phúc. Ít ai ngờ ẩn sau nụ cười thân thiện ấy lại là một tên ác quỷ đến cả vợ con cũng chán ghét và kinh sợ.

1 Chia sẻ

Bố dượng, mẹ kế phá bỏ định kiến “bánh đúc có xương” bằng tình yêu vĩ đại khiến triệu người cảm động rơi nước mắt

Ngọc Ah NF,
Chia sẻ

Làm cha, làm mẹ vừa là nghĩa vụ nhưng cũng vừa là một món quà hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng được trải qua cảm giác hạnh phúc đó một cách trọn vẹn, nhất là với những người luôn bị gán cho những cái mác thiếu thiện cảm chỉ vì bỗng một ngày, họ phải trở thành bố dượng, mẹ kế của một đứa trẻ nào đó.

Dù cho ngoài kia quả thật vẫn còn tồn tại những điều không mấy hay ho về mối quan hệ phức tạp, khó xử giữa bố dượng, mẹ kế với con riêng, nhưng xin chớ vội nhìn vào bề nổi của một câu chuyện mà "vơ đũa cả nắm", để rồi lại vô tình khiến những thứ đẹp đẽ, xúc động của cuộc sống phải chìm trong quên lãng. Đôi khi, người ta mải chạy theo số đông mà bỏ rơi phần riêng. Đằng sau một quan niệm mang đầy định kiến như "bánh đúc có xương" thì ở đâu đó, vẫn có những câu chuyện rất đẹp, rất cảm động về những người bố dượng, mẹ kế sẵn sàng trao đi tình thương của mình theo một cách cao cả, vĩ đại và tuyệt vời nhất.

Người mẹ từng có ý định phá thai vì muốn chăm sóc cho con trai bệnh nặng của chồng

Chị Vạn Thiếu Hoa, tại Trung Quốc đã quyết định lấy anh Thương Ngọc Trụ dù biết sẽ phải trở thành mẹ của cậu con trai từ cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó của chồng. Cuộc sống có họ êm đềm trôi qua, chị Hoa một mực ân cần, chăm sóc con, còn cậu bé cũng rất nhanh chóng bày tỏ tình cảm trân trọng của mình tới người mẹ thứ hai bằng cách chủ động gọi chị là "mẹ".

Bố dượng, mẹ kế phá bỏ định kiến “bánh đúc có xương” bằng tình yêu vĩ đại khiến triệu người cảm động rơi nước mắt - Ảnh 1.

Nhìn con ngày một yếu đi, người mẹ chỉ còn biết khóc đến lả người vì suy sụp.

Niềm vui của gia đình nhỏ này như được nhân đôi khi chị Hoa biết tin mình có thai. Tuy nhiên, khi cái thai trong bụng đã được 5 tháng tuổi thì con trai chị bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Nhìn con ngày một yếu dần đi, ngày nào chị cũng khóc, khóc đến mức lả người vì suy sụp. Khi thấy mặt con sưng lên vì lợi sưng che kín gần hết răng, cùng với biểu cảm lo lắng của y tá, bác sĩ sau buổi xét nghiệm máu, chị Hoa bắt đầu nhen nhóm ý định từ bỏ cái thai trong bụng mình.

Chị Hoa chia sẻ: "Dù sao con cũng đã có mặt trên thế gian này, tôi vì thế càng không muốn cuộc sống của con xuất hiện bất cứ điều gì tiếc nuối. Tôi buồn lắm, đau khổ lắm. Thật sự phải tính đến biện pháp này tôi cũng không đành lòng, thế nhưng hơn bao giờ hết, con bệnh thì cần có mẹ ở bên. Vì con, tôi bắt buộc phải đưa ra lựa chọn."

Chị nhiều lần nói với chồng, sau này hai vợ chồng vẫn có thể sinh đứa khác, cơ hội vẫn còn nhiều lắm. Nhưng con của chị chỉ có duy nhất một cơ hội lần này mà thôi. Nếu con không thể tiếp tục sống, liệu cuộc đời này có còn ý nghĩa?

