Bi kịch của những phụ nữ bị lừa cả tình lẫn tiền

T.H (tổng hợp),
Chia sẻ

Hết mình vì tình yêu, nhẹ dạ cả tin, lại gặp đúng các mánh khóe, những lời ngon ngọt của các gã trai “đào mỏ”, nhiều cô gái trẻ đã phải nếm trải những cú lừa ngoạn mục.

Tin vào tình yêu, hết lòng với mơ ước về một tổ ấm hạnh phúc dài lâu, những cô gái trẻ đã không ngần ngại trao hết cho người tình những gì mình có: tuổi thanh xuân, tiền bạc… Nhưng cuộc đời vốn dĩ lắm bất công! Những gì các cô thu lại được lại chỉ là sự thất vọng và cay đắng đến tột độ.

Bi kịch của cô gái trẻ bị chồng “đào mỏ”

Sinh năm 1985, cô gái trẻ Nguyễn Thị Mai Phương (hiện trú tại thôn T.P - xã Q.P, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) được trời phú nét trẻ trung, xinh đẹp. Qua một lần lỡ dở, Phương sống trong mặc cảm và sự cô đơn, tủi thân, một mình cặm cụi đi làm nuôi con cho đến khi gặp L.H vào tháng 11/2011.

H nói với tôi rằng mình là công an, hiện công tác tại Điểm sản xuất Đồng Tôm thuộc trại giam T.L - xã Q.L, Quảng Xương, Thanh Hoá. Anh cũng nói đã ly hôn vợ. Khi tôi ngỏ ý muốn xem giấy tờ thì L.H từ chối và nói rằng toàn bộ hồ sơ, sơ yếu lý lịch cá nhân của anh đã được cơ quan quản lý vì anh đang nộp hồ sơ chuyển công tác ra Hà Nội” - Phương kể lại.

Sau một thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, Phương có thai. L.H xin nghỉ phép ra Hà Nội và nói rằng về quê để thu xếp chuyện cưới xin. Khi quay trở vào, H có thông báo với Phương rằng ông bà ở quê rất vui khi biết tin có cháu nội. Nhưng vì nhà H đang có tang nên tạm thời phải hoãn đám cưới ở quê. Trước mắt cứ tổ chức đám cưới tại nhà gái. Quá yêu và tin tưởng H, Phương đồng ý tất cả những yêu cầu và hứa hẹn của gã bạn trai. Ngày tổ chức lễ ăn hỏi, Phương cũng vô cùng hạnh phúc khi thấy cảnh H dẫn đầu một đoàn khách mà H giới thiệu là họ hàng, đem theo 5 mâm quả sính lễ vào hỏi cưới cô.

Bi kịch của những phụ nữ  bị lừa cả tình lẫn tiền 1
Phương và 2 con trai

Cuộc sống của Phương sau đám cưới ngập tràn trong niềm vui bên người chồng mới. Duy chỉ có điều, Phương không khỏi thắc mắc khi thấy chồng có quá nhiều đỏi hỏi về tiền. Tiền tổ chức đám hỏi, lễ cưới trước đó, rồi tiền sinh hoạt, mua xe, mua điện thoại, máy tính, thậm chí là tiền mà H nói “mang về sửa nhà dưới quê cho ông bà nội”… đều do một mình Phương gánh vác.

Đến tháng 8/2012, H nhận quyết định chuyển công tác ra Hà Nội, lúc đó Phương đang mang thai tháng thứ 6. Sau khi bí mật theo dõi H và vô cùng sốc khi phát hiện ra chuyện động trời: H chưa hề ly hôn vợ và hiện lúc đó vợ anh ta mang thai trước Phương một tháng rưỡi.

Trời đất như sụp đổ, Phương đến tìm gặp H thì được H thú nhận tất cả sự thật là: H chưa ly hôn được vì vợ anh ta đột nhiên mang thai ngoài ý muốn. Bố mẹ H cho đến giờ vẫn không hề biết gì về sự có mặt của Phương và đứa con cô mang trong bụng, cũng như việc tổ chức cưới xin của Phương và H trong Thanh Hoá. Những người có mặt tại đám hỏi đại diện nhà trai hoàn toàn không có quan hệ họ hàng với H, mà chỉ là người thân của các phạm nhân tại nơi H công tác trước đây.

