Bí mật của Dạ Miêu - nàng nhiếp ảnh gia "ngây thơ" mê chụp ảnh gái xinh

Phong Linh,
Chia sẻ

"Có lần, em chụp ảnh cho một chị khách rất xinh. Và khi em hỏi: “Chị tên gì ạ?”, chị ấy tròn mắt ngạc nhiên, chắc vì chị nổi tiếng thế mà em không biết".

Cô nàng “mèo của bóng đêm” mê chụp ảnh con gái

Cô gái tuổi 20 này được nhiều người biết đến với danh xưng “nữ nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh hot girl” bởi những bức ảnh đẹp lạ chụp những cô nàng đình đám như Hoài Anh, SunHT, Mie, Quỳnh Anh Shyn, Á hậu Hoàng Anh... Dạ Miêu (cô mèo của bóng đêm) - nghệ danh của tay máy trẻ bắt nguồn từ cảm hứng với chú miu con đặc biệt mà nhà cô nuôi. 

Dạ Miêu kể, năm ấy, nhà cô bắt về một chú mèo rất “quái” với màu lông đen tuyền phủ kín cả phần đệm chân, đặc biệt hơn, nó là con của một cặp mèo trắng và là chú mèo lông đen duy nhất trong cả đàn ba con. Sự “quái” của chú mèo đen ấy cũng như ý niệm đối lập về sự may mắn – xúi quẩy của loài mèo đã gợi ý nghệ danh cho cô gái trẻ. Thế là, Dạ Miêu trở thành cái tên tạo dấu ấn cho cô trong nghệ thuật nhiếp ảnh.

nhiếp ảnh
Tay máy Nguyễn Diệu Linh với nghệ danh "nàng mèo của bóng đêm" khá nổi tiếng trong giới chơi ảnh Hà Nội.

Dạ Miêu, đúng với tinh thần cái tên mà tay máy nữ này chọn, vừa bí ẩn, tinh quái như đôi mắt sáng quắc nhìn thấu đêm tối, vừa nũng nịu, mềm mại như cái bản tính ngọt ngào đến “phát ghét” của lũ mèo. Dòng ảnh mà cô đang theo đuổi cũng vậy, là sự dung hòa, kết hợp của những thái cực đối lập: đẹp và buồn, sâu lắng mà trong trẻo, tinh tế mà bùng nổ, vừa đẹp khiến người xem phải “WOW” đầy bất ngờ, vừa khác biệt, nếu không muốn nói là “dị” đến lạnh gáy… 

nhiếp ảnh
Dạ Miêu có niềm yêu thích đặc biệt với việc chụp chân dung con gái.

nhiếp ảnh
Bằng cảm nhận riêng, cô tìm kiếm vẻ đẹp thực thụ của những người mình chụp.

Nhắc đến cụm "nữ nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh hot girl", Dạ Miêu chối từ cả hai vế của danh xưng rất “kêu” ấy. Cô gái trẻ không muốn ai gọi mình là nhiếp ảnh gia, và cũng sợ bị gắn mác “chuyên chụp hot girl”, dù những cô nàng nổi tiếng từng đứng trước ống kính của Dạ Miêu không ít. Dạ Miêu lý giải điều này rất hồn nhiên: 

Em không cố tình chọn các hot girl để ăn theo sự nổi tiếng của họ, cũng chưa làm được gì “ghê gớm” để được gọi là nhiếp ảnh gia, em chỉ đơn giản là một cô gái thích chụp ảnh, đặc biệt là thích chụp phụ nữ và khám phá vẻ đẹp trong họ, dù họ “bình thường” hay nổi tiếng, có vẻ ngoài bắt mắt hay không”. 

nhiếp ảnh
Qua ống kính Dạ Miêu, những thiếu nữ Việt thu hút đến lạ kỳ.

nhiếp ảnh
Cũng có những bức mang phong cách rất "dị".

Dạ Miêu bật mí, với nhiều khách hàng, cô thậm chí còn không biết họ là người nổi tiếng. Cười khúc khích, cô kể: “Có lần, em chụp ảnh cho một chị khách rất xinh. Như thường lệ, em luôn dành khoảng 15 phút đến 1 giờ đầu tiên của buổi chụp để hỏi tên, trò chuyện và cố gắng hiểu tâm hồn, thần thái của nhân vật. Và khi em hỏi: “Chị tên gì ạ?”, chị ấy tròn mắt ngạc nhiên vì em không biết chị ấy là ai. Em ít quan tâm đến danh xưng hay sự nổi tiếng của nhân vật mà chú ý hơn đến việc tìm kiếm vẻ đẹp thực thụ và câu chuyện tiềm ẩn của họ, từ đó lựa chọn góc máy, kỹ thuật chụp cũng như hình thức thể hiện bức ảnh”.

nhiếp ảnh
Tay máy trẻ khẳng định, cô không dựa vào các hot girl để nổi tiếng.

