Bố chồng đòi mua riêng điều hòa để lắp trong cái bếp bé xíu, tôi phản đối liền bị "dằn mặt" theo cách không ngờ

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Cái nhà 3 tầng vỏn vẹn 30 mét vuông mà tận 5 chiếc điều hòa, tôi cũng chả hiểu sao phải lãng phí vậy nữa!

Hồi biết tin tôi chuẩn bị lấy chồng Hà Nội, mọi người ở quê đều bàn tán xôn xao khen số tôi sướng. Tôi cũng háo hức nghĩ y hệt như vậy, nhưng rồi chỉ sau 3 năm tôi đã vỡ mộng và kiệt quệ hoàn toàn, chẳng thấy sung sướng được giây phút nào cả.

Cô gái nào đi làm dâu cũng đều mong gặp được nhà chồng tốt. Bản thân tôi sau 3 năm tìm hiểu cũng tin tưởng gia đình bạn trai nên mới đồng ý cưới. Nhưng tôi quá non dại khi nghĩ rằng yêu và cưới sẽ giống nhau. Để rồi khi thực tế hôn nhân đập vào mặt, tôi quá sốc với thái độ trái ngược của nhà chồng đối với mình.

Lúc chưa có tờ đăng ký kết hôn thì bố mẹ chồng chẳng bao giờ bắt tôi đụng tay vào bát đũa. Lần nào đến chơi họ cũng bảo cháu cứ ngồi chơi thoải mái đi, nhưng từ hôm cưới xong thì ngày nào tôi cũng phải đeo tạp dề đứng bếp đủ 2 bữa!

Mẹ chồng với 2 đứa em chồng thì không còn khách sáo với tôi như trước, rất hay sai bảo tôi làm những việc linh tinh. Lắm lúc tôi bận không làm được, hoặc quên mất lời mẹ với các em dặn mình, họ sẵn sàng quay sang trách móc như kiểu tôi là bà giúp việc già lẩm cẩm.

Bố chồng đòi mua riêng điều hòa để lắp trong cái bếp bé xíu, tôi phản đối liền bị

Nhiều chuyện mệt mỏi lắm, nhưng khổ nhất là tôi vớ phải ông bố chồng vừa gia trưởng vừa cố chấp. Ông đã muốn cái gì là người khác phải nghe theo bằng được. Cái gì ông tin là đúng thì chẳng ai lay chuyển nổi. Mà mẹ chồng với cô em chồng thì có hiền lành gì đâu. Cứ mâu thuẫn quan điểm với nhau là 3 người họ tranh cãi ầm ĩ. Vợ chồng tôi với cậu em út toàn im lặng ngồi nhìn bão táp mưa sa, bởi chúng tôi biết thừa chỉ cần xen vào 1 câu thôi là cả 3 người kia cùng quay sang quát nạt mình.

Đợt trước Tết vừa rồi vợ chồng tôi có bỏ tiền ra sửa sang lại căn bếp cũ cho bố mẹ. 5 lần 7 lượt tôi muốn bỏ cuộc vì sự khó tính bảo thủ của bố chồng. Cả nhà tranh cãi không biết bao nhiêu trận, thậm chí bố mẹ chồng còn giận nhau vì vấn đề đổi màu gạch bếp.

Sau 1 tháng trải qua vô vàn sóng gió thì cái bếp cũng thay áo mới xong xuôi. Cơ bản thì nó chỉ có 4 mét vuông nên cũng không cần sửa chữa quá nhiều, chỉ vứt hết đồ cũ đi và sắp xếp lại đồ đạc mới cho khoa học hơn thôi.

Từ hồi sửa bếp xong tôi nấu ăn dọn dẹp cũng dễ dàng hơn hẳn. Mẹ chồng bớt càu nhàu vì bếp đẹp đẽ sáng sủa khiến tâm trạng bà vui hơn.

Bẵng đi cả tháng giời, tự dưng hôm qua đang ăn cơm tối thì bố chồng đưa ra ý tưởng lạ. Trời đang nồm ẩm mưa rét như này, chẳng hiểu sao bố chồng đòi lắp điều hòa mới cho riêng phòng bếp?!?

