Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Vừa lo xong đám giỗ 100 ngày cho vợ, hai cha con anh Bình lại lặn lội vào TP.HCM để tiếp tục chạy chữa, nuôi hi vọng được sống tiếp khi mà căn bệnh ung thư xương quái ác vẫn ngày đêm hành hạ đứa con gái nhỏ tội nghiệp của anh.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị.

Mẹ mất vì ung thư, 4 đứa trẻ bơ vơ bên người cha già

Ngày 26-11, chúng tôi tìm đến một căn nhà trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm gần Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 5, TP.HCM), nơi hai cha con anh Nguyễn Bình (48 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) ở tạm để chữa bệnh cho con.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 2.

Hai cha con anh Bình đang thuê trọ gần bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quận 5, TP.HCM để điều trị.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 3.

Mẹ vừa mới mất, giờ Hiếu sắp bước vào cuộc chiến với tử thần khi tiến thành phẫu thuật cắt bỏ chân.

Ngồi một góc trong căn phòng nhỏ, anh Bình nghẹn đắng mỗi khi chứng kiến em Nguyễn Mỹ Hiếu (15 tuổi, con gái anh Bình) quằn quại trong những cơn đau xương. Anh cho biết, hơn 1 năm nay, bệnh viện là nhà của hai cha con khi cứ dăm bữa, nửa tháng lại lặn lội vào TP.HCM để điều trị bệnh ung thư xương cho Hiếu.

"Trước thì hai vợ chồng tôi cùng vào để lo cho con, giờ bà ấy mất rồi, một mình phải ráng mà lo cho nó, tới đâu hay tới đó chứ biết làm sao", anh Bình nghẹn ngào.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 4.

Hai cha con lặn lội từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để tiếp tục chạy chữa.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 5.

Chân phải của em bị bó buộc bởi chiếc khung đầy kim loại.

Theo anh Bình, trước kia dù cuộc sống không giàu có nhưng anh và vợ cũng làm lụng đủ để lo cho 4 đứa con gái ăn học. Anh làm nghề lái xe tải thuê, còn vợ anh, chị Nguyễn Thị Bông (43 tuổi) mở một quán tạp hóa nhỏ tại nhà để kinh doanh thêm. Thế nhưng tai họa bất ngờ ập đến khi giữa năm 2016, khi Hiếu vào lớp 10 thì phát hiện em mắc bệnh về xương.

"Lúc đó, hai vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc, con bé cứ la đau nhức xương đùi, đi lại không được. Bao nhiêu tài sản vất vả gây dựng, đến căn nhà cũng phải cầm cố để lo cho con. Khi vào TP.HCM, bác sĩ bảo bé bị ung thư xương ác tính, tôi như muốn chết đi vì không chịu nổi cú sốc to lớn ấy", anh Bình kể lại.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 6.

Nét thoáng buồn của cô gái nhỏ khi ước mơ đến trường dang dở.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 7.

Dù không đi lại được nhưng Hiếu rất mạnh mẽ, không muốn cha em phải đau lòng.

Nuốt nước mắt vào trong, hai vợ chồng anh Bình gắng gượng chạy ngược chạy xuôi để lo cho Hiếu, thế nhưng ông trời một lần nữa lại đùa giỡn với gia đình anh khi phát hiện chị Bông mắc phải bệnh ung thư hạch. Tháng 8-2017, chị Bông đã mãi mãi ra đi bỏ lại anh Bình cùng 4 đứa con thơ dại, khi đứa con gái đầu vừa tròn 18 tuổi, bé út chỉ vừa lên 8.

"Mẹ nó mất, tôi và 4 đứa con như người mất hồn, bà ấy ra đi quá đột ngột, lúc đó tôi cũng không biết tương lai gia đình mình sẽ ra sao nữa, tất cả như một màu đen xám xịt. Tiền bạc thì cũng đã không còn, bệnh tật con Hiếu mỗi ngày một nặng, chỉ mong đợt này có tiền để phẫu thuật dứt điểm cho nó", anh Bình đau đớn nói.

"Em ước làm thiết kế thời trang, mà giờ em có đi học được đâu"

Ngồi lặng lẽ trên chiếc giường với cái chân phải bị "nhốt" trong khung sắt, Hiếu nở một nụ cười tươi trò chuyện với chúng tôi bằng ánh mắt rất lạc quan. Em tâm sự: "Em thích thiết kế thời trang lắm, từ nhỏ em đã ước mơ trở thành một nhà thiết kế giỏi theo phong cách cá tính, hiện đại. Em cũng ấp ủ nhiều dự định lắm, nhưng giờ em lại bị thế này, không biết khi nào mới thực hiện được".

