Biện pháp mới dành cho chị em có năng khiếu ngủ quên cả cuộc đời làm năng suất công việc sa sút: Thuê người phá giấc

Lynk,
Chia sẻ

Cách đây 2 thế kỷ, việc gõ cửa gọi mọi người dậy đi làm còn được coi là một nghề mang lại thu nhập hẳn hoi đấy nhé.

Đây là một topic khá thú vị trên Quora.

"Câu hỏi: Trước khi phát minh ra đồng hồ báo thức, làm cách nào người ta có thể thức dậy đúng giờ để làm việc cơ chứ?

(Câu trả lời đưa ra bởi Dawn Amber, chuyên gia trì trệ).

Hãy tưởng tượng vào hồi những năm 1800 nhé.

Bạn đang sống giữa khu gia đình trung lưu ở Anh, và cần thức dậy đúng giờ để đi làm vào buổi sáng. 

Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ báo thức lúc bấy giờ - hay các đồ có công dụng tương đương - chúng khá điên rồ và không hề rẻ chút nào.

Vậy, bạn làm gì bây giờ?

Tất nhiên là đi thuê một người chuyên gõ cửa rồi.

ngu

"Phá giấc ngủ" cũng ra tiền là đây! (Ảnh: Internet)

Đó là một nghề nghiệp đàng hoàng tồn tại vào giữa cuộc Cách Mạng Công Nghiệp và giữa những năm 1920 đấy. Công việc chính của họ ư? Mỗi buổi sáng, họ sẽ dựng những người còn đang ngủ dậy để họ đi làm cho đúng giờ. Họ sẽ dùng những cây gậy tre khá dài để chọc vào cửa sổ phòng ngủ của mọi người để "báo thức". Nhiều người gõ cửa còn dùng súng bắn hạt đậu để tạo ra tiếng ồn, có tác dụng "quấy phá" chẳng khác gì gõ bằng gậy.

Nghề gõ cửa này được trả vài xu mỗi tuần và họ sẽ không rời khỏi ô cửa sổ cho tới khi chắc chắn rằng "khách hàng" đã thức giấc.

Những người gõ cửa đó thi thoảng còn dùng chiếc "nón dập đèn" để tắt những chiếc đèn đường thắp vào lúc hoàng hôn và cần được tắt vào lúc bình minh. Thường thì người có tuổi và phụ nữ sẽ làm công việc này, nhưng thi thoảng cảnh sát trực ca sáng cũng sẽ đảm nhiệm luôn để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài gậy gộc, người báo thức thời xưa còn xài cả "vũ khí nóng" là súng bắn hạt đậu (Ảnh: Internet)

Thật thích thú khi biết được rằng cách đây chưa tới 200 năm, có cả một nghề mà nhiệm vụ duy nhất là đi đánh thức mọi người dậy.

Ngày nay, chúng ta may mắn hơn khi có thể dễ dàng bấm nút "ngủ cố" trên điện thoại - chứ nếu sống ở thế kỷ 19, quá khó để "cố" với chiếc đồng hồ sống gõ ầm ầm ngoài cửa sổ!

Nơi ngàn sao.

Dawn.

Chỉnh sửa: Đối với những người hỏi rằng "Ai đánh thức những người gõ cửa dậy", thì tôi có một câu trả lời đơn giản đây. Họ là những người sống về đêm".

thuc2

Nghề báo thức chủ yếu phục vụ công nhân cần dậy đi làm ca đúng giờ trong các công xưởng (Ảnh: Internet)

Dịch vụ người báo thức khá phổ biến cho đến tận thập niên 1930 ở nhiều vùng tại nước Anh. Để chắc chắn không ai trễ giờ đi làm ca tại các công xưởng, đồn điền, một người sẽ có nhiệm vụ đánh thức những người khác vào buổi sáng sớm. Người này có thể do ông chủ thuê, cũng có thể do công nhân tự thuê để thức dậy đúng giờ.

Bây giờ chúng ta chẳng cần đến "đồng hồ báo thức chạy bằng cơm" nữa, chỉ vài thao tác nhanh gọn trên điện thoại là xong. Nhưng đối với những bạn trẻ đi làm thời 4.0 thì có vẻ như mở mắt đúng giờ là việc quá khó! Bệnh lười, bệnh nhây, bệnh ham ngủ... tất cả đã khiến người trẻ hình thành thói quen xấu xí là ngủ nướng, đi làm muộn.

thuc3

Đồng hồ báo thức thế kỷ 21 dành cho người thiếu bản lĩnh đây, hiện đại cũng chẳng để làm gì khi bệnh lười ngấm vào máu! (Ảnh: Internet)

Dù nghề báo thức đã "tuyệt chủng" sau 2 thế kỷ, nhưng có lẽ nên hồi sinh việc làm này, giống như nghề mõ làng ở khắp mọi miền quê Việt Nam khi xưa, để dân công sở yên tâm không bao giờ bị phạt vì check vân tay trễ nhỉ?

Thế đó, người cần không có, người có lại chẳng cần! Thú vị nhỉ?

Chia sẻ