Ngay sau lời thú nhận, H lại thêm một lần nữa hứa hẹn với Phương rằng H sẽ chọn mẹ con Phương chứ nhất định không quay lại sống với vợ. Đau khổ khi biết chồng lừa dối nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, Phương cắn răng chịu đựng.

Tháng 5/2014, H tiếp tục giục Phương bán nhà để chuyển ra Hà Nội sống cùng mình. Lúc này, Phương tìm hiểu và hoảng hồn nhận ra H vẫn tiếp tục “đóng kịch”, lừa dối mình về tình cảm. Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch mà H dựng lên để nhằm lợi dụng ví tiền của Phương.

Đến tận lúc này, Phương mới nhận ra số tiền đưa cho H trong suốt quãng thời gian 3 năm qua đã lên tới con số kha khá. Số tiền đó Phương rút từ tiền vốn kinh doanh thuốc, đến mức cửa hàng đã phải đóng cửa. Ba mẹ con lại phải dắt díu nhau về nhà ông bà ngoại nương nhờ. Đau đớn vì tình cảm bị lừa dối, phẫn uất vì bị lừa tiền, Phương suy sụp hoàn toàn. Nuốt nỗi oán hận vào trong, Phương gửi gắm hai cậu con trai nhỏ cho ông bà rồi một thân một mình ra Hà Nội gửi đơn kêu cứu tới khắp cơ quan chức năng, mong tìm lại được tiếng nói công bằng cho mình.

Màn kịch hoàn hảo của gã chồng cao tay sau 3 năm chung sống

Cùng chung tấn bi kịch đau đớn như Phương, N.T.T.H, 22 tuổi (Sơn La) cũng đã từng sống những tháng ngày sốc đến cùng cực vì cú lừa ngoạn mục của người đàn ông 3 năm sống chung.

Khi đang học cao đẳng sư phạm Sơn La, qua một người bạn, cô sinh viên xinh xắn tên N.T.T.H đã tình cờ quen M - một người đàn ông hơn 7 tuổi, đang làm giám đốc công ty TNHH (M tự xưng hơn 7 tuổi, còn thực tế sau này H mới biết M hơn 13 tuổi). Sau một thời gian tìm hiểu và đi đến tình yêu, hai người đã đi quá giới hạn.

Khi biết bạn gái có bầu, M vẫn luôn yêu chiều và quan tâm lo lắng cho H. Thậm chí, M còn thuê phòng trọ riêng cho H ở để cô được thoải mái và để anh chăm sóc cho cô thuận lợi nhất. Cũng trong thời gian bắt đầu có bầu, H bắt đầu muốn M đưa về nhà anh (nhà M ở thành phố Sơn La, còn bố mẹ M thì đang ở quê) để thăm nhà cửa. Nhưng M cứ năm lần bảy lượt thoái thác.

H cứ tin những lời M nói là thật mà không biết rằng, đó chỉ là một màn kịch của gã đàn ông đểu cáng không muốn H về nhà để biết gã đã có gia đình vợ con đề huề. Thậm chí khi có bầu được 2-3 tháng, gã đàn ông này vẫn trơ mặt xuất hiện ở nhà H thường xuyên, nói sẽ chịu trách nhiệm với đứa con và sẽ cưới H. M nói chưa thể dẫn dẫn người yêu về nhà giới thiệu vì bố anh đang một mực phản đối và ông đang bị bệnh nặng.

Thấy con rể tương lai luôn lấy hoàn cảnh gia đình để trì hoãn việc đăng ký kết hôn, bố mẹ H nhiều lần đã bắt H phá thai và chấm dứt tình cảm với M. Nhưng vì yêu M mù quáng, H vẫn một mực yêu, thông cảm cho gã đàn ông kia và giữ con lại.

Chuyện cứ dùng dằng như vậy cho đến tháng 6-2013, H đã cùng gã đàn ông lừa lọc kia đón chào đứa con trai đáng yêu. Một ngày H tìm được FB của M mới biết anh sinh năm 79 và có vợ cùng 2 con rồi. H đã gọi điện ngay cho M để hỏi về thông tin này. Nhưng M lại gạt đi và lấp liếm ngay với H bằng một màn kịch ly kỳ không kém.

