B Trần 10 năm trở lại phim VTV: Không có thời gian làm thân với Quỳnh Kool, nói gì về việc "say nắng" bạn diễn?

TTT,
Chia sẻ

B Trần đã có nhiều chia sẻ thú vị về hành trình quay lại màn ảnh nhỏ, đặc biệt là việc tái xuất sóng VTV với vai diễn Tùng trong "Chúng ta của 8 năm sau".

Chúng ta của 8 năm sau đánh dấu 10 năm nam diễn viên B Trần quay lại với phim VFC "một cách đúng nghĩa", như anh nói. Trước đó, anh cũng từng đóng vai nhỏ trong phim Món quà của cha, tuy nhiên nam diễn viên cho rằng đây chỉ giống một vai khách mời, góp vui mà thôi.

Trở lại với Tùng trong Chúng ta của 8 năm sau, B Trần đã có những chia sẻ thú vị về việc quay lại màn ảnh sau một thời gian nghỉ ngơi vì "hết cảm hứng".

Bê Trần 10 năm trở lại phim VTV: Không có thời gian làm thân với Quỳnh Kool, nói gì về việc "say nắng" bạn diễn?- Ảnh 1.

Diễn viên B Trần tên thật là Trần Quốc Anh, sinh năm 1990

B Trần dừng lại 3 năm chỉ vì "tụt mood"

Cơ duyên nào đưa B Trần đến với vai Tùng trong “Chúng ta của 8 năm sau”?

Cũng xuất phát từ bộ phim trước đó, Món quà của cha. Sau khi tôi về làm cho VFC thì cũng thời điểm đó, anh Bùi Tiến Huy đang casting cho phim Chúng ta của 8 năm sau. Anh Huy gọi tôi qua để trao đổi. Vai diễn này anh Huy cũng phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, và vai diễn được chốt cho tôi sát những ngày bấm máy luôn. Lúc đó, tôi mới tranh thủ ra Hà Nội, giảm cân rồi học thoại. Ở phim Món quà của cha, tôi 71kg, lên hình quá béo, ai cũng comment nhận xét vậy, nên tôi đã giảm cân cấp tốc, mỗi tuần giảm 1kg luôn. Hiện tại tôi duy trì mức cân nặng 66kg.

Vì sao mà anh lại để mức cân nặng lên 71kg như vậy?

Do tôi không đi làm đó, ở nhà ăn nhiều thì tăng cân thôi (Cười).

Nhân nói chuyện đó, anh đã có một khoảng thời gian dài vắng bóng đấy nhỉ?

Đúng ra khoảng thời gian mà tôi nghỉ là 3 năm, còn khoảng thời gian mà tôi quay lại VFC một cách đúng nghĩa thì là khoảng 10 năm. Trước đó, tôi cũng có tham gia một số phim trong TP.HCM.

Bê Trần 10 năm trở lại phim VTV: Không có thời gian làm thân với Quỳnh Kool, nói gì về việc "say nắng" bạn diễn?- Ảnh 2.

Tại sao B Trần lại để sự nghiệp của mình chững lại lâu như thế rồi mới quyết định quay lại màn ảnh?

Khi dịch bệnh hoành hành ở TP.HCM, đa phần mọi người không được làm gì hết. Sau đó thì tôi có làm phim Cây táo nở hoa, rồi cũng ra mắt phim điện ảnh Trái tim quái vật. Sau phim đó thì tự dưng tôi có cảm giác mọi việc mình làm không còn “đã”, thú vị hay nhiều cảm hứng nữa, kiểu như bị tụt mood vậy đó, nên tôi quyết định dừng lại. Thay vào đó, mình “chill out” với cuộc sống hơn, lắng lại một chút. Đến năm nay, B Trần mới tìm lại được động lực để quay lại công việc.

Vậy thì thời điểm lắng lại đó, anh làm gì? Dường như anh còn mất tích trên MXH luôn thì phải?

