Bị trêu chọc là người đồng tính, cậu bé 12 tuổi tự tử

Lê Minh,
Chia sẻ

Một cậu bé 12 tuổi người Mỹ đã tự tử sau khi những bạn học cùng trường trêu chọc cậu là người đồng tính chỉ vì cậu tham gia đội cổ vũ của trường.

Cậu bé Ronin Shimizu, cựu học sinh tại trường trung học Folsom ở Folsom, California đã rời bỏ cuộc sống vào một buổi chiều cuối tuần và cảnh sát không tiết lộ thêm thông tin gì về cái chết của cậu bé.

Khu hành chính của trường học xác nhận ba mẹ của cậu bé đã phàn nàn nhiều lần rằng cậu bé bị bắt nạt và các quan chức nói rằng họ đã làm theo qui định. Nhưng bạn bè cậu bé nói rằng cậu liên tục bị trêu chọc. Gần đây cậu đã rời khỏi trường học để học ở nhà.

Bị trêu chọc là người đồng tính, cậu bé 12 tuổi tự tử 1
Cậu bé Ronin Shimizu đã tự tử sau khi bị trêu chọc là người đồng tính vì là thành viên nam duy nhất của đội cổ vũ của trường

Bị trêu chọc là người đồng tính, cậu bé 12 tuổi tự tử 2
Bạn bè của Ronin đã bị sốc khi hay tin về cái chết của cậu bé. Bình thường, Ronin lúc nào cũng mỉm cười

Bị trêu chọc là người đồng tính, cậu bé 12 tuổi tự tử 3
Ronin được nhớ đến như một học sinh thân thiện, yêu thích phim truyền hình và thích tự thiết kế quần áo cho mình

Sau khi Shimizu mất một ngày, bạn bè và người thân của cậu bé đã tụ tập bên ngoài nhà Shimizu để tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến yên tĩnh. “Cháu nghe nói có người đã gọi cậu ấy là gay vì cậu tham gia đội cổ vũ”, một trong những đồng đội của Shimizu nói tại buổi cầu nguyện.

Ronin là thành viên nam duy nhất trong đội cổ vũ Vista Junior Eagles Cheer. “Việc bắt nạt cậu ấy chỉ vì cậu yêu thích cổ vũ là điều không đúng. Đó là những gì cậu ấy thích làm”, cô bé Mia Kleinbardt 11 tuổi nói với Fox40.

Những người bạn khác bày tỏ cú sốc của họ và nói rằng Ronin chưa bao giờ tiết lộ cậu bé đã bị tổn thương như thế nào. “Cậu ấy luôn đam mê việc mình làm như thể cậu ấy không quan tâm những gì người khác nói. Cậu ấy luôn rất hạnh phúc, giống như một người hạnh phúc nhất mà cháu từng gặp”, Hunter Reed, một người bạn từ câu lạc bộ kịch, nói với Fox40.

Trường Folsom Cordova nói thêm rằng họ đang có một chiến dịch chống bắt nạt toàn diện và họ đang tìm kiếm thông tin về các khiếu nại của gia đình cậu bé.

Nhóm Vista JrEagles, nhóm cổ vũ mà Ronin đã tham gia, cũng đã phát hành một thông cáo khi họ chia sẻ hình ảnh cậu bé Ronin đang tươi cười trong bộ đồng phục cổ vũ của mình. Thông cáo viết “Buồn thay, hôm nay chúng ta mất đi người bạn Ronin Shimizu. Xin hãy ủng hộ gia đình của cậu ấy vượt qua thời gian cực kỳ khó khăn này. Hãy giữ tất cả họ trong suy nghĩ và những lời cầu nguyện của bạn”.

Theo Dailymail)

Chia sẻ