Bi kịch tình yêu của cô nữ sinh suýt mất mạng vì yêu nhầm gã trai tráo trở

Thu Hương,
Chia sẻ

Vì tình yêu quá mù quáng, cô sinh viên 21 tuổi đã tự tay hất đổ tất cả tương lai tươi sáng, sẵn sàng bỏ đi mạng sống của mình, định kết liễu cuộc đời bi kịch vì quá uất ức trước sự vô ơn của gã người tình tráo trở.

Gặp N.T.K khi cô gái trẻ vừa gượng dậy sau cơn suy sụp tinh thần nặng nề. K tỏ ra cứng rắn khi nói rằng mình xứng đáng để bị mọi người “ném đá” vì sau tất cả mọi sai lầm của mình, cô không đủ tư cách trách ai.

Phút nông nổi vì tình của cô nữ sinh trẻ người non dạ

Nhìn bề ngoài, N.T.K (Phú Thọ) trẻ hơn so với tuổi 21 của mình. Nhưng ít ai biết rằng cô gái trẻ này vừa trải qua một cú sốc tinh thần đau đớn khi cùng một lúc vừa mất đi hai người mình yêu thương nhất trên đời, vừa suýt chút nữa thì đến mạng sống cũng không giữ nổi...

Cách đây 1 năm 6 tháng, khi vẫn đang là sinh viên của một trường Trung cấp, K gặp Hùng - chàng trai đẹp mã, ga lăng quê Thái Bình hơn cô 2 tuổi. Bằng tất cả tình cảm nồng nhiệt của tuổi trẻ, K yêu Hùng ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó dù biết Hùng đang lâm vào cảnh nợ nần phải trốn chạy, K vẫn quyết tâm ở bên người yêu, bỏ ngoài tai mọi lời cấm cản từ bố mẹ. Trong một lần cãi vã với gia đình, K bỏ ra ngoài thuê nhà sống cùng Hùng, chứng minh tình cảm chân thực và sự hy sinh của mình. Kể từ đó, K nghiễm nhiên chung sống với anh “chồng hờ” và không ngờ rằng cuộc đời mình bắt đầu lâm vào chuỗi ngày bi kịch từ khi ấy.

Bi kịch tình yêu của cô nữ sinh suýt mất mạng vì yêu nhầm gã trai tráo trở 1
K không ngờ rằng cuộc đời mình bắt đầu lâm vào chuỗi ngày bi kịch từ khi ấy.

Từ ngày có “chồng”, K gần như thể tin vào mắt mình khi nhận ra bản chất thật của người đàn ông mà mình đã đánh đổi tất cả mới có được. Hùng quá lười biếng, từ ngày có K đến ở cùng, Hùng lại càng chây ì, nhường tất cả việc chi tiêu trong nhà cho K cáng đáng. Còn bản thân mình thì dù ngày nào cũng ra khỏi nhà “đi tìm việc” từ sớm đến khuya nhưng lúc về thì chỉ biết ngồi chê việc này lương thấp, việc kia không xứng đáng với công sức của mình.

Để có tiền nuôi sống cả hai, trả tiền ăn, tiền nhà hàng tháng, K phải nhận làm tất cả mọi việc, từ bán hàng, phát tờ rơi, chạy bàn quán ăn…. “Có những đêm đông, một thân một mình đi làm, nhìn nhà người ta sum vầy ấm áp, riêng em vẫn một mình một lối, không ai giúp đỡ dù chỉ một hạt gạo mà cay đắng vô cùng. Có những ngày ốm mà em không mua nổi một viên thuốc, 21 tuổi mà em tự đày đọa chính bản thân em”, K ứa nước mắt. Công việc vất vả, nặng nhọc, tiền kiếm được không nhiều khiến K thường xuyên phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí phải cầm cố chiếc xe máy độc nhất để lấy tiền trả tiền thuê nhà. Từ một cô sinh viên học lực khá, K tụt xuống đứng cuối lớp. Suốt một thời gian sống khổ sở, phải lao ra đường kiếm tiền, K trở nên nhếch nhác, xanh xao. Khổ cực trăm bề là thế, nhưng khi ấy, K vẫn vui khi mỗi ngày đi làm trở về nhà lại có thể tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi khi lo lắng được cho người yêu những bữa ăn ngon, một cuộc sống nghèo nhưng không quá thiếu thốn. Tưởng rằng mình đã lựa chọn đúng người sẽ yêu thương mình thật lòng, nhưng có đôi khi K vẫn chột dạ khi nhận ra Hùng hay xin tiền mình với những lý do không đúng sự thật, để đi tiêu xài riêng.

