Tôi âm thầm về quê vì sợ H khó xử. Nào ngờ người chao đảo lại là mình.
Chỉ cách vài tháng mà chị thay đến 3 người đàn ông. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ chị mình lại phóng túng đến vậy.
Đành rằng cô ấy khó khăn nhưng đâu đến mức phải nói dối. Hơn nữa, cô ấy vẫn có thể từ chối khéo lời đề nghị ấy cơ mà.
Tôi xấu hổ vô cùng. Thật không thể hiểu nổi, bố tôi đã 60 tuổi rồi, tại sao còn nghĩ đến chuyện đó chứ?
Câu chuyện về chàng trai sinh năm 2000, vượt qua gần 300km để gặp người yêu và rồi khóc nức nở khi biết cô bạn gái đã có chồng và 2 con đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt khi cầm túi nilon có tóc trên tay.
Chồng ra về với thái độ giận dữ, khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh ấy nữa.
Trong khi chàng trai đang ngơ ngác thì dân mạng đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng anh ta bị "cắm sừng" rồi.
Có lẽ anh chàng này đã nghĩ sẽ đem lại niềm hạnh phúc bất ngờ cho bạn gái trong ngày sinh nhật, nhưng những gì mà anh nhận được lại vô cùng cay đắng.
Để tạo bất ngờ cho người yêu, chàng trai không những đã vượt quãng đường 400km mà còn đóng giả một chú gấu vô cùng dễ thương. Nào ngờ chính anh mới là người phải choáng váng.