Có lẽ, vì nhìn phụ nữ bằng con mắt vô định kiến và tinh tế như thế, những tác phẩm chân dung mà Dạ Miêu sáng tác, dù trên “chất liệu” quen thuộc là những cô gái nổi tiếng, vẫn có gì đó lạ lẫm, khác biệt. Nhưng Dạ Miêu không chỉ chụp gái xinh. Cô có nhiều khách hàng nữ không ăn ảnh, không nổi bật về nhan sắc nhưng vẫn nhận ra mình đẹp, qua ảnh Dạ Miêu.

nhiếp ảnh
Khám phá vẻ đẹp và nội tâm nhân vật, đó là mục đích Dạ Miêu đặt ra khi cầm máy.

“Phụ nữ nào cũng có vẻ đẹp riêng, nói được câu đó rất dễ, nhưng để “khui” ra được vẻ đẹp ấy, nét duyên ấy, thần thái ấy thì không dễ. Em thích chụp con gái, vì quả thực, em thấy ai cũng đẹp. Cái ý nghĩ rằng một cô gái nào đó xấu, chỉ vì họ không ưa nhìn hay không có nét đẹp như chúng ta quen nhìn thật là tồi tệ! Cô gái nào cũng muốn trông mình xinh xắn, ít nhất là trong ảnh, và việc em làm là tìm cách “thâm nhập” vào nội tâm họ để khai phá vẻ đẹp ẩn giấu. Khi ai đó là chính mình, mở lòng với tâm hồn mình, khi đó, họ đẹp nhất” – nhiếp ảnh gia trẻ chia sẻ.

“Khi nhiều người còn loay hoay tìm hiểu mình, tôi đã trên đường khẳng định bản thân”

Bị “ám ảnh” bởi sự cân bằng và sự hòa trộn giữa những điều đối lập, Dạ Miêu “vẽ” chân dung phụ nữ bằng máy ảnh, đồng thời cũng phả tâm hồn sâu lắng của mình vào tác phẩm. Ảnh của Dạ Miêu phảng phất hơi hướm hội họa – có lẽ do ảnh hưởng của việc cô nàng mê “vọc” máy ảnh phim từ hồi cấp 2 và gene nghệ thuật thừa hưởng từ bố - lãng mạn và trong trẻo, nhưng trầm buồn.

nhiếp ảnh
Ảnh của Dạ Miêu mang hơi hướm hội họa.

Nó cũng có gì đó bí ẩn, thách thức và cuốn hút, có lẽ là bởi thiên tính nữ đậm nét, rõ ràng nhất là trong những ánh nhìn của nhân vật. Nữ tính trong ảnh Dạ Miêu đậm tới mức, ngay cả khi cô thử chụp đàn ông, người ta vẫn thấy nét yểu điệu, lả lướt và mềm mại.

nhiếp ảnh
Thiên tính nữ được thể hiện đậm nét qua góc ảnh Dạ Miêu.

Mê mải kiếm tìm vẻ đẹp của phụ nữ, chỉ “say” chụp nữ và sở hữu hàng nghìn bức ảnh phụ nữ “hớp hồn” người xem, Dạ Miêu đã từng bị đặt nghi vấn về giới tính. Cô trải lòng: “Em nhớ, trong một show chụp khỏa thân, câu đầu tiên chị khách nói với em là: “Này, em có phải là les (đồng tính nữ) không thế?” làm em bị choáng mất vài giây. 

Chẳng lẽ chỉ có nam giới mới biết cách ngắm nhìn phụ nữ đẹp, chẳng lẽ, chụp ảnh phụ nữ là cuộc chơi độc quyền của đàn ông sao? Cũng có những ngày, ngắm lại ảnh mình, nhất là những ảnh chụp đàn ông đặc sệt chất nữ, em cũng tự hỏi mình câu mà chị khách từng hỏi. Nhưng giờ thì, không nghi ngờ gì nữa rồi, em chỉ là một cô gái mê chụp ảnh có sở trường lạ thôi. Em có bạn trai nữa đó nhé! (Cười lớn)”.

nhiếp ảnh
Sự thấu hiểu vẻ đẹp nhân vật khiến Dạ Miêu từng rơi vào nghi vấn giới tính.

Đó chẳng phải là rắc rối duy nhất mà Dạ Miêu “vướng” phải khi trót đam mê máy ảnh và những bức chân dung phụ nữ. Cô nàng tìm ra tâm hồn mình, bắt đầu “nghiện” máy ảnh và bắt đầu tập tành sử dụng photoshop từ hồi lớp 8, nhưng đó là thời “yêu trong bóng tối”. Chỉ những khi bố mẹ vắng nhà, Dạ Miêu mới lén dùng máy, vì bố cô, dù là người khơi dậy tình yêu nhiếp ảnh cho con gái, ngại cô con gái đang tuổi tò mò dùng máy tính để chát chít linh tinh. Chính sự nghi ngại đó lại là động lực để Dạ Miêu thể hiện mình với bố. Cô nàng cố học thật tốt, là Bí thư Đoàn trường trong những năm cấp 3, và song song với đó là theo đuổi niềm say mê chụp…gái.  
nhiếp ảnh
Chụp ảnh chân dung phụ nữ, đó là cách Dạ Miêu thể hiện con người mình.