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 8.

Nụ cười lạc quan của cô gái bé nhỏ, đầy nghị lực.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 9.

Giấy tái khám của Hiếu khi căn bệnh ung thư xương ngày một nghiêm trọng.

Vừa nói dứt lời, trên đôi mắt đượm buồn, Hiếu thỏ thẻ: "Em nghỉ học đã hơn 1 năm rồi ạ. Em nhớ trường lớp, thầy cô và bạn bè lắm. Ước gì em thật khỏe, có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình thì tốt biết mấy".

Nhìn cái chân phải bị bao bọc bởi những thanh kim loại đâm thấu xương, cô gái bé nhỏ tỏ ra mạnh mẽ: "Em không sợ đâu ạ, vì em biết, em mà khóc thì cha sẽ đau buồn hơn nữa. Em không muốn tăng thêm lo âu cho cha. Từ ngày mẹ mất, cha em đã đau khổ nhiều lắm rồi", Hiếu xúc động nói.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 10.

Căn phòng nhỏ của cô gái bị ung thư xương với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 11.

Sắp tới, Hiếu sẽ bước vào đợt phẫu thuật cắt bỏ một phần chân của mình.

Khi hỏi về những vết thương, Hiếu cho biết cứ thời tiết trở lạnh, em lại đau nhức không chịu nổi, nhiều đêm em không ngủ được, cứ tỉnh dậy rồi khóc một mình, cố nén không bật khóc để bố được ngon giấc. 

Nhắc đến ca phẫu thuật cắt chân sắp tới, Hiếu rất lạc quan và luôn nghĩ sẽ thành công. Đặc biệt, sau khi sức khỏe bình phục, Hiếu sẽ tiếp tục việc học còn dang dở để có thể thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. "Em mong sao ba có thật nhiều sức khỏe để lo cho 4 chị em. Còn mẹ… em hi vọng ở nơi ấy mẹ được bình an!", Hiếu nghẹn ngào.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Bình cho biết, trong lần phẫu thuật sắp tới sẽ cắt đi một phần chân của Hiếu để trị dứt điểm căn bệnh ung thư xương quái ác. Dù rất đau đớn nhưng anh và Hiếu chấp nhận để giành giật lại sự sống cho em.

Anh Bình nói trong nỗi bùi ngùi: "Con bé nhìn nhỏ nhắn vậy nhưng mạnh mẽ lắm. Tôi chỉ ước ca phẫu thuật được thành công, 5 cha con tôi sẽ có một cuộc sống mới, xây dựng hạnh phúc để mẹ nó ở dưới suối vàng được an lòng".

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 12.

Mong muốn lớn nhất của người cha là được thấy đứa con gái tội nghiệp của mình khỏi bệnh.

Mẹ vừa mới mất, người cha đau đớn nhìn con gái 15 tuổi mắc bệnh ung thư xương ác tính mà không tiền chữa trị - Ảnh 13.

Tấm ảnh duy nhất có mặt đầy đủ gia đình anh Bình vào 2 năm về trước.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Mai Xuân Tuấn, Chủ tịch phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ xác nhận hộ gia đình ông Nguyễn Bình có vợ và con gái cùng bị bệnh ung thư, hiện vợ đã mất, hoàn cảnh rất bi đát.

"Khi biết tin từ địa phương báo lên, chính quyền phường cũng đã xuống thăm hỏi trao 1 triệu đồng hỗ trợ và kêu gọi người dân quyên góp, giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Bình. Hi vọng các tấm lòng hảo tâm, quan tâm chia sẻ gia đình anh Bình để vơi bớt khó khăn, cho con gái được chữa bệnh", ông Tuấn bày tỏ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Bình đang phải lo chạy chữa căn bệnh ung thư xương cho Hiếu, rất mong quý độc giả gần xa có thể chia sẻ, ủng hộ để Hiếu có tiền được phẫu thuật. Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ anh Nguyễn Bình, số điện thoại: 01686005037. Số tài khoản: 2005-206-088-800, ngân hàng NN&PTNT Aribark chi nhánh Đà Nẵng, chủ tài khoản Nguyễn Bình. Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