Bị bạn trai cho ăn tát vì tội "ra đường soi trai"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em mệt mỏi quá, em tự hỏi mình sẽ phải sống khổ sở với người bạn trai này tới bao giờ nữa?

Hỏi:
 
Em chào chị Tâm An,
 
Sau khi ra trường, em may mắn trúng tuyển vào một công ty tư nhân với một mức lương tạm được. Tại đây, em đã gặp anh - mối tình khá mệt mỏi của em. Ngay từ nhỏ, em đã biết chủ động giúp đỡ ba mẹ trong việc gia đình, bán hàng (nhà em có một tiệm tạp hóa nhỏ) nên có lẽ nhờ vậy, em khá tự tin, năng động, nhanh nhẹn, tháo vát.
 
Em không xinh đẹp nhưng trời phú cho em làn da trắng sáng mịn màng cùng nụ cười tươi rói nên vây quanh em cũng có khá nhiều chàng trai để ý. Nhưng em chỉ để ý tới anh. Anh là người đàn ông rất tốt, anh quan tâm, yêu thương em, gia đình em, anh giúp đỡ em rất nhiều trong công việc.
 
Sau môt thời gian gắn bó qua công việc, chúng em yêu nhau lúc nào không hay. Tuy nhiên, anh lại mắc phải một nhược điểm rất lớn là dễ ghen tuông, hay nghi ngờ. Và quả nhiên, điều đó dần giết chết tình yêu em dành cho anh.
 
Từ ngày yêu nhau, em mặc bộ đồ gì anh ấy cũng bảo rằng thiếu đứng đắn, không đàng hoàng". Em đi ngoài đường anh cũng trừng mắt lườm nguýt: “Em vừa nhìn trai đấy à?”.
 
Thực sự những điều này ban đầu em thấy rất đáng yêu, sự ghen tuông chứng tỏ anh yêu em. Nhưng hiện giờ em thấy quá mệt mỏi, tù túng.

Trước em thích mặc váy nhưng anh bảo “hở hang”, em mặc áo thun, quần bò, anh vẫn không bằng lòng bảo: “Áo thun bó chặt vào người thế kia để khoe đường cong à?”... Tóm lại, em mặc gì anh cũng can thiệp, trách móc.

Bị bạn trai cho ăn tát vì tội
Em mệt mỏi quá, em tự hỏi mình sẽ phải sống khổ sở như thế này tới bao giờ? (Ảnh minh họa).
 
Mỗi lần ra đường với anh, em luôn phải trong tư thế cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Cứ ngẩng lên anh lại bảo em “ngắm trai”. Thậm chí có lần anh nỡ giơ tay tát em thẳng thừng ngoài đường vì tội "soi trai". Mà khổ nỗi em đâu phải là người như vậy.
 
Em khóc suốt đòi chia tay nhưng anh lại van xin, quỳ xuống khóc lóc xin em tha thứ. Rồi vì sợ em có quan hệ rộng, nên anh ấy luôn miệng bảo: “Tháng sau chúng mình sẽ cưới ngay, cưới xong em nghỉ ở nhà nội trợ, sinh con”.
 
Chị Tâm An ơi, em mới 22 tuổi, em không bằng lòng việc ra trường sẽ kết hôn ngay. Em không muốn lấy chồng sớm vì còn muốn phụng dưỡng bố mẹ một thời gian.
 
Không phủ nhận anh là người tốt nhưng giờ sau 1 thời gian yêu em đã quá mệt mỏi. Hiện giờ em chẳng còn tình yêu với anh, có chăng chỉ là tình thương mà thôi. Em muốn chia tay anh nhưng em biết, người đàn ông 29 tuổi đó sẽ khóc và không thể sống thiếu em.
 
Em phải làm gì vào lúc này hả chị Tâm An? Em nên cao chạy xa bay hay cố yêu anh, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng sau này làm vợ anh mà em lo lắng, sợ hãi quá. Giờ yêu mà em đã bị bạn trai ngăn cản đủ đường nữa là làm vợ rồi…
(Thanh Trúc, Đồng Nai)

Chị Tâm An trả lời:

Em Thanh Trúc thân mến,
 
Qua thư của em, chị cảm nhận em là một người con gái có ý trí, có nghị lực, biết suy nghĩ chín chắn trước một vấn đề khá quan trọng là hôn nhân ngay cả khi em đang yêu. Đúng là sống với người đàn ông đa nghi, ghen tuông không dễ dàng gì. Nếu lấy người bạn trai hiện tại, em sẽ phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình rằng khó có thể thay đổi được tính cách đó.
 
Khi ấy, những cô gái không có bản lĩnh, sống phụ thuộc, ngoan ngoãn, nghe lời chồng, chấp nhận mọi thua thiệt để duy trì cuộc sống gia đình mới có thể cố gắng được. Nhưng em lại khác, em là người có học thức, có công việc, sự nghiệp riêng của mình, có phong cách, thái độ, mối quan hệ của mình, em khó chấp nhận một cuộc sống bó buộc, lúc nào cũng phải coi chừng, cảnh giác lẫn nhau.
 
Bạn trai em không chỉ có tính ghen tuông, anh ta còn mắc sai lầm nghiêm trọng và tỏ rõ là một kẻ vũ phu khi đánh em.
 
Ở đời, hạnh phúc nhất là được làm những gì mình muốn, mình quyết định. Thêm vào đó, sau một thời gian yêu nhau, hiện tại em chỉ còn tình thương với anh, chị nghĩ em hãy tạm dừng mối quan hệ này lại.

Tình yêu phải là sự vun đắp, tưới tắm từ 2 phía chứ không phải từ chỉ một người em ạ. Tình yêu khác hoàn toàn với tình thương, sự trói buộc, níu kéo. Tình yêu giúp con người trở nên yêu đời hơn, trân trọng cuộc sống hơn chứ không phải suốt ngày nơm nớp sợ hãi như em hiện nay.
 
Em chưa muốn lấy chồng để có thời gian dành cho công việc, học tập và sống cho gia đình và bản thân, chị khuyên em hãy kiên định con đường đã chọn.
 
An tâm lên em nhé, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua...
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.




Chia sẻ