Bố dượng, mẹ kế phá bỏ định kiến “bánh đúc có xương” bằng tình yêu vĩ đại khiến triệu người cảm động rơi nước mắt - Ảnh 2.

Chị Hoa dù tạm thời không được ở bên con nhưng ngày ngày vẫn gọi điện để nói rằng "mẹ rất nhớ con".

Chị biết bệnh tình của con không thể chữa khỏi chỉ trong ngày một ngày hai. Con cần người chăm sóc và gia đình cần chuẩn bị đủ tiền để đối mặt với những đợt điều trị sắp tới. Nếu ngay lúc này, trong nhà lại xuất hiện thêm một đứa bé khác, chị chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến con mình, sẽ hại thằng bé không được chữa trị đầy đủ.

Tuy nhiên, khi chị đã hạ quyết tâm xong xuôi thì bị người nhà phát hiện và kịp thời ngăn chặn. Chị tạm thời được đưa về quê để nghỉ ngơi, ổn định thai nhi. Tuy nhiên, vì lo cho con, chỉ không đêm nào ngủ yên, đều đặn mỗi ngày gọi điện thoại hỏi han, động viên con, và để nói rằng "mẹ rất nhớ con".

Trước mắt, chị Hoa đã tạm gác lại ý định trên và không ngừng tìm họ hàng, bạn bè vay mượn để chia sẻ gánh nặng tiền bạc với chồng. Ngay khi câu chuyện này xuất hiện trên mặt báo, không ít người đã bị tình cảm chân thành của chị mà rơi nước mắt. Ngay sau đó, gia đình chị cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Có lẽ, nhìn từ câu chuyện này, người ta mới hoàn toàn có đủ tỉnh táo để nhận ra, tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con của mình, vốn dĩ đã không thể đo đếm bằng hai chữ "mẹ kế" hay "mẹ ruột".

16 năm chăm con của bạn gái như con đẻ và món quà bất ngờ ngày sinh nhật

Ở tuổi 21, Jay Pages gặp và yêu Lisa, một người phụ nữ bằng tuổi anh và đã có cô con gái riêng tên Celissa. Với tình cảm nghiêm túc, Jay đã nhiều lần đấu tranh tư tưởng với sự thật mình sẽ trở thành một ông bố trẻ hoàn toàn không chút kinh nghiệm nếu như anh quyết định sẽ gắn bó lâu dài với bạn gái. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Jay đã dũng cảm gạt bỏ mọi lo âu, sợ hãi sang một bên và quyết tâm sẽ yêu thương cả hai mẹ con cô bằng mọi giá.

Bố dượng, mẹ kế phá bỏ định kiến “bánh đúc có xương” bằng tình yêu vĩ đại khiến triệu người cảm động rơi nước mắt - Ảnh 3.

Jay và những kỉ niệm vui vẻ bên con gái.

Ông bố trẻ tuổi dần học cách chăm sóc, chơi đùa cùng cô con gái nhỏ. Anh dạy Celissa học bơi, học võ, đích thân chỉ bảo cô bé lái xe,… Anh không muốn cô bé cảm thấy thiệt thòi vì không được nhận tình yêu thương từ bố đẻ. Jay tận tụy, ân cần với Celissa, yêu thương cô bé như chính con ruột của mình.

Tình yêu của Jay với Celissa tuyệt vời đến mức anh muốn nhận nuôi cô bé, để anh có thể tự hào giới thiệu với mọi người Celissa chính là con gái thực sự của anh. Thế nhưng, khao khát đó đã bị dập tắt do chi phí của thủ tục nhận con nuôi quá lớn. Không muốn ảnh hưởng đến mẹ con Lisa, Jay lặng lẽ chôn giấu nỗi buồn của mình và tiếp tục cố gắng để Celissa được yêu thương theo một cách hoàn hảo nhất.

Bố dượng, mẹ kế phá bỏ định kiến “bánh đúc có xương” bằng tình yêu vĩ đại khiến triệu người cảm động rơi nước mắt - Ảnh 4.

