Bí quyết giúp phụ nữ trở thành 'là riêng, là duy nhất' trong tim chàng

Đặng Tùng,
Chia sẻ

Một người đàn ông thích rất nhiều nhưng lựa chọn vợ tương lai thì họ ưu tiên cho những cô nàng dịu dàng, nết na, thuỳ mị.

Đừng hiểu lầm sự dịu dàng đồng nghĩa với nhu nhược. Sự dịu dàng ở đây chính là sự tử tế.

Hãy xem sự dịu dàng như một sự tử tế. Và sự tử tế, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ thừa. Khi ta làm điều tử tế, không lúc này thì lúc khác, sự tử tế sẽ lại quay trở về bên ta!

Ngày nay, khi xã hội ngày một trở nên công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những nhu cầu bình đẳng, hầu hết sự dịu dàng được thể hiện khi cả hai chưa bắt đầu một mối quan hệ, nhưng lại kết thúc ngay khi người ta trở nên thân thiết.

Mai Lan – bạn học cùng tôi, cô ấy năm xưa nhỏ nhẹ, dịu dàng, đáng yêu là thế mà giờ không còn muốn lắng nghe chồng mình giải thích về việc tại sao anh về muộn, tại sao anh có cuộc gặp mặt bất ngờ với đối tác, tại sao lại phải không kịp nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn…. Rồi cứ thế, mối quan hệ trở nên xa dần, xa rời. Sự dịu dàng dành cho người đàn ông của cô ngày một thưa thớt dần. Rồi thì tình cảm dành cho họ vẫn lớn nhưng cái cách đối xử với họ làm cho đàn ông hiểu rằng, tình cảm ấy hình như đã bị hư hao.

Sự dịu dàng của hôm qua đi đâu mất rồi? 

“Anh tưởng mấy đồng lương của anh là to lắm ah? Tôi cũng phải đi làm, lương tôi còn cao hơn lương anh cơ mà? Là cái gì mà anh dám cự nự với tôi????”...

Trong cuộc sống, người đàn ông của cô có lúc đối xử không đúng hoặc thậm chí đối xử tồi tệ với cô. Anh ấy đi về nhà với những câu nói đại thể như: “Nhà với cửa bừa bộn quá đi. Sao em để con khóc thế? Trời ạ, mọi thứ lộn xộn quá”.

Lúc này, vì muốn “đòi lại sự công bằng”, Mai Lan đối xử lại với chồng cũng không còn nhẹ nhàng nữa, mà thay vào đó là sự ném trả giận dữ. Cô không cố ý gây hằn chỉ bởi vì, cô cần bảo vệ chính mình, để bản thân không bị ấm ức thiệt thòi mà thôi.

Cô đã không thể kìm chế nổi, gào lên đáp trả: “Anh tưởng mình anh vất vả chắc? Tôi đẻ con cho anh, rồi bao đêm thức cho con bú mớm. Tiền của anh to chắc? Công của tôi sao anh không coi trọng???”…

Bí quyết giúp phụ nữ trở thành 'là riêng, là duy nhất' trong tim chàng - Ảnh 1.

Phụ nữ đôi khi tự làm khổ mình bởi cách hành xử như thế. Khi phải đối diện với một người đang giận dữ mà cũng bạt lại họ như kiểu “ăn miếng trả miếng" thì tránh sao khỏi rắc rối. Sau cuộc chì chiết có tính khẩu chiến đó, sẽ là chuỗi thời gian khổ sở cho cả gia đình. Chả ai sung sướng gì.

Bố mẹ không vui, sao con cái lãnh hội được tinh túy? Mà rồi thì sau đó, có phải bỏ nhau được đâu? Có phải hơi tý là lôi nhau ra tòa được đâu? Mà rồi giả sử có bỏ nhau thì lấy ai chăng nữa cũng sẽ lặp lại lịch sử nếu không thay đổi cách đối xử với nhau như ví dụ trên.

Cuộc sống nhiều trắc trở, gian nan khiến chúng ta mệt mỏi. Cả bản thân phụ nữ lẫn người đàn ông của mình. Có lúc nội tâm của đàn ông mất cân bằng, anh ta không được việc ở ngoài xã hội, cũng bị người ta vùi dập hoặc do sơ ý, làm hỏng chuyện lớn. Anh ta không biết làm sao để lấy lại tinh thần. Thế nên, cứ loay hoay và rồi khi trở về nhà, không cố ý nhưng lại vô tình cáu giận vô cớ với vợ con. Sự cáu giận này phần nào nói lên sự thiếu hụt trong tâm hồn.

