Bị bắt quả tang bán ma túy cho môn đồ, thầy tu thanh minh: "Giáo lý của chúng tôi không cấm chơi đá!"

JJJ,
Chia sẻ

Đổ lỗi cho giáo lý mà mình theo đuổi, thầy tu đã ngang nhiên bán ma túy đá khiến nhiều môn đồ bị nghiện.

Cách đây ít hôm, Sở Cảnh sát Bangkalan ở Tây Java (Indonesia) đã bắt giữ một thầy tu với tội danh sử dụng và buôn bán ma túy đá (meth).

Khoảng 2 tháng trước, cảnh sát đã truy lùng thầy tu A.M nhưng gã bất ngờ biến mất khỏi nơi cư trú. Cho đến khi A.M trở về để dự tang lễ của người quen, hắn mới sa lưới pháp luật.

Bị bắt quả tang bán ma túy cho môn đồ, thầy tu thanh minh: "Giáo lý của chúng tôi không cấm chơi đá!" - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tờ Coconuts Jakarta dẫn tuyên bố của cảnh sát trưởng Rama Samtama Putra, rằng A.M dám ngang nhiên bán ma túy vì tin rằng giáo lý của gã "không cấm sử dụng ma túy đá".

"A.M đã sử dụng ma túy đá trong 10 năm trở lại đây. Gã đã khiến nhiều môn sinh bị nghiện, thậm chí khẳng định giáo lý mà bản thân tin vào không cấm chơi đá".

Bị bắt quả tang bán ma túy cho môn đồ, thầy tu thanh minh: "Giáo lý của chúng tôi không cấm chơi đá!" - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Sở dĩ, nhiều tôn giáo không nhắc tới hoặc không cấm đoán sử dụng ma túy vì quả thật, giáo lý đâu thể theo kịp sự bùng nổ của những chất hóa học chết người.

Dù một mực cho rằng hành động của mình không hề sai trái, thầy tu A.M đang phải đối mặt với án tù 20 năm cho tội tàng trữ, sử dụng và buôn bán ma túy đá.

Theo C.J

Chia sẻ