Chiều 2/4, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh dã man trong Trường THCS Nguyễn Văn Tố đêm 31/3 hiện đang điều trị tại đây.
Gửi bé gái 13 tháng tuổi cho bà nội chăm sóc, hai vợ chồng trẻ đi làm đồng thì điếng người nhận tin con đã té vào đống rác đang cháy khiến vùng mặt và ngực bị bỏng rất nặng.
Bé gái 5 tuổi bất ngờ lên cơn đột quỵ, yếu liệt tay chân lặp đi lặp lại liên tục 6 tháng trời vì mắc bệnh Moyamoya hiếm gặp gây tắc nghẽn mạch máu trong não.
Sau khi uống khoảng 100 ml dầu thắp đèn, bé gái lừ đừ, thở mệt, môi tái nhợt. Phát hiện sự việc, người mẹ lập tức móc họng cho bé ói rồi đưa đi cấp cứu.
Bệnh nhi 15 tháng tuổi, trú tại Đắk Lắk được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) lúc 15 giờ 20 phút ngày 7/2 do uống nhầm dầu thắp đèn.
Sau khi 20 nhân viên y tế phải cách ly vì tiếp xúc với phụ huynh là F1 của ca nhiễm COVID-19 ở Gia Lai nhưng khai gian địa chỉ, các bác sĩ lại hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm của trường hợp này.
Sau khi nhận thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) về trường hợp bé trai 3 tuổi phù não tử vong khi trên người có nhiều vết bầm bất thường, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ.
Phát hiện tay, chân, cơ thể bệnh nhi có những vết bầm xuất huyết dưới da, bác sĩ thắc mắc với gia đình nhưng không được giải thích rõ nguyên nhân. Bé trai 3 tuổi sau đó tử vong vì phù não quá nặng.
Vì tình trạng quá nặng, học sinh lớp 4 đuối nước khi đi sinh hoạt ngoại khóa với trường đã không qua khỏi.
Một học sinh lớp 4 trường tiểu học Âu Dương Lân (quận 8, TP.HCM) đi sinh hoạt ngoại khóa với trường tại khu du lịch ở Bình Dương đã bị đuối nước, hiện suy hô hấp nguy kịch.