Bị tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được 1 tháng nhưng cậu bé này đã "hồi sinh" ngoạn mục

Thiên Kim,
Chia sẻ

Được chẩn đoán sẽ khó sống được sau sinh nhưng cậu bé Trần Dương Thế Phong đã làm nên kỳ diệu khi đã tồn tại khoẻ mạnh ở tháng thứ 13.

Chúng tôi gặp lại bé Trần Dương Thế Phong tại Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP.HCM sau ba tuần em được tiến hành phẫu thuật mổ tim miễn phí trong chương trình "Trái tim cho em". Ẵm cậu nhóc trên tay, anh Trần Minh Thôi (29 tuổi, cha bé Phong) không giấu nỗi niềm vui khi đứa con trai bé nhỏ đã sóng sót sau rất nhiều lần chạm trán tử thần. Để con khoẻ mạnh như ngày hôm nay, anh và chị Dương Thị Ngọc Hiền (26 tuổi) đã vượt hàng ngàn km từ biển đảo xa xôi về đất liền tìm sự sống.

Bị tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được 1 tháng nhưng cậu bé này đã hồi sinh ngoạn mục - Ảnh 1.

Bé Phong trong vòng tay che mẹ.

Sinh con giữa muôn trùng sóng gió

Nhìn con, anh Thôi kể lại: "Tháng 6-2013, tôi cùng vợ ra đảo Song Tử Tây lập nghiệp. Khi đã sinh đứa con đầu lòng, hai vợ chồng tiếp tục làm đơn tình nguyện ra Cam Ranh ở. Tôi đi đánh bắt cá, cô ấy ở nhà nuôi gà vịt, trồng rau, tuy cực nhưng cũng đủ sống, đủ mua sữa cho con".

Niềm vui của hai vợ chồng nhân đôi khi ít lâu sau, chị Hiền mang thai đứa con thứ hai. Thế nhưng khi ra tàu quân y 561 khám ở tháng thứ 5, các bác sĩ (BS) phát hiện thai nhi chỉ có 200 gram, gần như không phát triển.

Bị tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được 1 tháng nhưng cậu bé này đã hồi sinh ngoạn mục - Ảnh 2.

Cậu nhóc hồi phục một cách thần kỳ.

"Sau đó, tôi theo tàu vào đất liền kiểm tra sức khỏe tại BV Từ Dũ (TP HCM) và nhận được kết quả trời giáng: Con tôi bị bệnh tim bẩm sinh, tiên lượng xấu. Đứa trẻ nếu sinh ra chỉ có thể sống được 1 ngày, may mắn thì 1 tuần, gần như không thể sống qua 1 tháng".

Nhận được tin dữ khiến chị Hiền rụng rời, tuy vậy chị vẫn quyết định giữ con với suy nghĩ tới đâu hay tới đó. Cận ngày sinh, để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, chị bắt xe về Cam Ranh. Quả thực vừa xuống xe khách, chị đau bụng. Đến thẳng bệnh viện huyện, các BS phát hiện thai phụ có dấu hiệu sinh, phải mổ gấp.

Bị tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được 1 tháng nhưng cậu bé này đã hồi sinh ngoạn mục - Ảnh 3.

Nhìn em, không ai nghĩ rằng 3 tuần trước, em vừa qua một ca mổ tim để giành lại sự sống. (Ảnh: BVCC)

Một đứa bé nặng 2.9kg ra đời với các triệu chứng tím tái, thiếu ô xy. Nằm trong lồng kính 7 ngày thì được xuất viện, nhưng các BS dặn dò chị Hiền "phải chuẩn bị sẵn tâm lý tâm lý".

"Lúc đó, tôi ôm con về mà lòng tan nát. nhưng nhìn con vẫn ngủ ngoan, bú rất nhều, linh tính như có ai đó mách bảo rằng con tôi sẽ vượt qua", chị Hiền nhớ lại.

