Bị con hỏi lý do cha mẹ ly hôn, vợ cũ Bằng Kiều nói một câu hợp tình hợp lý

Tùng Ninh,
Chia sẻ

"Cuộc sống bây giờ của tôi rất viên mãn, gia đình con cái, bên cũ bên mới đều hòa thuận, không có gì phải phàn nàn" – Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Vừa qua, tại một livestream với ca sĩ Cam Thơ, vợ cũ Bằng Kiều là Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về mối quan hệ với vợ mới của chồng cũ cùng con riêng:

"Đến giờ này, các con tôi cũng không biết lí do vì sao cha mẹ chúng lại ly hôn. Hồi nhỏ, các con có hỏi vì sao cha mẹ lại ly hôn, tôi chỉ bảo lớn lên sẽ nói. Tới lúc chúng lớn và có hỏi lại thì tôi bảo: Hỏi lại chuyện cũ làm gì, bây giờ cũng đâu có gì thay đổi, con sống cũng vui rồi còn gì, đâu thiếu thốn. Vậy thì con biết để làm gì?

Bị con hỏi lý do cha mẹ ly hôn, vợ cũ Bằng Kiều nói một câu hợp tình hợp lý - Ảnh 1.

Tôi nói thế là các con thôi luôn không hỏi nữa. Tới bây giờ, ba đứa nhà tôi về Việt Nam thăm em út (con của vợ hai Bằng Kiều), cũng thương em lắm. Chỉ có đứa thứ hai là Colin ban đầu còn hơi có khoảng cách, tôi liền đưa em út cho nó ẵm, thả vào lòng nó, thế là nó thương em luôn.

Dù sao đi nữa con nít vẫn có suy nghĩ, cá tính của riêng nó. Nếu tự nhiên ba có con riêng khác thì nó chưa thể chấp nhận được, chưa hiểu chuyện. Nhưng nếu biết cách thì sẽ thông suốt được mọi chuyện.

Nói chung, vai trò của người mẹ rất quan trọng, mình dẫn con mình đi đường nào nó sẽ theo mình đi đường đó. Con mình có thân thiện với em cùng cha khác mẹ hay không cũng là do người mẹ dẫn dắt.

Chỉ cần người mẹ nói một câu kiểu như "nó đâu phải em ruột của con đâu" thì lập tức đứa con sẽ có những suy nghĩ tiêu cực về em nó.

Tôi vẫn luôn bảo với các con rằng: "Con muốn gặp bố thì vẫn gặp được mà". Là người mẹ, tôi vẫn lo cho các con được đầy đủ và chỉ nói tốt về bố nó thôi, nó sẽ tin rằng bố nó là một người tốt, gắn kết gia đình hơn dù vợ chồng đã ly hôn".

Bị con hỏi lý do cha mẹ ly hôn, vợ cũ Bằng Kiều nói một câu hợp tình hợp lý - Ảnh 2.

Tiếp đó, Trizzie Phương Trinh chia sẻ về các con của mình: "Trong ba đứa nhà tôi thì Beckham (con trai đầu) là giống bố nhất, rất mê hát, từ nhỏ đã mê ca hát. Tôi buồn cười lắm, hồi đó mỗi lần đi xe, nó đều mở nhạc của bố lên rồi nghêu ngao hát theo, toàn hát nhạc tình, nhạc xưa. Nó biết hát trước khi biết nói. Colin vì thế nên cũng mê hát theo.

Nói chung là Bằng Kiều cũng may mắn, vì chỉ cần bà cũ với bà mới không hòa thuận với nhau là mỗi lần gặp con cái cũng khó khăn. Vợ mới của Bằng Kiều kém tôi đúng 2 giáp, cùng tuổi dê nên hợp tính nhau lắm. Cô bé ấy cũng rất tình cảm. Tôi mà có con sớm là sinh ra được cô bé đó.

Nói chung, cuộc sống bây giờ của tôi rất viên mãn, gia đình con cái, bên cũ bên mới đều hòa thuận, không có gì phải phàn nàn".

Chia sẻ