Bộ ảnh picnic trong Rừng Đen đẹp như cổ tích của gia đình Việt ở Đức giữa mùa dịch, vừa bình yên lại chẳng tốn kém nhiều

Aries,
Chia sẻ

Vì dịch nên gia đình Thu Thủy không thể đi đâu xa, cuối cùng 2 vợ chồng đã quyết định mang con gái nhỏ đi khám phá Rừng Đen - nơi gắn với nhiều kỉ niệm đặc biệt của họ.

Sau khi đi du học và gặp gỡ nhau tại Đức, vợ chồng Thu Thủy đã kết hôn rồi cùng sống trong căn nhà xinh xắn trồng đầy hoa ở vùng Köln (Cologne). Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, vợ chồng cô có một công ty nhỏ xinh chuyên chụp đám cưới và một thiên thần nhỏ là bé An.

Mọi năm, cứ đến mùa thu là vợ chồng Thủy bận rộn vô cùng với lịch chụp đám cưới của các cặp đôi ở Đức. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid nên mọi đám cưới trong vòng 3 tháng qua đều bị hủy, không chỉ công ty của Thu Thủy gặp khó khăn mà nhiều người kinh doanh dịch vụ đám cưới khác cũng chẳng có việc để làm.

Bộ ảnh picnic trong Rừng Đen đẹp như cổ tích của gia đình Việt ở Đức giữa mùa dịch, vừa bình yên lại chẳng tốn kém nhiều - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nhờ đóng cửa công ty tạm thời nên vợ chồng Thu Thủy lại có được khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá bên con gái. Bà mẹ trẻ thường đưa con đi dạo gần nhà, khám phá những khu rừng nhỏ, sông suối, đồng ruộng, cỏ cây gần ngôi nhà của họ, và mới đây cả gia đình đã có chuyến picnic đáng nhớ đến Rừng Đen ở vùng tây nam nước Đức.

Thu Thủy tiết lộ: "5 năm trước, lần đầu tiên đặt chân tới Rừng Đen, chụp đám cưới đầu tiên. 5 năm sau quay lại trải nghiệm Rừng Đen theo một kiểu khác hẳn và có kèm hẳn thêm một "bà cụ non" chớm 3 tuổi nữa".

Bộ ảnh picnic trong Rừng Đen đẹp như cổ tích của gia đình Việt ở Đức giữa mùa dịch, vừa bình yên lại chẳng tốn kém nhiều - Ảnh 3.

Chuyến đi được quyết định khá nhanh chóng, vợ chồng Thu Thủy chọn đi bằng tàu hỏa rồi đi bộ vào rừng, mang theo đồ cắm trại, thức ăn sẵn và một số thứ cần thiết cho vài ngày khám phá thiên nhiên hoang dã. Nghe tên Rừng Đen có vẻ bí ẩn và khiến chúng ta cảm giác đôi chút sợ hãi, tuy nhiên đó là một vùng hoang sơ rất đẹp ở Đức, không khí trong lành, yên tĩnh và không có gì nguy hiểm.

"Trước đây khi chọn đi du lịch, vợ chồng mình thường nghĩ đến việc ra nước ngoài. Nhưng năm nay do dịch nên chúng mình không đi đâu được, vô tình nhớ đến Rừng Đen nên gói ghém đồ đạc chuẩn bị tới đó luôn".

Sau khi trở về, Thu Thủy đã có thêm cả 1 album ảnh lãng mạn tuyệt đẹp đăng trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của vô số người. Những khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau ngắm thung lũng từ ô kính tàu hỏa, trekking qua từng con suối, hái trái cây dại, ngắm hoa rừng nở rộ trong cái lạnh se se tháng 8, quây quần bên bếp lửa cắm trại nghỉ giữa rừng... tất cả đều đẹp như cổ tích khiến ai cũng ước ao được trải nghiệm một lần.

Bộ ảnh picnic trong Rừng Đen đẹp như cổ tích của gia đình Việt ở Đức giữa mùa dịch, vừa bình yên lại chẳng tốn kém nhiều - Ảnh 4.

Rừng Đen có tên gọi tiếng Đức là "Schwarzwld" và trong tiếng Anh là "Black Forest", thuộc địa phận Bad-Wuerttemberg ở miền Tây Nam nước Đức, tiếp giáp với Thụy Sĩ. Khu rừng này được bao bọc bởi các thung lũng Rhine ở phía Tây và phía Nam. Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi khu rừng này mọc dày đặc cây lá kim, phủ kín khắp mọi nơi khiến ánh sáng trong rừng vào ban ngày cũng khá yếu ớt, không gian bên dưới những tán cây mang vẻ âm u tĩnh mịch vô cùng.

Tuy nhiên, qua ống kính của bà mẹ người Việt thì những khung cảnh núi rừng hùng vĩ, mờ ảo trong sương, những ngôi nhà gỗ ẩn hiện sau tán cây rậm rạp như phim, cánh đồng cỏ trải dài bất tận... đều trở nên xinh xắn lạ thường, không hề có nét buồn bã đáng sợ như nhiều người nghĩ.

Bộ ảnh picnic trong Rừng Đen đẹp như cổ tích của gia đình Việt ở Đức giữa mùa dịch, vừa bình yên lại chẳng tốn kém nhiều - Ảnh 7.

Bộ ảnh picnic trong Rừng Đen đẹp như cổ tích của gia đình Việt ở Đức giữa mùa dịch, vừa bình yên lại chẳng tốn kém nhiều - Ảnh 8.

Thu Thủy chia sẻ thêm, Rừng Đen là nơi thích hợp để đi du lịch vào cả bốn mùa trong năm. Bởi vào bất kể thời điểm nào luôn có những điều thú vị để làm hoặc xem, từ trượt tuyết ở Feldberg vào tháng Giêng đến lướt ván buồm trên hồ Titisee vào tháng Bảy. Mùa đông nếu bạn thích ngắm tuyết hay trượt tuyết thì cũng có thể thỏa mãn ở đây. Mùa hè thì ngắm cảnh, ngắm hoa nở, đi bơi… Thời điểm đông khách du lịch nhất kéo dài từ tháng 6 tới tháng 8, nên nếu muốn đi vào khoảng thời gian này thì hãy nhớ book chỗ ở trước nhé. Rừng Đen vẫn có cư dân sinh sống, chỉ là thưa thớt hơn thành phố xa xa thôi.

"Với cá nhân mình, đầu xuân và đầu thu thời tiết sẽ ôn hòa hơn, cảnh đẹp tuyệt vời và cũng ít khách du lịch đi nên lúc này là thời điểm đẹp nhất để đi Rừng Đen. Nhất định một lúc nào đó chúng mình sẽ quay lại vào mùa thu đông". Cắm trại trong rừng để vừa tránh dịch an toàn vừa có khoảng thời gian khám phá thiên nhiên cho đỡ "cuồng chân", quả là một kế hoạch tuyệt vời dành cho các gia đình nhỏ phải không chị em?

Bộ ảnh picnic trong Rừng Đen đẹp như cổ tích của gia đình Việt ở Đức giữa mùa dịch, vừa bình yên lại chẳng tốn kém nhiều - Ảnh 10.

Bộ ảnh picnic trong Rừng Đen đẹp như cổ tích của gia đình Việt ở Đức giữa mùa dịch, vừa bình yên lại chẳng tốn kém nhiều - Ảnh 11.

 

Chia sẻ