Từ cuối tháng 6, nam diễn viên bị liệt nửa người, mất khứu giác, chịu đau đớn hành hạ cả ngày lẫn đêm. Tế bào ung thư đã di căn đến phổi, đốt sống cũng như nhiều cơ quan nội tạng khác trong cơ thể anh.
"Tôi không bao giờ từ bỏ", Kara Skrubis, sinh viên chuyên ngành khiêu vũ tại Đại học Buffalo (Mỹ) nói với trang People.com về việc quay trở lại múa ba lê sau trận chiến "tàn khốc" với căn bệnh ung thư xương.
Cháu bé nhỏ tuổi nhất Việt Nam vừa được phẫu thuật thay toàn bộ xương bả vai bằng vật liệu sinh học PEEK với công nghệ in 3D. Đây là ca thay xương bả vai thứ 2 trên thế giới bằng vật liệu này.
Mới đây Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội phẫu thuật thay khớp gối cho ở trẻ em lần đầu tiên tại Việt Nam. Đó trường hợp nữ sinh Lương Thị Trúc U., 16 tuổi ở Hữu Lũng, Lạng Sơn.
“Em không biết mình còn sống được bao lâu nữa, chịu đau đớn đến khi nào nhưng em vẫn ước không phải cắt bỏ chân. Em gái em giờ cũng bệnh nặng. Em thương bố mẹ, thương em lắm nhưng không biết làm thế nào?”.
Vừa lo xong đám giỗ 100 ngày cho vợ, hai cha con anh Bình lại lặn lội vào TP.HCM để tiếp tục chạy chữa, nuôi hi vọng được sống tiếp khi mà căn bệnh ung thư xương quái ác vẫn ngày đêm hành hạ đứa con gái nhỏ tội nghiệp của anh.
Lên 4 tuổi, mẹ lên thành phố làm ăn rồi mất liên lạc, từ đó bé Ngọc sống nương nhờ tình thương của ông bà ngoại. Trong lúc sắp sửa được đi học như bao đứa trẻ khác, Ngọc lại mắc phải căn bệnh ung thư xương, phải nhập viện điều trị.