Giờ đây, Jay đã có thể tự hào giới thiệu: "Đây là cô con gái bé bỏng của tôi, Celissa".

Suốt 16 năm tận tụy chăm sóc Celissa, từ ngày cô bé mới 2 tuổi cho đến khi trở thành một thiếu nữ trưởng thành, xinh đẹp, Jay đã được Celissa dành cho một món quà bất ngờ vào đúng dịp sinh nhật của mình. Lisa và con gái đã âm thầm hoàn tất mọi thủ tục nhận nuôi và Jay chỉ cần đặt bút kí tên là ước mơ bấy lâu của anh sẽ trở thành sự thật. Ngay khi nhận được món quà ý nghĩa này, Jay bật khóc như một đứa trẻ, không thể kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc. Giờ đây, anh đã có thể chỉ vào Celissa và lớn tiếng giới thiệu với mọi người: "Đây là cô con gái bé bỏng của tôi, Celissa".

Lá thư hẹn ước của mẹ kế dành cho con riêng của chồng trong lễ cưới

Đám cưới của Joshua Newville và Emily Leehan vào ngày 22/7 năm ngoái đã khiến các quan khách có mặt tại đám cưới và người xem không thể kìm được nước mắt. Nguyên nhân chính không phải là chuyện tình của cặp đôi mà lại là phản ứng của cậu con trai 4 tuổi Gage, con riêng của chú rể.

Bố dượng, mẹ kế phá bỏ định kiến “bánh đúc có xương” bằng tình yêu vĩ đại khiến triệu người cảm động rơi nước mắt - Ảnh 5.

Gage chăm chú lắng nghe bức thư của người mẹ mới.

Tại buổi lễ quan trọng nhất của đời mình, Emily đã lặng lẽ cầm trên tay một lá thư đã viết sẵn những lời yêu thương từ tận đáy lòng mình dành cho cậu bé Gage. Trong bức thư, Emily chia sẻ:

"Con trai à, mẹ mong con luôn khỏe mạnh và không ngừng cố gắng để trở thành một người đàn ông tốt.

Mẹ chắc rằng sẽ có lúc mẹ và con xảy ra xung đột và bất đồng quan điểm, nhưng hi vọng rằng khi con trưởng thành, con sẽ hiểu mẹ đã nuôi dạy con bằng cả trái tim, làm tất cả mọi thứ đều chỉ vì con và rằng mẹ rất yêu con.

Mẹ muốn con hiểu ra con là một cậu bé đặc biệt: thông minh, điển trai và luôn biết giúp đỡ mọi người. Chính con đã giúp mẹ trở thành người phụ nữ đang đứng trước mặt con trong ngày hôm nay.

Có thể mẹ không phải món quà mà cuộc sống ban cho con nhưng con chắc chắn là một món quà đặc biệt mà cuộc sống đã ưu ái ban cho mẹ, con yêu ạ."

Bố dượng, mẹ kế phá bỏ định kiến “bánh đúc có xương” bằng tình yêu vĩ đại khiến triệu người cảm động rơi nước mắt - Ảnh 6.

Gage không kìm được nước mắt vì cậu bé nhận ra mình vẫn được nhiều người yêu thương.

Ngay sau những dòng chia sẻ này được cất lên, Gage đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống khi cậu bé hiểu ra rằng mình vẫn còn được yêu thương. Emily mỉm cười nhẹ nhàng và mở rộng vòng tay ôm chặt cậu con trai đáng yêu vào lòng, không ngừng vỗ về, dỗ dành cậu bé.

Tình yêu bao la của Emily còn khiến chính mẹ đẻ của Gage cũng phải công nhận một cách đầy khâm phục: "Là mẹ của Gage, tôi chỉ có thể nói rằng Emily thực sự rất tốt và họ rất yêu thương nhau. Tôi hạnh phúc và ấm lòng khi con trai mình nhận được nhiều tình cảm đến vậy".

Chia sẻ