Chồng tôi nhăn nhó hỏi tại sao lại phải lắp chỗ đó, bởi cái bếp vừa bé vừa không cần thiết. Quanh bếp có quạt thông gió và cả quạt treo tường rồi, lại còn thêm cái cửa sổ nhỏ ngay chỗ đặt bếp nấu nữa. Mùa hè tôi đứng nấu cũng không đến nỗi quá nóng nực. Nếu lắp thêm cái điều hòa thì quá thừa thãi, lại cồng kềnh chẳng để làm gì.

Tôi nhỡ mồm phản đối ý tưởng của bố chồng đầu tiên nên ông có vẻ khó chịu lắm. Ông không thích con dâu xen vào tranh cãi với mình, có lần tôi còn nghe ông bảo với hàng xóm rằng con dâu chỉ là đứa ở nhờ nên chẳng bao giờ ông cho phép lên tiếng. Tuy nhiên lần này tôi phải dẹp chuyện điều hòa một cách quyết liệt, vì tôi biết loanh quanh một hồi xong kiểu gì bố chồng cũng đùn đẩy trách nhiệm sang cho vợ chồng tôi mua.

Y rằng, bố chồng nói chúng tôi đã mất công sửa cái bếp thì phải hoàn thiện nó cho sang xịn hẳn, đầy đủ công năng nọ kia. Vợ chồng tôi lớn hơn các em nên phải bỏ tiền ra sắm cho bố mẹ. Bếp chật nên cả nhà thậm chí còn phải ngồi ăn ở phòng khách, tôi không hiểu nếu lắp điều hòa thì bật lên cho ai hưởng bây giờ?!?

Riêng chuyện này thì mẹ chồng và các em lại cùng phe với tôi. Mẹ chồng tiếc tiền nên không thích sắm mới, bà kêu bỏ hơn chục triệu mua cái thứ lãng phí đó thì để bà cầm đi mua vàng còn hơn. Chồng tôi thì lắc đầu than nhà có mỗi 3 tầng, rộng hơn 30 mét vuông một tí mà đã 5 cái điều hòa rồi, phòng nào cũng lắp trừ nhà vệ sinh. Giờ gắn thêm chiếc nữa ở bếp thì thành 6, đợi hè sang chắc cả nhà cùng xỉu khi nhận hóa đơn điện mất!

Nói thêm cho mọi người hiểu là bố mẹ chồng tôi ngủ riêng, 2 đứa em chồng cũng mỗi đứa một phòng riêng, cộng thêm phòng của vợ chồng tôi là đủ 5 cái điều hòa. Đòi hỏi của bố chồng quá vô lý. Phải nhà khác thì họ cũng chẳng dại gì làm theo, vì thật sự mở điều hòa trong một không gian bí bách, lại còn nấu nướng đủ loại mùi thì khó chịu vô cùng.

Bị phản đối nên bố chồng tôi tức lắm. Ông hậm hực bỏ bữa tối không thèm ăn, rồi tới hôm nay ông "dằn mặt" con dâu bằng chiêu dở khóc dở cười. Đó là ông "đình công" không đi đón cháu nữa, kệ cho con tôi ở trường đợi ông đến dài cổ. Cô chủ nhiệm nhắn tin báo nên tôi mới vội vã xin về sớm, đến lớp gọi con ra đã thấy nó khóc tèm lem cả mặt mũi rồi.

Con tôi bé xíu chưa được 3 tuổi. Nó đã biết gì đâu mà ông nội nỡ lấy nó ra để đối phó với tôi. Biết chuyện xong chồng tôi cũng giận lắm, anh về góp ý với bố mấy câu mà ông cũng nổi đóa lên, mắng chồng tôi là thằng con bất hiếu, chỉ biết bênh vợ mà không ủng hộ bố tí nào. Vợ chồng tôi đều bó tay với suy nghĩ của bố. Cứ thế này thì chúng tôi phải tính cách dọn ra riêng thôi...

Chia sẻ