Bố Adele sợ trước khi chết vẫn không được gặp cháu ngoại

Hà Pagan,
Chia sẻ

Bố của Adele cầu xin cô cho gặp cháu trai 10 tháng tuổi Angelo James dù chỉ 1 lần.

Ông Mark Evans, 51 tuổi đã rời bỏ vợ và cô con gái Adele mới 3 tuổi, ông hiện đang phải chống chọi lại với căn bệnh ung thư ruột và lo sợ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp cháu trai của mình. Ông Mark Evans chia sẻ với tờ The Sun: “Tôi vẫn chưa gặp Angleo và tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp thằng bé. Tôi có thể đã chết trước khi hòa giải được với Adele”.

Bố Adele sợ trước khi chết vẫn không được gặp cháu ngoại 1
 Cha Adele cầu xin con gái cho gặp cháu trai trước khi quá muộn

Trước đó Adele đã từng tha thứ cho bố mình khi bỏ rơi mẹ con cô và thường xuyên uống rượu. Nhưng hai bố con Adele tiếp tục bất hòa với nhau cách đây hai năm khi ông có một cuộc phỏng vấn tiết lộ về quá khứ của họ và Adele tức giận bảo rằng cô sẽ phỉ nhổ vào mặt bố nếu cô gặp lại ông một lần nữa.

Bác sĩ nhận thấy dấu hiệu của các khối u lan rộng ra từ ruột và dạ dày của Mark nên ông đã có 1 cuộc phẫu thuật ung thư vào năm ngoái. Hiện ông Mark Evans đang đợi các xét nghiệm để xem căn bệnh ung thư đã ngừng phát triển thêm chưa.

Bố Adele sợ trước khi chết vẫn không được gặp cháu ngoại 2

Mark cho hay ông chưa bao giờ ngừng cố gắng liên lạc lại với con gái. Ông viết thư cho con gái hàng tháng và gọi cho những người quản lý của cô một lần trong kỳ nghỉ 15 ngày nhưng ông lo rằng khó có thể phá vỡ được bức tường chắn giữa hai bố con.

Tuy nhiên sau tất cả, ông vẫn rất tự hào về thành công của con gái. Hiện Mark đang có 1 người phụ nữ ở bên để an ủi nên ông không còn tìm đến Adele vì tiền nữa.
Chia sẻ