Đến tận khi con H 11 tháng tuổi, H đã vô tình biết tất cả sự lừa dối trắng trợn đến hoàn hảo của M. Vợ M một lần bắt gặp tin nhắn của H đã gọi lại, hai chị em trò chuyện qua lại và H mới biết anh đã có vợ, 1 con đang học lớp 3 và 1 con 20 tháng tuổi.

Sau khi nghe cuộc điện thoại từ chị vợ của gã Sở Khanh, H như rụng rời chân tay. Mặc dù sau đó, gã Sở Khanh liên tục dùng những lời lẽ lấp liếm, nhưng H vẫn cứng rắn trước quyết định từ bỏ của mình. Chỉ có điều, tất cả giờ đây đã quá muộn màng!

Mang bầu 7 tháng, chồng bỏ đi lấy người khác không lời giải thích

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức, cuộc đời của cô gái trẻ trung và giàu tình cảm 25 tuổi mang tên Hoàng Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đong đầy nước mắt kể từ khi quyết định lấy Huy Vũ (Nam Định). Sau hơn 1 năm chính thức yêu nhau, Mai và Vũ quyết định kết hôn vào ngày 5/6/2012. Đám cưới diễn ra trọn vẹn, chỉ riêng giấy đăng ký kết hôn thì chưa thể hoàn tất do thiếu cuốn sổ hộ khẩu nhà chồng đã mang đi cầm cố do gặp khó khăn về kinh tế.

Sau khi cưới, Vũ thể hiện là một người con rể ngoan và là một người chồng mẫu mực. Hai vợ chồng thuê một căn hộ ngay gần nhà bố mẹ đẻ để tiện chăm sóc cha mẹ. Và sau 3 tháng cưới nhau, Mai như vỡ òa trong hạnh phúc khi biết mình có bầu.

Cho tới ngày bé con trong bụng được 6 tháng tuổi, Mai giục chồng tìm cách làm giấy đăng ký kết hôn để con sinh ra có giấy khai sinh thì anh nổi khùng lên rồi bỏ đi ra ngoài cả đêm không về. Sáng hôm sau cả gia đình anh gồm mẹ, anh chị Vũ đến nhà Mai nói giấy đăng ký chỉ là thủ tục, gia đình đang thu xếp tiền để chuộc sổ hộ khẩu về nhưng gia đình đang quá khó khăn.

Bi kịch của những phụ nữ  bị lừa cả tình lẫn tiền 2
Ảnh cưới của Mai và Vũ

Đến khi cuộc sống chung dần có những mâu thuẫn lớn, hai vợ chồng đã bàn bạc và cùng thống nhất sẽ dành cho nhau một tháng để suy nghĩ. Trong thời gian đó, hai người ở xa nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Chỉ có điều, thái độ của Vũ thay đổi 180 độ, suốt ngày kiếm cớ gây sự với vợ. Biết mình bầu bí, rồi chồng cũng đi làm vất vả, Mai cũng cố gắng chịu đựng. Trong suốt thời gian đó, chồng và gia đình chồng không hề hỏi han hay gọi điện quan tâm tới em bé trong bụng. 

Đúng 1 tháng 8 ngày sau khi chồng dọn ra ngoài suy nghĩ, một buổi sáng (ngày 13/4/2013) Mai tình cờ biết chồng đang tổ chức lễ cưới với người con gái khác. Mai vẫn không tin đó là sự thật, bèn gọi thẳng đến khách sạn nơi có thông tin chồng đang cưới thì được xác nhận chú rể chính là Vũ.

Sau khi dùng đủ mọi cách kiểm chứng, Mai đã xác định được đám cưới của chồng và vợ mới hoàn toàn có thực. Quá đau đớn, mẹ Mai còn một mình bắt xe về Nam Định xem sự thể ra sao. Đến nơi, bà thông gia tiếp cô với một thái độ lạnh nhạt, dửng dưng. Bà ta nói một câu xanh rờn: “Thế là hôm nay thằng Vũ nó chính thức lấy vợ". Đến tận lúc này, cả gia đình Mai mới chấp nhận sự thật cay đắng này.

Gia đình bỗng chốc tan vỡ, Mai mới vỡ òa khi nhận ra rằng những gì mình đã cất công xây dựng từ trước đến nay đã bị đối xử bằng cú lừa của gã chồng đốn mạt!

Chia sẻ