Bộ ảnh khỏa thân biến mất vào khung cảnh

PYL,
Chia sẻ

Nhiếp ảnh gia Jean-Paul Bourdier đã tạo nên một bộ ảnh nghệ thuật độc đáo với những người mẫu khỏa thân hòa mình trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Khi chụp ảnh, hầu hết mọi người đều muốn nhìn thấy gương mặt mình trong bức ảnh. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia người Pháp Jean-Paul Bourdier lại mất nhiều thời gian và công sức để sắp xếp cho đối tượng của mình dường như không tồn tại mà hòa lẫn vào khung cảnh thiên nhiên.
 
Bộ ảnh khỏa thân biến mất vào khung cảnh
Nhiếp ảnh gia Jean-Paul Bourdier sắp xếp cho người mẫu 
hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên 

Jean-Paul hiện là giáo sư giảng dạy tại Đại học Berkeley, California. Ông đã dành 15 năm để chụp ảnh ở miền Tây nước Mỹ.

Bộ ảnh khỏa thân biến mất vào khung cảnh
Nhiếp ảnh gia Jean-Paul Bourdier quét sơn lên người mẫu để chuẩn bị chụp hình

Ông đã lấy cảm hứng sáng tạo từ việc nhận ra không có sự tách biệt giữa vũ trụ và bản thân mình. Trong bức ảnh của Jean-Paul, những người mẫu khỏa thân được sơn màu bắt chước khung cảnh sa mạc và cánh đồng phủ đầy tuyết.

Bộ ảnh khỏa thân biến mất vào khung cảnh

Jean-Paul cho biết: "Cơ thể người mẫu trở thành một tác phẩm điêu khắc sống với những màu sơn rực rỡ. Điều này khiến con người hòa mình vào thiên nhiên, trở thành một phần mở rộng của vũ trụ".


Bộ ảnh khỏa thân biến mất vào khung cảnh
Chia sẻ