Sức sống mãnh liệt

3 tháng sau sinh, hai vợ chồng chị Hiền lại lên tàu ra đảo Song Tử Tây. Lúc này người phụ nữ đã phần nào an tâm khi thấy con đã vượt qua cột mốc 1 tháng, cân nặng vẫn tăng bình thường, ăn được ngủ được, không có biểu hiện gì cho thấy bệnh nặng. "Nhiều người còn không tin con tôi bị bệnh tim" – chị Hiền bảo.

Tháng 3-2016, một đoàn công tác từ đất liền ra đảo Song Tử Tây. Như một cơ duyên, gia đình chị Hiền được một nhà báo tìm gặp. Biết hoàn cảnh của bé Phong, anh này thông tin cho đôi vợ chồng về chương trình mổ tim miễn phí, đồng thời tận tình giúp đỡ làm hồ sơ. 8 tháng sau, cả nhà lại một lần nữa vượt biển vào bờ, nhưng vì lạ thời tiết, bé Phong trở bệnh.

Bị tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được 1 tháng nhưng cậu bé này đã hồi sinh ngoạn mục - Ảnh 4.

Bé Phong lúc chuẩn bị vào phòng mổ. (Ảnh: BVCC)

Mãi đến ngày 7-12 khi sức khoẻ đã hồi phục, bé Trần Dương Thế Phong mới được tiến hành phẫu thuật, khi đã hơn 12 tháng. Nhờ sự tận lực của đội ngũ y BS và sức sống mãnh liệt của đứa bé, chỉ 2 ngày sau mổ, bé Phong đã tỉnh và dần hồi phục sức khoẻ.

Bị tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được 1 tháng nhưng cậu bé này đã hồi sinh ngoạn mục - Ảnh 5.

Hai ngày sau mổ, em đã tỉnh táo. (Ảnh: BVCC)

Nói đến đây, chị Hiền xúc động: "Con trai tôi giờ đã có một trái tim khỏe mạnh. Nếu không có sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm và BV thì không biết đến bao giờ mới có tiền phẫu thuật cho cháu".

Chứng kiến ngày vui của gia đình trẻ, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch chia sẻ: "Bé Phong bị bệnh kênh nhĩ thất (một loại bệnh tim) từ trong bụng mẹ. Trái tim sẽ có những khiếm khuyết làm cho vách tim không chia đầy đủ như bình thường, đồng thời van tim bị hở. Nếu không phẫu thuật sẽ dẫn đến bị suy tim, tim càng lớn ra, máu bị ứ lại trên phổi khiến bé bị xung huyết phổi. Thường trẻ bị bệnh này sẽ chậm phát triển, không sống lâu được. Đây là cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn, chúng tôi rất vui mừng vì được góp một phần sức lực của mình cho những người dân ở nơi đầu sóng ngọn gió".

Bị tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được 1 tháng nhưng cậu bé này đã hồi sinh ngoạn mục - Ảnh 6.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định chia vui cùng cháu bé.

Còn BS Cao Đằng Khang – Trưởng ê-kíp phẫu thuật cho ca bệnh này cho biết, nếu ca mổ thất bại, bé sẽ bị suy tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí lốc đường dẫn truyền tim sau mổ, làm tăng áp phổi.

"Dị tật tim bẩm sinh này chúng tôi rất thường gặp. Khi được phẫu thuật sớm, cháu bé sẽ tránh được tình trạng suy tim và tăng áp phổi nặng. Dù vậy về lâu dài sẽ có một số biến chứng do cấu trúc trong tim bất thường, cần phải tiếp tục theo dõi" – BS. Khanh nói.

Dự kiến ít hôm nữa, vợ chồng chị Hiền sẽ tạm chia tay nhau. "Qua Tết có chuyến tàu đầu năm, chồng tôi và con trai lớn 6 tuổi sẽ ra ngoài đảo trước", chị Hiền cười nói.

Hi vọng cậu bé bất hạnh sẽ sớm khỏi bệnh hoàn toàn để gia đình nhỏ ấy sớm được sum vầy nơi đảo xa.

Chia sẻ