Đúng là có nhiều người comment bảo tôi một mùa thì up được 1 tấm ảnh lên Facebook (cười). Tôi loanh quanh ở nhà, thi thoảng đi ăn uống tận hưởng cuộc sống thôi. Lúc ấy tôi thực sự chỉ muốn “off” tất cả mọi thứ. Tôi biết một nghệ sĩ thì không nên như vậy, nhưng tôi vốn sống theo cảm xúc rất nhiều, nên đôi khi mất “mood” thì chẳng muốn làm gì cả. Khi không làm nghệ sĩ nữa, tôi sống như tất cả những người bình thường khác, ra ngoài ăn uống gặp gỡ bạn bè, đến những nơi bình dị nhất để tìm lại con người mình, đồng thời cũng để tìm một cảm hứng “tái xuất” nữa. Vậy nên tôi hy vọng lần này trở lại với vai diễn dài hơi như Tùng trong Chúng ta của 8 năm sau sẽ được khán giả quan tâm đón nhận.

Bê Trần 10 năm trở lại phim VTV: Không có thời gian làm thân với Quỳnh Kool, nói gì về việc "say nắng" bạn diễn?- Ảnh 3.

Nhưng anh có nghĩ rằng nếu mình chăm chỉ hơn thì giờ đã có một vị trí khác rồi, vì rõ ràng B Trần có một xuất phát điểm rất lợi thế?

Thật ra thì tôi yêu cái nghề này, mà vì yêu nên mới không làm! Khi làm quá nhiều, nhìn lại những sản phẩm mình tạo ra không có gì nổi bật, cũng không có gì khác nhau nhiều thì tốt nhất là không làm nữa. Khi xem lại một dự án mà mình làm chưa tốt, tôi rất buồn. Thú thật có nhiều dự án làm xong, xem lại mà tôi buồn đến mấy tháng trời, chẳng làm được cái gì cả. Vậy nên tôi nghĩ thay vì để mình rơi vào trạng thái đó thì mình đừng cố làm nữa, nghỉ một thời gian đi, rồi sau này tìm cơ hội quay lại. May mắn là đến giờ phút này Tổ nghề vẫn yêu thương tôi. 3 năm rồi mới trở lại, nói thật gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng từ đạo diễn tới các bạn đồng nghiệp đều giúp đỡ, hỗ trợ tôi rất nhiều. Hy vọng lên phim không tệ quá.

Nghỉ lâu như thế, anh làm gì để sống?

Thì tôi vẫn dự trù, sao cho mình luôn có đủ một khoản để sống mà (cười). Không làm phim thì tôi vẫn đóng quảng cáo, hoặc được book những quảng cáo trên mạng xã hội, dù không phải quá nhiều nhưng đủ sống, chi trả cho những sinh hoạt hàng ngày.

Không có thời gian làm thân với Quỳnh Kool

Bê Trần 10 năm trở lại phim VTV: Không có thời gian làm thân với Quỳnh Kool, nói gì về việc "say nắng" bạn diễn?- Ảnh 4.

B Trần và Quỳnh Kool trước đây đã từng quen biết hay nói chuyện chưa?

Thật sự chúng tôi chưa từng có cơ hội nói chuyện cho tới khi đóng chung bộ phim này. Thời gian đầu mới vào phim thì cũng khá khó khăn. Tôi bị ngợp một chút, do là cũng lâu rồi mới quay lại màn ảnh, và hai nữa là đảm nhận một vai diễn hoàn toàn mới so với sự trải nghiệm đời sống của mình. Lần đầu tiên tôi đóng vai một ông bố, riêng trải nghiệm bế trẻ con sao cho thành thạo, không bị gượng cũng đã rất là mới mẻ rồi.

Bộ phim này có một khó khăn hơn các dự án khác ở chỗ diễn viên không được sáng tạo các nhân vật một cách tự do vì nhân vật có quá khứ trước đó rồi. Khi các nhân vật trưởng thành, chúng tôi vẫn phải giữ một phần tinh thần cũng như nét diễn của các bạn trẻ, tức là vẫn phải sáng tạo trên một cái nền có sẵn. Chúng tôi cũng được xem trước một số tập của các diễn viên trẻ đóng để lấy cảm hứng cũng như tìm hiểu về những nét tính cách trước đó của nhân vật, tuy nhiên cũng phải chỉnh sửa rất nhiều.

Kỷ niệm đáng nhớ của B Trần với "Chúng ta của 8 năm sau" là gì?