Trở thành sinh viên Đại học Hà Nội một ngành “khó nhằn” như tiếng Đức, đó không chỉ là dấu mốc quan trọng để Dạ Miêu chứng tỏ nhiếp ảnh không khiến cô xao nhãng, mà còn bởi, vào năm đó, cô gái bắt đầu kiếm được những đồng cát-xê đầu tiên từ thú chơi của mình. Dạ Miêu kể, trong mắt vẫn còn đọng niềm vui: “Ban đầu, em chỉ kiếm được đủ một phần tiền tiêu vặt, sau đó tiến đến không xin tiền tiêu vặt của bố mẹ nữa. Khi “rủng rỉnh” hơn một tí, em giúp bố mua thức ăn cho mèo. 

Chỉ là một khoản nhỏ xíu vậy thôi, nhưng bố có vẻ vui. Em nghĩ, có lẽ cái ngày em mua cả chục gói thức ăn mèo về đưa cho bố, đó là ngày bố hiểu em đã làm được và bố đã tin tưởng em (Cười)”.

nhiếp ảnh
Dạ Miêu có cách trò chuyện khá thú vị, vừa hồn nhiên, vừa "tinh quái".

Nỗi lo của bố Dạ Miêu, nói vậy, không phải không có cơ sở. Cô gái trẻ vẫn đang từng ngày tìm cách cân bằng cuộc sống của một sinh viên đại học và một cô nàng mê bay nhảy cùng máy ảnh. Có những đợt, say chụp ảnh quá, Dạ Miêu dành phần lớn thời gian, cả ngày lẫn đêm để lên concept, trò chuyện với khách hàng và ê-kip, đi chụp cả ngày rồi lại “cày” đêm chỉnh sửa ảnh cho đến khi hoàn tất tác phẩm.

nhiếp ảnh
Chụp chân dung phụ nữ là niềm say mê ngỡ như bất tận của Dạ Miêu.

Ánh mắt rạng rỡ pha ngạc nhiên của những cô gái khi nhìn thấy phiên-bản-thú-vị-của-mình cũng như trải nghiệm được thấy chính tâm hồn mình trong những bức ảnh thôi thúc Dạ Miêu không ngừng sáng tạo, nhưng cũng ngốn của cô một thời gian khổng lồ. Đã có lúc, cô sinh viên học tuột dốc so với các bạn trong lớp. Có lúc, cô cảm thấy mình sắp “phát khùng” vì quay cuồng trong những lịch chụp kín mít và định “cai” máy ảnh một thời gian. 

Nhưng vài bữa không có việc, cô lại tự bày ra những ý tưởng mới, lại đi lùng mẫu để làm ra bằng được một bộ ảnh thật “đã”. Kết quả là, Dạ Miêu hóm hỉnh đùa: “Bao nhiêu tiền kiếm được, gần như em biếu hết cho gia sư rồi. Em không muốn mình học kém đi, cũng không muốn giảm việc, nên phải nghĩ ra cách xoay sở thôi”.

nhiếp ảnh
Ánh mắt khắc khoải là nét thường thấy trong ảnh Dạ Miêu.

Ở tuổi 20, những hoài bão, trải nghiệm sôi nổi của Dạ Miêu – cô nàng không có thần tượng và khao khát khẳng định cái Tôi qua ảnh nhưng đồng thời không muốn đóng khung mình trong một phong cách, một định danh nào – khiến nhiều bạn trẻ ở tuổi cô ghen tị. Có người nói thẳng với Dạ Miêu điều đó, pha chút hờn trách, như thể những gì cô gái bé nhỏ này làm được là may mắn trời ban. “Họ có thể biết được em kiếm bao nhiêu tiền một tháng, có thể thấy em được nhiều khách “săn đón”, nhưng không nhìn thấy em đã phải mất 4 năm để học cách sử dụng photoshop, để làm được một bức ảnh ra màu ưng ý, không hiểu em đã rèn luyện trong nhiều năm để tạo dấu ấn, phong cách và đổi mới mình mỗi ngày. 

Nhiều bạn hỏi em: “Sao tớ bằng tuổi bạn mà chưa làm được gì nhiều, còn bạn lại thành công thế?”. Em chưa có gì để gọi là thành công, nhưng có điều chắc chắn, khi nhiều bạn còn loay hoay tìm hiểu mình là ai, em đã chạy trên con đường khẳng định mình rồi” – Dạ Miêu đáp lời.

Cùng ngắm thêm những tác phẩm khác của Dạ Miêu nhé!

nhiếp ảnh
Ảnh chân dung của tay máy trẻ có vẻ ngọt ngào lãng mạn.

nhiếp ảnh
Cô mê tone màu trầm tương tự như những bức ảnh phim.

nhiếp ảnh
Dạ Miêu cho rằng, phụ nữ nào cũng đẹp, có người như mỏ lộ thiên, có người ngầm ẩn, và người chụp phải tìm cách khai thác tối đa vẻ đẹp của nhân vật.

nhiếp ảnh
Phụ nữ trong ảnh Dạ Miêu có khi lặng lẽ, khắc khoải, khi tươi tắn...

nhiếp ảnh
... nhưng tất thảy đều ánh lên niềm hạnh phúc.
Chia sẻ