Bố chồng đi họp lớp mang về 1 chiếc hộp, mẹ chồng nhìn thấy thì tái xanh mặt, đòi ly hôn

Nguyệt,
Chia sẻ

Con dâu không ngờ một sự việc nhỏ có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình.

Tối hôm đó, bố chồng cô Lưu Chương trở về nhà sau buổi họp lớp với gương mặt có phần lấm lét. Ông không hớn hở như mọi khi, mà nhanh chóng lẩn vào phòng riêng, giấu một thứ gì đó trong tủ quần áo. Hành động bất thường này không qua được mắt mẹ chồng cô.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà bước vào phòng và mở tủ, nhanh chóng phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ giấu bên trong. Khi chiếc hộp được mở ra, một chiếc vòng vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng niềm vui trên mặt bà nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sắc mặt tái xanh. "Đây là vàng thật hay giả?" bà cầm chiếc vòng lên quan sát kỹ, tim đập mạnh vì linh cảm chẳng lành.

Bố chồng cô Lưu Chương năm nay đã ngoài 60, tính tình xởi lởi, hòa đồng, rất thích gặp gỡ bạn bè. Đặc biệt, những buổi họp lớp cũ đối với ông luôn là một sự kiện không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, sau mỗi lần họp lớp, ông thường mang về những món đồ không có giá trị nhưng lại tỏ ra như thể đó là thứ quý giá lắm. Điều này khiến mẹ chồng cô Lưu Chương nhiều lần tức giận nhưng lần này mọi chuyện còn đi xa hơn.

Mẹ chồng cô tức giận chất vấn: "Ông còn định giấu tôi đến bao giờ? Bao nhiêu năm nay ông vẫn không thay đổi. Hết rượu quý, tranh cổ, giờ lại đến vàng giả? Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa!".

Bố chồng vội lảng tránh : "Bà đừng làm ầm lên! Tôi chỉ mang về làm kỷ niệm, chứ có mất tiền đâu!".

Bố chồng đi họp lớp mang về 1 chiếc hộp, mẹ chồng nhìn thấy thì tái xanh mặt, đòi ly hôn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng nhìn ông: "Ông nghĩ tôi không biết à? Lần trước, ông cũng bảo là được tặng rượu quý, hóa ra chỉ là rượu lậu ngoài chợ! Còn bức tranh 'độc bản' ông mang về, tôi tra ra chỉ là tranh in giá rẻ! Giờ lại đến vòng vàng giả! Ông có biết mình đang bị bạn bè dắt mũi không? Hay chính ông mua về để khoe với họ rồi bây giờ không dám nhận?".

Không chỉ bực bội vì chuyện chiếc vòng, bà còn ấm ức vì đây không phải lần đầu tiên ông chồng mình mang những món đồ khoe khoang mà không có giá trị thực. Trước đây, mỗi lần họp lớp về, ông thường mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh như rượu "quý" nhưng thực ra là rượu pha, tranh "độc bản" nhưng thực chất chỉ là tranh in rẻ tiền. Bà đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông vẫn không thay đổi.

Trong lúc nóng giận, mẹ chồng cô Lưu Chương đã tuyên bố đòi ly hôn. Bà cho rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, bà không thể sống chung với một người chồng ham sĩ diện, không biết kiểm soát chi tiêu và không hiểu được sự vất vả của vợ con.

Câu chuyện gia đình cô Lưu Chương nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong họ hàng. Ai cũng biết bố chồng cô thích thể hiện nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức nghiêm trọng như vậy.

Cô Lưu Chương chia sẻ: "Mẹ chồng tôi không phải là người quá hà khắc, nhưng bà thực sự thất vọng vì bố chồng cứ mãi giữ thói quen này. Hơn nữa, bà lo lắng cho tài chính gia đình, sợ rằng những lần sĩ diện này sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế chung".

Sau khi bình tĩnh lại, bố chồng cô cũng nhận ra lỗi sai của mình. Ông đã ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với mẹ chồng, hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa.

Câu chuyện tuy khép lại trong sự hòa giải, nhưng cũng là bài học lớn cho nhiều gia đình: Tiền bạc không chỉ là vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm và sự tôn trọng trong hôn nhân. Một gia đình hạnh phúc không chỉ dựa vào tình cảm, mà còn cần sự minh bạch trong tài chính, sự thấu hiểu và biết điểm dừng trong những sở thích cá nhân.

Theo Toutiao

Chia sẻ