Biết rằng vay thì phải trả, nhưng tôi không ngờ mẹ đẻ của mình lại dồn vợ chồng tôi vào đường cùng như vậy

Hướng Dương,
Chia sẻ

Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mẹ mình lại làm vậy lúc này.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương.

Tôi không biết phải chia sẻ chuyện của mình với ai. Vì thật lòng nói ra cũng rất xấu hổ. Người ta bảo trên đời này chỉ có bố mẹ là thương con. Vậy mà mẹ tôi nỡ lòng nào đối xử với con gái ruột như vậy?

Ngày ấy tôi lấy chồng trong sự cấm cản của gia đình tôi. Chồng tôi lúc ấy mới đi tù vì tội đánh nhau. Mẹ tôi sợ anh ấy ngựa quen đường cũ, giở thói côn đồ với vợ nên nhất quyết không cho chúng tôi làm đám cưới. Nhờ có sự đả thông của bố, mẹ tôi mới chấp nhận. Tiếng là đám cưới nhưng tổ chức sơ sài lắm. Vì mẹ tôi có ưng con rể đâu, thành ra tôi bị thiệt thòi ngay từ giây phút đặt chân về nhà chồng.

Sau này về ở với nhau, chồng tôi không đánh vợ nhưng cũng thua kém người khác. Anh ấy không chịu làm, tối ngày chỉ biết tụ tập bạn bè chè chén đến đêm mới về nhà. Tôi nói với mẹ, những tưởng mẹ sẽ động viên. Nào ngờ mẹ tôi chửi tôi không có mắt nhìn người, đã vậy còn cãi bố mẹ thì bây giờ cố mà chịu đựng.

Vay tiền mẹ đẻ trong lúc nguy khốn, giờ đây vợ chồng tôi lại bị bà đẩy vào đường cùng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thấy chồng cứ lông bông, tôi cố gắng vay mượn để anh ấy kinh doanh. Ngày ấy chưa có đủ vốn, tôi đành phải nói khó với bố mẹ đẻ để vay thêm 30 triệu, về mở cái quán ăn nhỏ. Lúc đó mẹ tôi bắt làm giấy tờ, rồi còn ghi lãi hẳn hoi. Tôi vẫn nghĩ chắc mẹ tôi nói vậy chứ đời nào lấy của con.

Hơn nữa chồng tôi làm ăn thua lỗ. Quán đông khách nhưng ai đến ăn cũng nợ. Cuối cùng họ lại quỵt luôn số nợ ấy. Chúng tôi đành phải dẹp tiệm sau khi cầm cự buôn bán được 1 năm. Thế rồi số tiền kia mẹ tôi cũng không nhắc đến nữa.

Cho đến hôm nay, sau 5 năm chúng tôi vay tiền, tự nhiên mẹ tôi lại khơi lại và đòi tiền vợ chồng tôi. Chuyện là em trai tôi cần một số tiền để buôn bán nhỏ. Không xoay xở được ở chỗ khác, mẹ tôi lại tới tìm vợ chồng tôi. Chúng tôi bấy lâu đã chẳng có tiền, vậy mà mẹ tôi còn đòi tôi 50 triệu cả gốc và lãi.

Chồng tôi không chấp nhận, anh ấy xửng cồ lên và nói ở đời sao có chuyện vay 3 trả 5 như thế. Nhất là máu mủ ruột già với nhau. Nhưng mẹ tôi nào có để yên. Bà bắt tôi phải vay mượn rồi trả trong vòng nửa tháng.

Chị Hướng Dương ạ, tôi đứng giữa, không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Biết rằng vay thì phải trả, nhưng mẹ tôi làm vậy là quá đáng lắm đúng không?

Vay tiền mẹ đẻ trong lúc nguy khốn, giờ đây vợ chồng tôi lại bị bà đẩy vào đường cùng - Ảnh 3.

Chào bạn.

Đọc tâm sự của bạn, Hướng Dương cũng hiểu phần nào câu chuyện. Thật lòng, Hướng Dương rất muốn khuyên bạn vài điều.

Bạn đừng nghĩ rằng mẹ đang dồn mình vào đường cùng. Bởi nếu mẹ bạn không thương bạn, chắc chắn bác sẽ không dốc hết tiền cho bạn vay vào năm đó. Chưa kể thời gian sau, mẹ bạn cũng không nhắc lại chuyện tiền bạc này. Như vậy, bạn nên cảm ơn mẹ mình mới phải.

Bạn nói đúng, có vay có trả, đó là quy luật sòng phẳng trong tất cả các mối quan hệ. Giả sử người cho bạn vay năm ấy không phải là mẹ bạn mà là một ai khác. Giờ đây khi họ đến đòi lại tiền, bạn có cảm thấy ấm ức như vậy không? Chắc chắn bạn sẽ tìm cách để trả lại họ đúng không?

Hãy nghĩ thoáng mọi chuyện. Bố mẹ bạn đã già, ông bà không thể đời đời kiếp kiếp bên con cái. Vì thế, bạn và cả em trai mình nên đối xử thật tốt với bố mẹ khi còn có thể. Số tiền 50 triệu không phải là ít, nhưng đứng ở một khía cạnh nào đó, bạn cũng có thể nghĩ rằng mình đang trả tiền cho bố mẹ và giúp em trai tạo lập sự nghiệp. Hướng Dương mong rằng, bạn sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của bố mẹ và em trai mình.

Hướng Dương.

Chia sẻ