Là lịch trình siêu gấp gáp. Tôi còn nhớ khoảng cách từ ngày bắt đầu cầm kịch bản trong tay, gặp gỡ cả ê kíp tới ngày bấm máy chỉ là 2 ngày, mà vào quay là bối cảnh chính, cảnh của Tùng và Nguyệt trong nhà luôn. 2 ngày đọc kịch bản, tôi chỉ có thể đọc lướt mà chưa hiểu rõ tất cả mọi thứ. Rồi tôi còn phải đi chuẩn bị trang phục, rất nhiều thứ khác nữa. Ngày đầu đến quay kinh khủng lắm, từ thoại, nhân vật, tôi chưa nắm rõ được cái gì. Đạo diễn Bùi Tiến Huy cũng đã phải nắn nót rất nhiều cho vài ngày đầu tiên đó.

Chưa kể, tôi với Quỳnh Kool còn chẳng có thời gian làm thân với nhau một chút nào, thế mà đã phải vào vai một cặp vợ chồng đã có con, mức độ thân thiết, hòa hợp đã tới level “max” rồi. Tôi cũng rời xa Hà Nội đã lâu rồi, nên gặp mọi người ban đầu vừa khớp, vừa ngại, nói chung là rất nhiều tâm lý khiến mình khó khăn. May mà được cả ê kíp giúp đỡ nên đến giờ phút này tôi đã thích nghi được rồi.

Vậy cảnh quay Tùng bị vợ bắt gặp đang hú hí với tiểu tam cũng là ở ngày quay đầu tiên hay sao?

Không phải ngày đầu, nhưng cũng chỉ ở khoảng ngày quay thứ 4 hay 5 gì đó thôi. Nói chung vừa vào phim là tôi đã phải quay những cảnh kiểu cãi nhau với vợ, hôn vợ, hôn bồ… Nói chung là cũng khá “choáng”.

Bê Trần 10 năm trở lại phim VTV: Không có thời gian làm thân với Quỳnh Kool, nói gì về việc "say nắng" bạn diễn?- Ảnh 5.

Đây có vẻ là vai diễn lột xác với anh vì trước đó, anh được nhớ đến chủ yếu với những vai diễn công tử si tình?

Không hiểu sao gần đây khi tôi đóng phim Món quà của cha, diễn một vai nhỏ thôi mà mọi người cứ đa nghi mình là “trap boy” dù trước đây, trừ vai Phan lãng tử hơi nhố nhăng ra, còn lại tôi toàn được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho vai yêu chung tình, say đắm. Còn với Chúng ta của 8 năm sau, đúng là lần đầu tiên tôi vào vai người đàn ông, rõ ràng vẫn luôn yêu cô gái bên cạnh mình, sau này là người vợ dịu hiền, thế nhưng lại không bỏ được thói trăng hoa bên ngoài.

Tôi nghĩ nhân vật Tùng là một lời nhắc nhở gửi đến toàn bộ những người đàn ông ở ngoài kia, rằng có những ranh giới mình không được phép vượt qua. Nếu mình bước qua nó thì sẽ có rất nhiều rắc rối xảy đến với mình. Đã nói dối một lần thì sẽ phải nói dối mãi mãi, và khi đã vướng vào câu chuyện này thì việc sửa chữa là vô cùng khó khăn, và có thể là sẽ không bao giờ sửa chữa nổi nữa.

Tôi đã bỏ các cuộc vui lâu rồi!

B Trần đã sẵn sàng từ bỏ những cuộc vui để trở thành người đàn ông của gia đình hay chưa?

Thực ra tôi cũng đã bỏ các cuộc vui lâu rồi (Cười). Có thể nói tôi là người đàn ông của gia đình đấy! Tôi thường xuyên thích ở nhà, thích trẻ con. Bà nội cũng thích trẻ con lắm rồi, muốn có cháu lắm rồi mà đến giờ phút này vẫn chưa có cháu cho bà nội, vì mình vẫn còn tung tăng với những đam mê của mình quá, chứ không phải tung tăng với những cuộc vui đâu nhé. Tôi nghĩ khi mà duyên đến thì mình cũng sẽ lập gia đình thôi. Bản thân tôi cũng thuộc tuýp người thích ở nhà quây quần bên gia đình mình. Chỉ là vợ tương lai có chấp nhận một người chồng làm diễn viên, hay phải đóng các cảnh tình cảm với bạn diễn nữ hay không thôi.

