Biết nghề nghiệp của chị dâu tương lai, mẹ tôi nhỏ giọng buông một câu nhưng đẩy mọi người vào tình thế khó xử

H.Dương,
Chia sẻ

Mẹ tôi hỏi con dâu tương lai làm nghề gì? Chị ấy thật thà nói ra, nào ngờ nhận phải thái độ của mẹ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Anh trai tôi mới dẫn người yêu về nhà ra mắt chị ạ. Vì anh làm giảng viên đại học nên mẹ tôi luôn nghĩ anh lựa chọn người yêu cũng phải có nghề nghiệp tương xứng với mình. Năm nay anh cũng 32 tuổi rồi nên mẹ tôi càng mong có dâu, có cháu bế.

Hôm qua, mẹ tôi đã chuẩn bị cơm nước thật ngon để đón con dâu tương lai. Khi thấy người yêu của con trai, bà ưng bụng lắm vì chị hiền lành, lễ phép lại biết cách cư xử, dịu dàng đáng yêu. Thế nhưng khi biết nghề nghiệp của chị, mẹ tôi lại tỏ thái độ đẩy mọi người vào tình thế khó xử.

Biết nghề nghiệp của chị dâu tương lai, mẹ tôi nhỏ giọng buông một câu nhưng đẩy mọi người vào tình thế khó xử - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chẳng là trong bữa cơm, mẹ tôi buột miệng hỏi chị ấy làm nghề gì? Có lẽ vì thật thà nên chị ấy nói thật là mở sạp bán rau ngoài chợ. Rồi chị còn vô tư kể sáng phải dậy từ rất sớm để đến chợ đầu mối, lấy rau củ về bán cùng mẹ.

Mẹ tôi nghe tới đâu, mặt mày khó chịu đến đó. Rồi bà hờ hững buông đũa, nói một câu: "Vậy mà cũng yêu giảng viên đại học, thật không xứng đáng". Câu nói của mẹ tôi khiến mọi người rơi vào cảnh khó xử. Anh tôi bực mình thấy rõ. Còn người yêu anh thì buồn rầu, ngượng ngùng, chẳng ăn gì nữa.

Hướng Dương ơi, giờ gia đình tôi đang mệt mỏi lắm. Anh tôi trách mẹ coi thường người yêu anh ấy. Mẹ tôi thì không chấp nhận việc có con dâu buôn bán ở chợ, không xứng với con trai bà. Tôi thương anh trai nhưng chẳng biết phải làm sao để giúp anh cả. Mong sớm nhận được hồi âm của chị. (thanhthuy...@gmail.com)

Biết nghề nghiệp của chị dâu tương lai, mẹ tôi buông một câu hờ hững nhưng đẩy mọi người vào tình thế khó xử - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Hướng Dương hiểu được sự bất lực lẫn mệt mỏi của bạn hiện tại. Tất cả đều xuất phát từ tình thương của bạn dành cho anh trai. Mẹ bạn có lẽ đã mong đợi rất nhiều vào con dâu tương lai nên khi biết sự thật về nghề nghiệp của chị ấy, bà đã bị sốc. Cách hành động và lời nói của bà đã khiến mọi người khó xử nhưng càng khiến chị dâu tương lai của bạn bị tổn thương nặng nề. Đó chính là lý do khiến anh trai bạn giận và trách mẹ mình.

Bạn là người đứng giữa, nên nhẹ nhàng, khéo léo khi hòa giải mối quan hệ giữa mẹ với anh trai. Bạn nên tìm cơ hội nói chuyện với mẹ, đả thông tư tưởng của bà. Nghề nghiệp không thể quyết định được nhân phẩm, cách ứng xử của một con người. Vì thế, mẹ bạn không nên có cách nhìn phiến diện và đánh giá người khác thông qua nghề nghiệp của họ.

Bạn cũng có thể nói anh trai thường xuyên tâm sự, trò chuyện với mẹ. Khi đó, anh ấy có thể đề cập đến chuyện của người yêu hoặc đưa người yêu đến nhà chơi. Việc tiếp xúc thường xuyên sẽ giúp mẹ bạn có cách nhìn khác về người yêu của con trai. Đó cũng là cách để cải thiện mối quan hệ giữa hai người và tạo nền tảng cho tương lai nếu chị ấy về làm dâu nhà bạn.

Chúc bạn an yên. Thân gửi.

Hướng Dương.

Biết nghề nghiệp của chị dâu tương lai, mẹ tôi buông một câu hờ hững nhưng đẩy mọi người vào tình thế khó xử - Ảnh 4.


Chia sẻ