Tin vào miếng mồi béo bở “việc nhẹ, lương cao”, anh H. bị lừa bán sang Campuchia, để lại người vợ trẻ, con thơ giờ đây mỗi ngày đều khóc ngóng tin cha-chồng.
Hiện Đại sứ quán và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, các CQCN Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.
Nộp 140 triệu đồng tiền chuộc mới thoát thân về nước, Trần Chí Hiếu (ở thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa) "chưa thôi ám ảnh" về thời gian làm nhân viên casino tại Campuchia.
Nhiều người tiền mất tật mang, bị lừa bán qua biên giới, thậm chí còn phải chịu đựng sự hành hạ, đánh đập thương tâm vì sập bẫy “việc nhẹ lương cao” ở Campuchia.