BÀI GỐC Phút lâm chung, bà nội nắm chặt tay mẹ tôi, mắt rưng rưng không nói lời nào nhưng mẹ tôi bỗng tuyên bố một việc khiến cả nhà nhao nhao

Phút lâm chung, bà nội nắm chặt tay mẹ tôi, mắt rưng rưng không nói lời nào nhưng mẹ tôi bỗng tuyên bố một việc khiến cả nhà nhao nhao

Bà vừa mất, mẹ tôi đau lòng, cứ thế bật khóc nức nở, mặc kệ những lời chú hai nói. Cả gia đình cũng lâm vào trầm mặc.

6 Chia sẻ

Bị nhà chồng tương lai ghét bỏ, tôi bàng hoàng biết lý do khi vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa bố bạn trai với chị dâu

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi luôn thắc mắc, không hiểu tại sao bản thân lại bị nhà chồng tương lai ghét đến thế. Cho đến hôm đám giỗ ấy, tôi mới hiểu.

Tôi và Tú yêu nhau được hơn một năm. Chúng tôi đều đã lớn tuổi, cũng muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới nhưng không được. Bố mẹ bạn trai có vẻ rất ghét tôi, mỗi lần tôi đến nhà chơi, họ đều rất lạnh nhạt. Dù tôi có mua quà tặng, họ cũng không mặn nồng.

Năm ngoái, sinh nhật mẹ chồng tương lai, tôi chu đáo mua bánh kem và một sợi dây chuyền vàng tặng bà. Nói về tiền bạc, tôi vốn là người phóng khoáng. Làm quản lí nhà hàng kiêm phiên dịch viên, mức lương của tôi cũng cao. Nếu so với lương của bạn trai thì lương tôi cao hơn nhiều.

Vậy mà nhận quà của tôi, mẹ chồng tương lai không vui vẻ, còn trả lại với thái độ khó chịu ra mặt. Tôi cũng chẳng hiểu sao? Sự thờ ơ, lạnh lùng của họ làm tôi chán nản. Nếu không phải Tú là người đàn ông tốt, hết lòng yêu thương tôi thì tôi đã chia tay rồi.

Hôm qua, tôi đến nhà bạn trai ăn đám giỗ. Vì muốn lấy lòng bố mẹ anh nên tôi cố tình đến sớm, còn mua theo nhiều hải sản, thịt bò, trái cây để nấu mâm cỗ. Vẫn như cũ, dù tôi có cố gắng đến đâu, bố mẹ anh vẫn không niềm nở, thân thiết với tôi. Nhìn cách ông bà quan tâm, trò chuyện thoải mái với chị dâu của bạn trai mà tôi khó hiểu.

Bị nhà chồng tương lai ghét bỏ, tôi bàng hoàng biết lý do khi vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa bố bạn trai với chị dâu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị ấy cũng bình thường, làm công nhân, lại không khéo léo ứng xử. Có những khi, chị ấy cười đùa có phần thô lỗ nhưng lại được nhà chồng thương mến. Ngay cả bạn trai tôi, khi nhắc đến chị dâu cũng tỏ thái độ quý mến. 

Trưa đó, sau khi nấu ăn xong, tôi lên lầu, định gọi bố chồng tương lai xuống ăn cơm thì vô tình nghe đoạn đối thoại của ông với chị dâu.

Chị dâu khuyên ông nên bỏ qua chuyện cũ, đừng ghim trong lòng mà ghét bỏ tôi, tội nghiệp cho tôi lắm. Thấy nhắc đến mình, tôi liền đứng nép vào cánh cửa để nghe lén. Giọng bố Tú có vẻ khó chịu, bảo rằng mới ra mắt mà tôi đã giở giọng nhà giàu, cầm quà cho người lớn mà đưa một tay, bộ dạng kênh kiệu, đắc ý. Tôi còn chê bai Tú, bảo anh ấy làm lương thấp. Sau này cưới thì ở riêng ngay chứ không ở chung với bố mẹ chồng. "Chưa làm dâu mà đã muốn leo lên đầu cha mẹ chồng ngồi, bố không chấp nhận được".

Tôi bàng hoàng nhớ lại ngày ra mắt của mình. Đúng là tôi đã ứng xử không khéo thật. Nhưng hôm đó, tôi và Tú mới cãi nhau xong. Tú muốn tôi làm dâu, tôi thì đã có nhà riêng và trong tư tưởng cũng không thích làm dâu. Tính tôi hiếu thắng, nghĩ gì nói đó, lại đang bực bội nên mượn cơ hội ra mắt, tôi nói huỵt toẹt suy nghĩ của mình. Không ngờ lại khiến cả nhà chồng ghét bỏ đến tận bây giờ.

Tôi rầu rĩ xuống lầu. Biết lý do mình bị ghét, tôi tự trách bản thân quá. Có nên chủ động xin lỗi từng người không? Hay mặc kệ họ, cưới rồi ra ở riêng ngay?

Chia sẻ