Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Bị bố chồng "soi" nếp ăn nếp ở

,
Chia sẻ

Tôi đi làm dâu vốn ngược đời, mẹ chồng thì dễ tính, còn bố chồng thì xét nét, “soi” con dâu đủ thứ khiến tôi mệt mỏi.

Tôi nghe mọi người phàn nàn về mẹ chồng nhiều nhưng mẹ chồng tôi thì dễ chịu chỉ có bố chồng là khó tính. Cụ rất sạch sẽ, sáng nào cũng vào phòng của chúng tôi xem xét xem có sạch không. Có hôm dậy sớm đi làm không kịp dọn dẹp kỹ, ông vào xem và viết lên thành giường có bụi chữ "bẩn" để xem mình lau lúc nào.

Của đáng tội tôi không phải là đứa sạch sẽ lắm nhưng ở nhà chồng lúc nào cũng phải lau chùi từng tí một rất bức bối. Tôi lại thích cứ bày bừa ra, lúc nào rảnh rỗi dọn dẹp thì như là có việc làm để thư giãn. Bố chồng tôi còn để ý cả chuyện vệ sinh cá nhân của con dâu. Có lần ông hỏi "Sao không thấy con tắm nhỉ?" làm tôi ngượng chín cả người. Ở nhà chồng mà tôi cứ cảm thấy khó thở, ngột ngạt như đi tù. Rồi cứ bực tức là tôi trút giận lên lão chồng, làm lão ấy không hiểu sao tôi thay đổi vậy...
 
Dần dần tôi cũng quen sạch sẽ nhưng cảm giác không được sống như mình thích. Nói ra thì buồn cười, nhiều lúc tôi muốn mua được cái nhà riêng, để cuối tuần về đấy ở một mình cho sung sướng tự do vì lão chồng tôi cũng sạch sẽ. Mà mình thì thích bày bừa một chút, sống không khuôn phép một chút. Thà cứ là mẹ chồng khó tính còn cảm thấy dễ chịu hơn chứ là đàn ông mà khó tính tôi thấy cứ thế nào... Làm sao để thích nghi với bố chồng được đây?
 
(Lan Hương – Ninh Bình)
 
Trả lời:

Bạn Lan Hương thân mến!

Đã chấp nhận đi làm dâu đến ở nhà chồng thì phải theo khuôn phép nhà chồng. Chứ không thể bắt cả nhà chồng theo ý thích của mình. Bởi vì mỗi gia đình đã hình thành nếp sống sau nhiều năm gọi là gia phong. Tục ngữ có câu “Nhập gia tùy tục” là thế.

Cứ như những gì bạn viết trong thư thì ông bố chồng bạn không phải là người quá khó tính mà chỉ là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Đó là nếp sống văn minh, lịch sự mà bạn nên theo. Nếu bạn đi làm ở cơ quan chắc cũng vậy thôi. Ông thủ trưởng nào chẳng muốn cơ quan mình sạch đẹp, ngăn nắp và vì thế cũng phải nhắc nhở nhân viên. Người ta nhắc đúng thì mình nên theo. Nếu cứ bày bừa theo ý thích của mình chẳng ai chấp nhận.

Nhất là bạn lại là người phụ nữ, người vợ và sẽ là người mẹ sau này. Chắc chắn đến lúc bạn cũng phải dạy con sống sạch sẽ, ngăn nắp. Chẳng có người mẹ nào tự ý bày bừa và cho phép con cũng bày bừa như mình rồi lúc nào rỗi dọn cả thể. Nếu sống như vậy e có ngày chính bạn cũng không chịu nổi cảnh đi làm về thấy nhà cửa bừa bãi, nóng bức, khiến tính tình cũng cáu bẳn, khó chịu, không thể có cuộc sống hạnh phúc được. Nếu bạn có nhà riêng mà bạn sống theo cách đó, e có ngày khách đến chơi không biết ngồi vào đâu, động vào chỗ nào cũng bụi bẩn, khiến bạn phải xấu hổ.

Để có thể sống hòa hợp với nhà chồng, chỉ có cách bạn phải cố gắng sạch sẽ, ngăn nắp theo tác phong vốn có của số đông. Lúc đầu có thể khiến bạn khó chịu, vất vả một chút nhưng nhà cửa phong quang mát mẻ, nhà chồng thấy bạn sạch sẽ chắc chắn sẽ vui và không khí gia đình sẽ hạnh phúc. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những công lao cố gắng của bạn.

 Chuyên gia tâm lý  Trịnh Trung Hòa

Chia sẻ