Bi hài chuyện chàng lắm chiêu "yêu 5 năm dọa tự tử hơn chục lần" đụng độ nàng "thanh niên cứng"

Hừng Đông,
Chia sẻ

Dù không lãng mạn, tâm lý như "soái ca ngôn tình" nhưng Thạch được cái rất... lắm trò! Trong 5 năm yêu, không ít lần anh dọa tự tử khiến Yến toát mồ hôi. Ban đầu thấy người yêu nói vậy Yến cũng sợ nhưng ai ngờ...


Vợ chồng Hoàng Thị Yến (1994) - Hoàng Ngọc Thạch (1992) cùng đến từ Yên Bái.

Hơn Yến 2 tuổi, chàng trai tên Thạch phải lòng Yến từ khi cô còn là nữ sinh cấp 3. Quyết tâm cưa đổ cô gái mình thích bằng được nhưng khổ nỗi Thạch không giỏi trong khoản chạy đua theo những thứ "ngôn tình". Người ta tán gái mua hoa, mua quà điệu đà, nữ tính, gửi tin nhắn tình cảm, riêng anh chàng sinh năm 1992 này lại mở lời bằng cách rủ nàng "đi nhổ sắn ăn". Về phần Yến, đương nhiên cô gái trẻ tuổi, mộng mơ ngày ấy từ chối, thậm chí còn không tiếc lời mắng mỏ anh chàng có ý với mình.

Cái "hơn người" của Thạch có lẽ ở chỗ dù bị từ chối, bị "phũ" không ít lần nhưng vẫn kiên trì nhắn tin cho người trong mộng, và những dòng tin mãi vẫn chân chất như ban đầu, chẳng biết ngọt ngào là gì.

"Mới đầu nói chuyện mình vẫn ghét anh lắm, nhưng anh cứ kiểu chọc tức làm mình không thể không nói lại. Nói qua nói lại tầm 1 - 2 tháng thì anh ấy ngỏ lời. Cơ mà hồi ấy mình có người yêu rồi, chỉ là tình yêu bọ xít nhưng mình vẫn từ chối anh ấy", Yến kể về những ngày đầu hai vợ chồng quen nhau.

Nghĩ không đến được với nhau thì giới thiệu cho anh chàng một người bạn gái khác để tìm hiểu, nhưng Yến không ngờ chính hành động này lại giúp cô nhận ra tình cảm mình dành cho Thạch bấy lâu nay.

Bi hài chuyện chàng lắm chiêu yêu 5 năm dọa tự tử hơn chục lần đụng độ nàng thanh niên cứng - Ảnh 3.

Sau này, khi Yến chia tay bạn trai, Thạch cũng vẫn chưa thoát kiếp "F.A", cả hai gặp lại. Thạch đến tận lúc này vẫn chưa thôi ý định theo đuổi Yến. Lần ngỏ lời này, may mắn đã mỉm cười với anh chàng siêu "si tình" khi được Yến nhận lời yêu.

Vượt qua được trở ngại thuở ban đầu, sóng gió lại tiếp tục đến với đôi trẻ. Thời gian đầu khi hai người yêu nhau cũng là lúc Thạch phải đi nghĩa vụ và học xa nhau, vậy là cặp đôi rơi vào hoàn cảnh yêu xa. Cảnh "mỗi người một nơi" mà Yến và Thạch phải trải qua kéo dài suốt 5 năm trời. Như những đôi yêu xa khác, Thạch khi rảnh rỗi phải tranh thủ về quê gặp người yêu, còn Yến cũng không ít lần lặn lội đường xa lên thăm anh.

Yêu xa nên có những Yến và Thạch xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Những lúc như vậy Thạch chẳng ngại xa xôi, lập tức phi xe về làm lành với bạn gái. Anh còn mua một quyển nhật ký viết những dòng tâm sự với người yêu mỗi ngày.

Bi hài chuyện chàng lắm chiêu yêu 5 năm dọa tự tử hơn chục lần đụng độ nàng thanh niên cứng - Ảnh 4.

Tình cảm Thạch dành cho Yến sâu sắc thế nào là điều ai cũng biết. Tuy nhiên chính vì quá yêu nên anh chàng rất hay ghen. Suốt 5 năm làm người yêu, có một lần Yến trót cảm nắng một người khác, Thạch biết chuyện đã xung đột với chàng trai kia. Nhưng với cô anh lại không một lời trách móc. Chính điều này đã khiến Yến bình tâm lại, nhận ra đâu là bến đỗ cuối cùng của mình mà quay đầu lại.

Dù không lãng mạn, tâm lý như "soái ca ngôn tình" nhưng Thạch được cái rất... lắm trò! Trong 5 năm yêu, không ít lần anh dọa tự tử khiến Yến toát mồ hôi. Ban đầu thấy người yêu nói vậy Yến cũng sợ, nhưng trong một lần anh người yêu quái chiêu đòi lao vào ô tô tự tử vì ghen, Yến giữ mỏi tay quá nên... thả ra, nói tỉnh bơ: "Đấy, thích thì anh đi đi!". Ai ngờ Thạch quay lại luôn và không đòi "chết" nữa. Hay một lần Yến dỗi, đòi chia tay, Thạch lại dọa lấy dao lam rạch tay trước mặt cô. Yến cứng cỏi bảo: "Ra ngoài, đóng cửa vào cho em rồi... rạch bao nhiêu thì rạch! Đừng để em thấy". Thế là anh chàng ngậm ngùi buông ngay dao lam, không đả động gì thêm nữa. Sau những lần đó, Yến nắm được "thóp" của anh bạn trai lắm trò.

Sau 5 năm yêu, đến năm 2016 vừa qua, Thạch quyết định ngỏ lời cầu hôn bạn gái "ở một nơi thật cao" là đỉnh Fansipang. Được cha mẹ hai bên ủng hộ, hai người nhanh chóng về chung nhà.

Bi hài chuyện chàng lắm chiêu yêu 5 năm dọa tự tử hơn chục lần đụng độ nàng thanh niên cứng - Ảnh 5.

Hậu kết hôn, cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ đương nhiên vẫn tràn đầy niềm vui, đôi lúc là chí chóe như khi còn yêu. Tuy nhiên Yến rất hài lòng bởi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của chồng. "Tin vui" là sau khi về chung nhà, Thạch đã không còn là anh chàng thích bày trò, dọa tự tử để thu hút sự chú ý của vợ nữa. Thạch bây giờ chuyên chú làm ăn, đối với vợ và em bé trong bụng rất ra dáng khiến Yến không khỏi vui mừng. Những lần "dọa chết" giờ đã trở thành kỷ niệm vui vui mỗi khi nhắc lại của cặp vợ chồng trẻ.

"Không có việc gì khó với mình khi có chồng bên cạnh. Bên ngoài thì anh hùng hổ vậy nhưng về nhà lại rất hiền. Trong mắt mình, chồng là người đẹp trai và tuyệt vời nhất", Yến nói.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