Bị tóm, "siêu lừa" qua mạng quỳ gối, khóc lóc xin tha tội

TA (TH),
Chia sẻ

Tấm ảnh cô gái trẻ đang quỳ, khóc và câu chuyện "siêu lừa" qua mạng đang được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Bức ảnh được lấy từ facebook của một chủ shop chuyên về mỹ phẩm, spa,... sau đó được các fanpage đăng lên và được share rộng rãi trên cộng đồng mạng. Cùng với bức ảnh là câu chuyện "siêu lừa" qua mạng:

Bị tóm,
Bức ảnh B.T quỳ gối xin lỗi - (Ảnh chụp màn hình)

Cô gái trong ảnh có tên là B.T, là nhân viên cũ của shop. Được một người quen giới thiệu B.T, nhờ chỉ dạy kinh nghiệm và hợp tác làm ăn, chủ shop nhận B.T vào làm và phân cho việc PR qua mạng, ship hàng cho khách.


Clip cô gái xinh đẹp "siêu lừa" quỳ gối xin lỗi

B.T đã lợi dụng sự tin tưởng của chủ shop để kiếm lợi riêng, bằng cách giấu nhẹm cả hàng của shop lẫn tiền của khách rồi trốn mất. Một thời gian sau, B.T lại bán hàng cho shop khác và nói xấu shop cũ. Bởi vậy, chủ shop quyết định "tóm" B.T và hỏi cho ra nhẽ.

Khi bị "tóm", B.T quỳ xuống xin tha thứ và hứa sẽ đền mỗi ngày 200 ngàn tiền mình lừa đảo, nhưng sau khi được thả ra, B.T lại trốn mất. Người chủ shop cũ của B.T đã chụp lại bức ảnh cô đang quỳ, nước mắt, nước mũi giàn giụa và tung lên Facebook.

Bị tóm,
Nhiều trang mạng đăng tải câu chuyện "siêu lừa" qua mạng của B.T - (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận trái chiều từ phía cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều lên án hành vi của B.T.

Bạn Victoria Lê bức xúc: "Nhìn mặt mũi có đến mức nào đâu mà phải lừa đảo kiếm sống. Chân tay đầy đủ thì lao động mà nuôi bản thân. Khin thường loại người có tuổi trẻ, có sức khỏe mà ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo".

Một số bạn "lành" hơn, cho rằng cách xử lý của chủ shop hơi "ác" quá, bởi tung ảnh lên facebook sẽ khiến cô gái bị cả xã hội soi mói, tẩy chay. Bạn Nguyen Minh Trang nói: "Nếu cần thiết thì đưa ra công an xử lý. Sao lại bắt người ta quỳ, chụp ảnh đăng facebook như vậy. Làm vậy thì chặn hết đường sống của người ta còn gì nữa".

Bị tóm,
Cư dận mạng bình luận về sự việc - (Ảnh chụp màn hình)

Một vài chị em hay mua hàng qua mạng, đặc biệt là mặt hàng mỹ phẩm cũng bị hoang mang bởi vụ việc này. Một facebooker có tên Ngọc Anh share lại câu chuyện và ghi một vài dòng lo lắng: "Kể cả chọn shop uy tín mà gặp phải nhân viên như thế này thì biết phải làm sao. Một bộ mỹ phẩm mấy triệu chứ có phải rẻ rúng gì đâu. Thời buổi công nghệ thông tin, muốn mua hàng tiện lợi, nhanh chóng một tí thì lại gặp phải mấy em "siêu lừa" này. Cứ thế này làm sao dám chuyển tiền mua đồ online nữa. Kinh khủng quá!".
Chia sẻ