Anh:

Bi kịch bé sơ sinh chết vì nụ hôn của cha

Lê Cúc (theo The Sun),
Chia sẻ

Bé trai Kaiden Mc Cormick, 2 tháng tuổi, đã bị ngã bệnh rồi qua đời do nhiễm vi rút lở miệng từ chính cha mình.

Bé Kaiden, sinh non 5 tuần và được về nhà 3 ngày sau đó. Nhưng bé không chịu bú bình và bắt đầu lả dần đi. Em được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Alder Hey Hospital, Livepool, Anh nhưng đã không thể qua khỏi. Nguyên nhân cái chết được các bác sĩ xác định do các cơ quan nội tạng của bé bị tấn công bởi một loại vi rút gây bệnh mụn rộp, gọi tắt là HSV.
 
Bi kịch bé sơ sinh chết vì nụ hôn của cha 1
Marrie Claire McCormick và Carl Maclaren thể hiện tình yêu với con.

Mẹ em bé, Marrie Claire Mc Cormick, 28 tuổi, nhớ lại thời khắc khủng khiếp khi nghe tin con mình bị nhiễm bệnh: “Khi bác sĩ nói nguyên nhân cái chết là do bệnh mụn rộp, tôi đã không tin. Tôi hỏi họ bằng cách nào mà một đứa trẻ mới sinh lại có thể mắc bệnh mụn rộp.”
 
Bi kịch bé sơ sinh chết vì nụ hôn của cha 2
Bé Kaiden trong tình trạng tốt trước khi bị nhiễm bệnh.

“Khi họ nói bệnh lây qua vi rút lở miệng, tôi nhìn sang Carl và bất giác anh ấy chạm tay lên môi. Lúc đó, tôi thấy Carl chết lặng đi. Anh ấy ngã gục xuống. Anh ấy hoàn toàn suy sụp và luôn miệng đổ lỗi cho chính mình. Nhưng tôi không bao giờ cho rằng lỗi là do Carl. Tất cả những gì anh ấy đã làm là để thể hiện tình yêu thương với con. Anh ấy là một người cha tuyệt vời. Tôi ghét phải thấy cảnh anh ấy tự dằn vặt mình", bà mẹ đau khổ kể lại.
 
Bi kịch bé sơ sinh chết vì nụ hôn của cha 3
Người cha Cark Maclaren và bé Kaiden.

Cặp đôi này đã thông báo tới Chính phủ để cảnh báo cho các cặp cha mẹ khác nhận thức được sự nguy hiểm của vi rút gây loét miệng.

Marrie Claire, giờ đã mang thai, nói rằng: “Cái chết của thằng bé là có thể ngăn chặn được nhưng không ai nói cho chúng tôi biết rằng chỗ lở miệng của Carl lại nguy hiểm đến thế. Chúng tôi chỉ muốn thể hiện tình yêu với đứa trẻ bằng những nụ hôn.”

Giờ đây, tất cả những gì cặp vợ chồng mất con có thể làm là cảnh báo các ông bố bà mẹ khác để họ không phải trải qua đau đớn và mất mát giống mình: "Sẽ không có đứa trẻ nào phải chết vì một nụ hôn. Chúng tôi không muốn cái chết của Kaiden trở nên vô nghĩa.”
 
Bi kịch bé sơ sinh chết vì nụ hôn của cha 4
"Bây giờ tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cảnh báo các cặp cha mẹ khác để họ không phải trải qua đau đớn và mất mát như chúng tôi".

Cặp đôi sau đó đã viết một lá thư trên một trang web của chính phủ Anh nhằm cảnh báo các bậc cha mẹ về ảnh hưởng của vi rút lở miệng với trẻ sơ sinh. Lá đơn đã thu hút được hơn 350 chữ kí.
 
Chia sẻ