Biết lý do vợ không có tiền vẫn mua được chiếc xe cả trăm triệu, tôi chán cô ấy đến tận cổ

Thuc Trinh,
Chia sẻ

Lúc vợ xin tiền, tôi nhất quyết không cho. Vậy mà mấy ngày sau, cô ấy lại mang về chiếc xe gần trăm triệu.

Mới cưới vợ chưa được bao lâu, tôi đã chán cô ấy đến tận cổ rồi. Trước khi kết hôn, vợ tôi đã có tiếng là tiêu xài hoang phí. Lương mỗi tháng được 8 triệu thì cô ấy dùng một nửa cho mỹ phẩm, làm đẹp. Số tiền còn lại chỉ đủ cho ăn uống. Thành ra khi kết hôn, cô ấy chẳng có đồng tiền để dành nào.

Biết tính vợ nên tôi đã đứng ra để giữ tiền. Hàng tháng, tôi sẽ đưa cho vợ tiền ăn tiêu. Nếu còn dư thì gửi tiền tiết kiệm. Thế nhưng mới được hai tháng, vợ tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô ấy liên tục phàn nàn và cho rằng tôi là đàn ông nhưng lại tính toán hơn cả phụ nữ.

Mấy hôm trước, vợ tôi về nhà đòi tôi mua chiếc xe máy 60 triệu. Xe cũ vẫn đi tốt nhưng cô ấy chê xấu, muốn cho chị gái để đi làm. Mới cưới chưa được bao lâu, tiền cũng không có nhiều nên tôi nhất quyết không đồng ý. Tưởng vợ cũng xuôi tai rồi, nào ngờ chiều qua, cô ấy mang về chiếc xe mới tinh và nói chiếc xe có giá gần 100 triệu.

Tôi biết vợ không có tiền nên cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc cô ấy đã lấy tiền ở đâu? Nhưng chưa kịp hỏi thì vợ đã vênh mặt nói:

"Em mua xe trả góp, trả trong 2 năm đấy. Anh yên tâm, em chẳng xin anh đồng nào đâu".

Mọi người xem thái độ ngang ngược ấy có chấp nhận được không? Xe đang đi tốt, vợ tôi mang cho người khác, bản thân thì lại mắc nợ. Bây giờ tôi khuyên thế nào cũng không được. Chiếc xe cũ thì vợ đã cho chị gái, đòi lại thì khó coi. Theo mọi người, tôi nên xử lý thế nào với chiếc xe và số nợ kia đây?

(ngoctam...@gmail.com)

Chia sẻ