"Chúng ta của 8 năm sau" tập 22: Dương đuổi Nguyệt, ân đoạn nghĩa tuyệt?

Thiên Thanh,
Chia sẻ

Trong tập 22 "Chúng ta của 8 năm sau", tình bạn của Nguyệt và Dương trên bờ vực tan vỡ.

Preview tập 22 Chúng ta của 8 năm sau hé lộ sự căng thẳng trong mối quan hệ của cặp đôi Nguyệt - Dương. Ở tập này, Nguyệt đã tới nhà Dương nói chuyện. