Nửa đêm, bảo vệ Làng Thiếu niên Thủ Đức (TP.HCM) đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bé trai còn chưa rụng rốn bị ai đó đặt trước cổng.
"Chồng chị có bị làm sao không em? Nếu không có tiền chồng chị có chết không... Chị đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng cạn kiệt rồi, lỡ có chuyện gì chắc chị chết mất em ơi…”, từng câu nói của vợ bệnh nhân như xé lòng các y bác sĩ.
Tra theo thông tin của bệnh nhân để lại, các bác sĩ tìm được em ruột của người phụ nữ tử vong nhưng người này không nhận xác và mong bệnh viện tự xử lý.
Trong lúc người mẹ soạn đồ chuẩn bị đưa các con đi sở thú chơi thì anh trai lấy xe đạp chở em út rồi bị té, khiến cháu bé 2 tuổi lõm sọ não.
Trở về sau buổi đi bán cá với vợ, người chồng bị té trước cửa nhà rồi phù bất ngờ phù chân căng bóng, hoại tử. Các bác sĩ buộc lòng phải cắt một phần chân để giúp bệnh nhân tạm qua cơn nguy kịch, nhưng tử thần lại chưa chịu buông tha cho ông.
Đã có triệu chứng đau bụng từ lâu nhưng người phụ nữ chủ quan không đi điều trị mà tự mua thuốc uống. Hậu quả là khi triệu chứng dữ dội hơn, nữ bệnh nhân phát hiện túi mật "khủng" trong bụng nhưng phẫu thuật lần đầu thất bại.
Theo lời sản phụ 18 tuổi, trước khi sự việc xảy ra người mẹ không biết mình mang thai.
Theo Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM), nữ công nhân 28 tuổi tử vong tại đây vào ngày 4/12 khiến thân nhân bức xúc bao vây được nghi ngờ suy tim do viêm cơ tim cấp.
Thân nhân bệnh nhân cho rằng có bất thường trong cái chết của nữ công nhân nên đã bao vây bệnh viện đòi làm rõ. Giám đốc bệnh viện đã lên tiếng.
Người phụ nữ bỏ lại đứa con trai tím tái, nặng chỉ 1.9kg ở bệnh viện sau 2 ngày bé được sinh ra. Các nhân viên y tế nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng vợ chồng sản phụ đều tìm cách chối bỏ.