Chung sống với nhau được ít lâu, K phát hiện mình có thai nhưng không may bị sảy ngay khi đứa bé chỉ được vài tuần tuổi do làm việc quá sức. Đến khi cuộc sống khổ quá, K mới chủ động giục Hùng về, Hùng đồng ý về nhà rồi đi học tiếng Nhật. Khi ấy, K chỉ còn đúng 38 kg, không còn chút sức sống, đến mức phải để cô bạn thân dìu đi về nhà. Trước đó, K có nhờ Hùng tìm cách lấy lại chiếc xe máy ra khỏi hiệu cầm đồ, thì phải đến mấy bận hứa lên xuống lần lữa mãi, K mới lấy được xe về.

Chuỗi ngày bất hạnh của “kẻ thứ ba” bất đắc dĩ

Những ngày Hùng về nhà đi học tiếng Nhật, K vẫn tự nhủ dù không ở gần nhau nhưng tình yêu giữa hai người vẫn không bao giờ thay đổi. Chẳng ngờ, từ khi chia tay người yêu, Hùng không một lần chủ động liên lạc với K. Suốt 4 tháng trời, tối nào K cũng ngồi chờ Hùng nhắn tin, có khi phải chủ động nạp thẻ điện thoại cho Hùng thì anh mới gọi. K không thể ngờ rằng vừa rời khỏi vòng tay mình, gã người yêu tráo trở đã lập tức tay trong tay bên người mới.

Đến nay là tròn 4 tháng em đọc được những dòng tin nhắn và những tấm ảnh ấy trong điện thoại anh. Tận lúc đó em mới biết rằng từ lúc anh về nhà, anh đã có người yêu mới. Họ đi chụp ảnh cùng nhau, đưa nhau đi ăn, về ra mắt bố mẹ. Sinh nhật cô ấy, có hoa có bánh, còn ngày sinh nhật em, em phải lặn lội đi làm, đến một lời chúc của anh cũng không…”, K u buồn kể lại.

Bi kịch tình yêu của cô nữ sinh suýt mất mạng vì yêu nhầm gã trai tráo trở 2
Vì quá uất ức, K đã nghĩ đến chuyện dại dột (ảnh minh họa).

Trước ngày hôm đó, Hùng bất ngờ sang tìm K và nói muốn tìm việc để kiếm tiền trả nợ vì bị công ty xuất khẩu lao động lừa. Gặp Hùng, K vui như đi hội khi nghĩ đến việc thời gian tới lại được ở gần người yêu. Sau khi đưa Hùng đi ăn và kiếm một chỗ ngủ, buổi tối hôm đó, K lục lọi được trong hành lý một chiếc điện thoại đã tháo sim. Khi khởi động máy cũng là lúc K rụng rời tay chân khi phát hiện ra chứng cớ về việc “bắt cá hai tay” của người yêu.

Khi đối chất với Hùng, anh ta trước còn thề sống thề chết, sau đó cũng phải thừa nhận sự bội bạc của mình. Hùng tìm mọi cách biện minh, thậm chí còn ngụy biện bằng lý do “anh không còn khả năng làm bố, theo anh thì em sẽ khổ”. Lúc đó, K chỉ biết khóc lóc và nói rằng kể cả Hùng như vậy thì mình cũng chấp nhận, nhưng nếu Hùng phản bội thì sẽ không bao giờ…

Sau một hồi tranh cãi, K còn quỳ xuống xin Hùng đừng bỏ mình nhưng gã người yêu tráo trở chỉ lạnh lùng đẩy K vào góc tường đến chảy máu và bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời K lang thang giữa đường phố và khóc, mặc kệ mọi người nhìn theo với ánh mắt đầy thương hại.