Lúc này là cần sự tinh tế của người phụ nữ bên cạnh anh ta. Phụ nữ chịu khó để ý một thời gian sẽ phát hiện ra mối lo ngại ấy của đàn ông. Cho đến lúc biết được sự thật thì hãy nén sự tức giận kia xuống, Hãy chọn cách đáp trả họ bằng sự dịu dàng tử tế! Tuy điều này không hề dễ chút nào, nhưng không phải không làm được. Dịu dàng nhưng không phải nhu nhược yếu đuối. “Lạt mềm buộc chặt” chưa bao giờ là sai, đặc biệt trong tình huống này.

“Anh vất vả đi làm cả ngày, hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Anh ngồi nghỉ nhé. Em pha anh cốc nước mát đây” (miệng vừa nói, vừa tươi cười, chứ đừng mang bộ mặt méo xệch nhìn vào mặt chồng như thách thức)... Rồi tiếp: “Anh ơi, hôm nay con mình ngoan lắm, con bi bô tập nói papa”…

Khi sống chung 1 nhà, điều mà làm cho các cặp đôi tồn tại trường tồn, chính là sự bao dung của “NGHĨA”. Phụ nữ đóng vài trò như một “vị thuốc” chữa lành vết thương lòng, để anh ấy có thể yên tâm tiếp tục chiến đấu với thương trường mà không đơn độc. Sự dịu dàng ở đây là cần chia sẻ, chứ không phải là sự chịu đựng để anh ta lấn át.

Sau này, khi bình tĩnh, đợi một lúc nào đó cho anh ấy cơ hội được bộc lộ tâm tư và cảm xúc thực sự của bản thân. Nói chuyện với họ một cách nhẹ nhàng, dịu dàng để hiểu được tâm tư bên trong họ đang nghĩ gì, mong muốn gì, khó khăn gì, bức xúc gì thì sẽ làm anh ta hiểu ra bản thân nên thay đổi thế nào.

Phụ nữ vốn mang trong mình một vẻ đẹp riêng mà ông trời ban cho – đó là sự dịu dàng. Người ta nói thiên bẩm của phụ nữ là sự dịu dàng, và cũng chính cái dịu dàng ấy là sức mạnh thực sự của một người phụ nữ.

Ngày nay, trong công cuộc đấu tranh để giành nữ quyền và bình đẳng giới, có rất nhiều phụ nữ ngày càng muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng sự mạnh mẽ ngang hàng đàn ông. Mà quên đi, sự dịu dàng là thứ quyền năng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống của mình.

Người phụ nữ dịu dàng có thể tìm thấy được điểm tốt ở người đàn ông, âm thầm khích lệ họ, khen ngợi họ, có thể giúp người đàn ông có thêm ý chí và nghị lực. Đôi khi sự dịu dàng của phụ nữ còn có tác động lớn hơn là ngoại hình lung linh.

Thế giới ngoài kia vốn dĩ quá phức tạp, đương nhiên không phải sự dịu dàng lúc nào cũng được báo đáp, có khi còn ngược lại. Nhưng hãy cứ tâm niệm: Cho yêu thương sẽ gặt hái yêu thương. Đối tốt với người đàn ông của mình trước thì không lúc này thì lúc khác, sự tử tế sẽ quay trở lại với mình. Mà nếu trường hợp tồi tệ nhất, họ không nhận ra, thì chí ít, tâm mình cũng thanh thản bởi đã dốc lòng. Nếu người đàn ông ấy không trân trọng sự dịu dàng biết điều của người phụ nữ dành cho họ, thì cũng chẳng lấy gì làm tiếc. Họ chắc chắn không xứng đáng được ân hưởng hạnh phúc!.

Có câu “phụ nữ dịu dàng có thể lấy nhu thắng cương” hoặc từng nghe một vĩ nhân kể “Dịu dàng, dịu dàng quá! Dịu dàng không chịu nổi”; “Tuổi trẻ tôi chẳng e ngại điều gì, chỉ run rấy trước sự dịu dàng của em”. Phụ nữ dịu dàng như làn nước là tỏa ra thứ năng lượng mát lành. Nước mềm mại, khi gặp phải chướng ngại vật, dòng nước tự động né tránh, không đối đầu, vì thế mà tránh được tổn thương và đổ vỡ không đáng có. Đó chính là cội nguồn của hạnh phúc gia đình.

Giống như khi có cảm giác buồn bực mà được ngồi trước mặt hồ dịu êm. Mặt hồ vốn dĩ phẳng lặng, nó chẳng cần làm gì to tát, chỉ là tỏa ra hơi nước mát thôi, thì khiến cho người ta đứng đó ngắm nhìn, đã thấy lòng dịu nhẹ, buồn phiền tự dưng vơi đi, đau khổ hư hao một nửa.

Dịu dàng, dịu dàng quá - Hãy phát huy nhé, phụ nữ ơi!!!

Chia sẻ