Bê Trần 10 năm trở lại phim VTV: Không có thời gian làm thân với Quỳnh Kool, nói gì về việc "say nắng" bạn diễn?- Ảnh 6.

Vậy nếu vợ hay người yêu không muốn anh đóng cảnh tình cảm thì anh có thay đổi vì họ không?

Vậy thì điều đầu tiên là kinh tế mình phải đủ đã, vì mình vẫn đang sống bằng nghề mà. Nếu kinh tế mình dư dả thì mình sẽ cố gắng chọn những vai diễn nào không ảnh hưởng đến gia đình. Còn kinh tế khó khăn mà vợ hay người yêu lại không cho đi làm nữa thì tôi biết làm gì bây giờ (cười lớn).

Nhưng có vẻ hiện tại duyên của B Trần đến hơi lâu, anh cũng đã ngoài 30 rồi mà mãi chưa thấy tin đồn gì mới?

Nói về bạn gái thì trước đây, tôi đã quá rùm beng về chuyện tình “gà bông” của mình rồi, còn hiện tại tôi nghĩ người nào mà xuất hiện cạnh mình, liên quan đến tình cảm thì sẽ là người đồng hành với mình lâu hơn, chứ không chỉ là tình yêu đôi lứa nữa rồi. Tất nhiên trong cuộc sống, mình cũng gặp người này người kia, cảm nắng thì cũng có đấy, nhưng để tìm người đồng hành cùng mình thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Mọi người nói càng có tuổi càng khó tính mà, cưới sớm một chút thì đỡ vất vả, giờ biết nhiều quá rồi, tìm người đồng hành với mình càng khó khăn hơn gấp bội.

B Trần từng trải qua chuyện tình cảm với người cùng làm nghệ thuật, vậy hiện tại thì sao, anh có muốn tiếp tục yêu người trong showbiz hay không?

Cái duyên, tôi nghĩ không nói trước được. Như tôi đã nói, càng có tuổi thì càng khó tính, mà càng khó tính thì càng phải tìm người đồng điệu, bù đắp cho những thiếu sót của mình. Không ai hoàn hảo cả, bản thân tôi cũng vậy. Hồi nhỏ ít ra xã hội, biết ít về mọi thứ xung quanh thì không sao, càng lớn mình càng biết nhiều, thì người phụ nữ của mình cũng phải cùng tư duy, cùng chia sẻ với mình thì gia đình mới hạnh phúc được. Tôi không muốn cưới hay ở bên cạnh một người vợ mà chỉ ở nhà nội trợ trông con. Tôi muốn một người đồng hành, ở bên mình, cùng làm mọi thứ với mình, cùng xây dựng gia đình với mình.

Có bao giờ anh say nắng bạn diễn chưa?

Chưa từng, ngược lại đóng xong mỗi bộ phim tôi lại có thêm nhiều cô em gái, ví như Jun Vũ hay Chi Pu, Lan Ngọc chẳng hạn. Tôi luôn quan niệm mình cố gắng làm sao đừng để dính líu vấn đề tình cảm quá nhiều mỗi khi đi làm.

B Trần có vẻ không phải con người hợp với môi trường showbiz thì phải?

Tôi cũng thấy mình hướng nội, làm nghệ thuật như thế cũng hơi “sao sao” đó. Đó là thứ không tốt, nên tôi nghĩ mình sẽ cố gắng thay đổi. Ngoài đời cũng vậy, tôi chỉ thường thân thiết, gần gũi với những người thân quen thôi, còn gặp người lạ thì tôi hơi rụt rè một chút.

Bí quyết trẻ lâu của B Trần là gì vậy?

Tôi nghĩ là do cơ địa thôi. Đối với người diễn viên, cơ địa trẻ lâu là một may mắn. Bây giờ tôi vẫn có thể đóng được những vai trẻ hơn tuổi của mình một chút, tầm 26, 27 tuổi.

Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