Bị ép lấy cô vợ kém sắc, chồng chán nản chẳng buồn mua nhẫn cưới, 5 năm sau chính anh phải năn nỉ để tặng vợ chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ

An Du,
Chia sẻ

Thanh vừa béo vừa đen, không giống bạn gái cũ của Tùng, yểu điệu và xinh đẹp. Sẵn bất mãn với nhan sắc của vợ, lại không thấy Thanh đòi hỏi nên Tùng còn chẳng buồn mua nhẫn cưới.

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều diệu kỳ không thể nào đoán trước. Một người đàn ông kết duyên với người phụ nữ anh ấy không hề yêu, chỉ là gượng ép khi gia đình mai mối. Song đến cuối cùng chính anh lại rơi vào lưới tình của cô ấy không thể thoát ra nổi. Dưới đây là một câu chuyện như thế, về người chồng cưới vợ do nghe lời cha mẹ, ôm sự thờ ơ, bất mãn khi bước chân vào hôn nhân. Để rồi sau đó người phải cuống quýt giữ chân vợ lại không ai khác chính là anh.

Tùng (33 tuổi, quê gốc Nam Định) và gia đình hiện đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội. Anh chia sẻ vợ chồng anh kết hôn đến nay được 5 năm, sinh được một cậu con trai nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu.

"Tôi lấy vợ không phải vì tình yêu. Là do bố mẹ tôi mai mối, ông bà khen cô ấy nức nở, bảo tôi lấy được cô ấy làm vợ là cái phúc của tôi", Tùng nói.

Nghe lời bố mẹ lấy cô vợ vừa đen vừa béo, chồng chán nản chẳng buồn mua nhẫn cưới, 5 năm sau chính anh phải năn nỉ để tặng vợ chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi đó Tùng vừa bị bạn gái bỏ với tuyên bố "xanh rờn": "Lương tháng của anh chẳng đủ mua bộ mỹ phẩm em thích". Bộ mỹ phẩm mà cô nàng đó nói lên đến mười mấy triệu, thu nhập của Tùng lúc ấy quả thật không đủ. Cay đắng vì bị bạn gái bỏ rơi phũ phàng, Tùng tặc lưỡi lấy Thanh - cô gái mà bố mẹ hợp mắt.

Thanh vừa béo vừa đen, không giống bạn gái cũ của Tùng, yểu điệu và xinh đẹp. Sẵn bất mãn với nhan sắc của vợ, lại không thấy Thanh đòi hỏi nên Tùng còn chẳng buồn mua nhẫn cưới.

Thời gian đầu chung sống, Tùng vẫn làm tròn trách nhiệm người đàn ông trong gia đình nhưng vì không có tình yêu với vợ nên anh đối xử với Thanh khá thờ ơ, nhạt nhẽo. Song Thanh chẳng hề lấy đó làm buồn. Có lần Tùng nghe được cô tâm sự với bạn: "Chỉ cần anh ấy biết giới hạn nằm ở đâu và thực hiện đủ trách nhiệm làm chồng, làm cha, với tao thế là đủ. Tình yêu đối với tao không quá quan trọng, chúng tao là những người bạn cũng được, bởi còn nhiều thứ thú vị trong cuộc sống hơn nhiều".

Tùng khá bất ngờ trước quan điểm về tình yêu, hôn nhân của Thanh. Hóa ra cô dễ dàng nhận lời cưới anh khi biết anh vừa chia tay bạn gái cũng vì lẽ đó. Tìm hiểu sâu thêm anh được biết, Thanh từng chịu tổn thương với mối tình đầu mà cô dành mọi tình yêu, vì thế cô đóng chặt cánh cửa trái tim mình, không muốn yêu ai thêm nữa.

Từ sự kinh ngạc, tò mò rồi đến khi Tùng giật mình nhận ra thì anh mới ý thức được mình ngày càng quan tâm tới vợ hơn. Anh bị nụ cười tươi roi rói của Thanh thu hút mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn cô cười, chẳng hiểu sao bao mệt nhọc trong lòng anh bỗng tan biến hết.

Thanh là người phụ nữ cực kỳ vui vẻ, lạc quan và luôn biết cách khiến cuộc sống trở nên thú vị. Không lúc nào Thành thấy vợ ủ rũ, sầu khổ cả, cũng chưa bao giờ anh bắt gặp sự tham lam, mù quáng ở Thanh trước tiền bạc, quyền lực. Cô khác hoàn toàn với người yêu cũ của Tùng.

Thanh luôn làm việc hết mình, dành thời gian cho gia đình và chăm sóc con cái nhưng vẫn không quên bẵng bản thân. Thi thoảng Thanh lại để Tùng ở nhà với con cả tuần trời để đi du lịch với nhóm bạn chí cốt.

Sau khi sinh con, Thanh chăm chỉ luyện tập và ăn uống điều độ nên cô giảm cân so với hồi con gái. Thân hình Thanh thon thả và săn chắc, nước da hơi sẫm màu vẫn vậy nhưng lại rất khỏe mạnh, quyến rũ. Thêm nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng nở trên môi, không hiểu sao Tùng càng ngày càng thấy vợ hấp dẫn.

Nghe lời bố mẹ lấy cô vợ vừa đen vừa béo, chồng chán nản chẳng buồn mua nhẫn cưới, 5 năm sau chính anh phải năn nỉ để tặng vợ chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Càng ngày anh càng có ham muốn được hiểu thêm về vợ và mong gần gũi, thân thiết với cô. Một ngày anh nhận ra, anh chỉ mong hết giờ làm để về với vợ, thưởng thức những món ăn lạ mà cô học được khi tung tẩy khắp các vùng miền. Lúc đó anh biết mình đã yêu vợ thật rồi!

"Năm ngoái tôi bị tai nạn gãy tay, cuộc sống sinh hoạt và công việc chịu ảnh hưởng khá nhiều khi 1 tay tạm thời không sử dụng được trong mấy tháng trời. Tôi cứ nghĩ vợ chẳng để bụng lắm, chỉ quan tâm kiểu xã giao thôi. Ai ngờ cô ấy gác hết mọi kế hoạch đi chơi và gặp gỡ bạn bè bên ngoài, chỉ đi làm rồi về nhà với chồng con. Cô ấy chăm sóc tôi từng li từng tí khiến tôi đặc biệt cảm động", Tùng chia sẻ.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Tùng đã mua 1 chiếc nhẫn kim cương trị giá cả trăm triệu tặng vợ. Với chiếc nhẫn cưới tặng muộn ấy, Tùng muốn cô có thể đeo nó mọi lúc mọi nơi để mọi người biết rằng cô đã là phụ nữ có chồng. Để anh đỡ phải đọc được những tin nhắn tán tỉnh, làm quen từ những gã đàn ông khác, khi thì đồng nghiệp, lúc lại là anh chàng lạ hoắc nào đó từ phương trời xa xôi vợ từng đặt chân qua.

Tùng thú nhận, lúc tặng vợ chiếc nhẫn ấy anh vừa hổ thẹn với sự vô tâm của mình khi xưa, vừa lo lắng vợ chưa yêu chồng mà không chịu nhận nhẫn của anh. May mắn là Thanh rất vui khi nhận được quà chồng tặng. Qua 5 năm chung sống, cô đủ hiểu về Tùng và tình cảm của anh, nguyện ý cùng anh bảo vệ, vun đắp cuộc hôn nhân này.

Chia sẻ