Bị chỉ trích sử dụng búp bê nhạy cảm để lấp kín khán đài, đội bóng Hàn bảo "chỉ là ma-nơ-canh thôi!"

JJJ,
Chia sẻ

Vắng thì vắng sao lại chơi trò đấy...

Như chị em đã biết, dịch Covid-19 trên thế giới đã phần nào được khống chế, đời sống xã hội đang dần dần lấy lại nhịp độ như trước kia.

Như giới bóng đá chẳng hạn, nhiều đội tuyển đã bắt đầu cho cầu thủ tập luyện trở lại và tham gia các giải đấu bị hoãn. Vấn đề là, bóng đá thì nhiều người thích đấy, nhưng để ùn ùn kéo nhau ra sân vận động như hồi xưa thì chắc chưa xảy ra vì dân hẵng còn sợ dịch.

Để giải quyết sự trống vắng trên các khán đài, 1 đội bóng Hàn Quốc đã làm cách mà không ai tưởng tượng ra nổi:

Bị chỉ trích sử dụng búp bê nhạy cảm để giả người hâm mộ, đội bóng Hàn bảo "chỉ là ma-nơ-canh thôi!" - Ảnh 1.

CÁI GÌ ĐÂY CÁI GÌ ĐÂY?

Cụ thể, trong khuôn khổ giải bóng đá nội địa K-League, đội Seoul FC đã lôi hàng chục, hàng trăm cô ma-nơ-canh lên khán đài ngồi cho đỡ trống.

Các cô canh được mặc áo in hình câu lạc bộ, tay chân được tạo dáng khua khoắng như thể đang háo hức đợi Seoul FC ghi bàn vào lưới đối thủ Gwangju FC. Trông xa thì OK đấy nhưng lại gần thì ối giời ơi, tôi đang lạc vào bộ phim kinh dị nào thế này:

Khi lên sóng vào hôm trước, rõ ràng khán đài kỳ lạ của Seoul FC không thể qua mắt người hâm mộ thể thao.

Thậm chí, hầu hết các cô ma-nơ-canh đều có thân hình rất bốc lửa, khiến nhiều người nghi ngờ Seoul FC đã dùng... búp bê nhạy cảm.

Và thế là chưa đầy 10 tiếng sau, Seoul FC đã phải lên Instagram vội vàng xin lỗi:

Bị chỉ trích sử dụng búp bê nhạy cảm để giả người hâm mộ, đội bóng Hàn bảo "chỉ là ma-nơ-canh thôi!" - Ảnh 3.

Ôi nhiều tiếng Hàn quá đọc kiểu gì, cap màn hình cho xác thực thôi

"Chúng tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ vì đã để ma-nơ-canh lên khán đài vào trận đấu hôm 17/5.

Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định loạt ma-nơ-canh đó được làm sao cho giống người thật nhất có thể chứ không phải mấy con búp bê người lớn.

Chúng đến từ công ty Dalcom, chuyên sản xuất ma-nơ-canh để quảng cáo thời trang. Nếu có nhầm lẫn thì có thể lỗi là của họ..."

Đúng là vừa tức vừa buồn cười chị em nhỉ.

Chia sẻ