Uất ức dồn nén vì bị lừa dối, K gọi điện thoại cho người yêu mới của Hùng và kể lại tất cả sự thật: “Lúc đầu, cô ấy chỉ biết khóc nhưng sau khi anh ấy qua nhà giải thích tất cả thì cô ấy còn nhắn tin lại rằng mình tin tưởng anh ấy chỉ yêu một người, còn việc anh ấy ngủ với chị thì đó là việc bình thường của đàn ông, có thể tha thứ được. Còn anh ấy, khi biết cuộc điện thoại cho cô gái kia, thì anh ấy gọi điện cho em và chửi bới thậm tệ”.

Đỉnh điểm là một lần, K bất ngờ nhận được tin nhắn của người yêu mới của Hùng với nội dung chê trách quá khứ của K, nói rằng cô chỉ là một món đồ chơi của Hùng và thông báo rằng hai nhà đã xin phép cho hai người đi lại. Thậm chí cô gái còn xin K buông tha chồng sắp cưới của mình. Đau đớn hơn, sau này K tình cờ phát hiện ra hôm đó, Hùng đã ngồi bên cạnh mớm lời cho người yêu mới nhắn tin chửi rủa mình. Không biết từ khi nào mà K bỗng nhiên trở thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc người khác, K tuyệt vọng và suy sụp khi không thể tiếp tục chịu đựng những lời lăng nhục và nghĩ đến chuyện dại dột.

Hôm đó, vì quá suy sụp nên em uống thuốc. Lúc ấy cũng gần đi rồi nhưng sáng sớm hôm đó, có cô em họ gọi điện thoại cho em rất lâu mà không thấy nghe máy. Chắc vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà gia đình em phát hiện ra kịp nên đưa em đi bệnh viện. Hôm đó chỉ chậm một chút nữa thôi thì có lẽ là…”, K run rẩy kể lại đêm định mệnh trong cuộc đời bi kịch của mình.

Trở về từ cõi chết, K bắt đầu hiểu ra mọi chuyện sai lầm mà mình đã từng trải qua và đánh đổi. K chỉ biết ngậm cười khi biết ngày cô nằm viện, gia đình và bạn bè có gọi điện thoại thông báo cho Hùng nhưng anh ta chỉ “phán” một câu gọn lỏn “Không liên quan!”. Nghe đâu, sau đó, Hùng và vợ sắp cưới đã lên Hà Nội thuê nhà ở cùng nhau và chờ ngày đi xuất khấu lao động.

Đã 1 năm 6 tháng trôi qua kể từ ngày bắt đầu của chuỗi ngày bất hạnh đó. Hiện giờ, tinh thần của K tạm ổn, tuy rằng có đôi lúc vết thương cũ lại rỉ máu. Cô gái trẻ nhắc đến chuyện cũ bằng một sự mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa trong đó đủ mọi dằn vặt dồn nén: “Đến giờ ngay cả việc hận anh, em cũng không dám. Em sợ khi phải nghĩ đến những gì đày đọa, vụn vỡ trong lòng, đến cái quá khứ dơ bẩn ấy. Bây giờ em đang sống thanh thản, em vừa đi học, vừa đi làm, hết cả công suất mình có thể chịu đựng được. Có đôi khi em vẫn cảm nhận được rằng nỗi đau ấy vẫn âm ỉ theo mình. Em đã từng rất hận cô gái kia vì cô ta đã mạt sát em, nhưng em lại mong họ được hạnh phúc để sự hi sinh của em không trở thành vô ích. Chỉ có điều, em cũng không muốn cô gái ấy hay bất cứ cô gái nào khác một lần nữa trở thành em của ngày xưa… ”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