Biến chứng nguy hiểm khiến cô gái trẻ suýt mất mạng sau khi đông lạnh trứng

Tr. Thu,
Chia sẻ

Một cô gái 28 tuổi đã quyết định thực hiện việc đông lạnh trứng để thuận tiện việc có con sau này, nhưng cô đã gặp phải biến chứng xoắn buồng trứng hiếm gặp và suýt mất mạng.

Vicki, một 28 tuổi, sống tại thành phố New York, đã chọn cách đông lạnh trứng của mình cách đây 1 tháng để có nhiều cơ hội có con trong tương lai. Nhưng thủ thuật này cũng khiến cô gặp biến chứng vô cùng đau đớn.

Vicki thừa nhận rằng cô lựa chọn thực hiện đông lạnh trứng ở tuổi này là tương đối sớm bởi hầu hết phụ nữ cô biết cũng thực hiện đông lạnh trứng nhưng khi họ ngoài 30 tuổi. Vicki muốn đi du lịch và tận hưởng cuộc sống cũng như cống hiến cho công việc khi còn độc thân nên cô biết rằng mình không thể có con trước tuổi 35. Vì vậy, cô muốn đông lạnh trứng để chuẩn bị cho những lần mang thai sau này, khi cô đã quá tuổi thuận lợi cho sinh đẻ.

suýt mất mạng vì đông lạnh trứng 1
Vicki, 28 tuổi, đã thực hiện việc đông lạnh trứng của mình vì vậy cô muốn có thêm thời gian để có thai.

Bác sĩ phụ khoa của cô cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời và đã giới thiệu Vicki đến một chuyên gia tại Đại học New York để tìm hiểu thêm. Tại đó, cô biết được rằng trứng của mình cũng sẽ được kiểm tra tính di truyền và chỉ những trứng khỏe mạnh mới được cấy vào tử cung của cô khi cô sẵn sàng. Điều này có nghĩa là cô có thể trì hoãn thời gian để sau này vẫn có những đứa con khỏe mạnh và Vicki đã hài lòng với quyết định của mình.

Toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện đông lạnh trứng mất hơn một tháng. Với cô, những tuần chuẩn bị cho phẫu thuật là "khó khăn" và "đầy cảm xúc" với việc tiêm hormone mỗi ngày 2 lần vào bắp đùi và 2 giờ đông lạnh trứng.

"Bạn chưa bao giờ có cảm giác độc lập như khi mình phải tiêm đầy đủ các kích thích tố, vì bạn biết mình đang chịu trách nhiệm cho toàn bộ tương lai của mình", Vicki nói khi cô nhớ lại mỗi lần phải tiêm vào buổi sáng và tối.

Vicki cũng phải làm xét nghiệm máu và siêu âm sau mỗi 24-28 giờ, và được khuyên không nên uống rượu, hút thuốc, hoặc thậm chí cả hẹn hò vì mức độ hormone trong cơ thể có có thể tác động đến việc cô đang làm. Và sau 13 ngày thực hiện tiến trình đó, Vicki thấy mình khóc ở nơi công cộng và tại nơi làm việc. Mẹ cô thậm chí đã phải bay đến để giúp cô vượt qua những rối loạn cảm xúc này. 

Sau 16 ngày tiêm hormone, cuối cùng cũng đến thời gian cho ca phẫu thuật dài nửa giờ. Trong khi cô được gây mê tổng quát, bác sĩ lấy 19 trứng - càng nhiều nhiều hơn 10-15 trứng càng được coi là "thành công".

suýt mất mạng vì đông lạnh trứng 2
19 quả trứng được lấy ra từ buồng trứng của Vicki, và sau đó được đông lạnh trong một máy như trong hình.

Nhưng trong khi đang hạnh phúc vì các thủ tục đã xong, Vicki trở nên lo lắng khi thấy bụng mình dường như "lớn bất thường". Một y tá đã không quan tâm tới điều này và chỉ nói đơn giản với cô là gọi bác sĩ nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Và tình trạng ngày càng tệ hơn thật. Bụng Vicki ngày càng phát triển, làm cho cô trông giống như có thai vài tháng. Sau khi rời khỏi nơi làm việc, cô cảm thấy rất khó chịu, cô đi ngủ và định sẽ đi khám vào sáng hôm sau. Lúc này cô mới làm thủ thuật được 4 ngày. Nhưng 6 giờ sáng hôm sau, cô thức dậy trong nỗi đau đớn tột cùng.

"Có cảm giác như ai đó đã đâm một lưỡi dao hoen gỉ trong bụng bên phải của tôi và đã từ từ xoắn nó vào sâu hơn. Sau đó tôi đã ngất đi" cô nói.

Khi tỉnh dậy, Vicki được đưa đến phòng cấp cứu. Ở đó, cô cô được chẩn đoán xoắn buồng trứng, một tình trạng có thể dẫn đến tử vong. Đây là một biến chứng hiếm gặp ở những phụ nữ thực hiện đông lạnh trứng (chiếm 0,025%). May mắn là hai buồng trứng của cô đã tự rời ra. Nhưng sau đó cô vẫn phải đối mặt với tình trạng ứ nước trong buồng trứng. Thông thường, buồng trứng chỉ to như quả óc chó, buồng trứng của cô đã lên đến kích thước của quả bưởi.

Các chất lỏng được hút hết ra ngay lập tức mà không cần dùng thuốc gây mê, một thủ tục mà Vicki được mô tả như là "không còn gì đau đớn hơn". 

suýt mất mạng vì đông lạnh trứng 3
Sau nhiều tuần phục hồi, Vicki nói rằng cô ấy vẫn hạnh phúc với quyết định đông lạnh trứng của mình, bởi vì bây giờ cô có thể theo đuổi ước mơ của mình mà không lo lắng về đồng hồ sinh học của cơ thể.

Quá trình hồi phục diễn ra chậm và cô phải ở nhà dưỡng sức suốt 2 tuần sau đó. Cô phải dùng thuốc giảm đau và khó có thể đi lại ngay trong nhà.

Bây giờ, sau hơn một tháng, Vicki cuối cùng cũng cảm thấy đủ khỏe để có được trở lại sinh hoạt bình thường. Và cho dù đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp nhưng khi được hỏi cô vẫn sẽ chọn để đông lạnh trứng của mình một lần nữa.

"Những gì đã xảy ra với tôi là đáng sợ, nhưng rất hiếm gặp. Đối với tôi, những lợi ích của việc đông lạnh trứng vẫn vượt xa các nguy cơ nhỏ. Tôi có thể theo đuổi những giấc mơ của tôi theo thời gian và đó là vô giá đối với tôi", cô cho biết.

(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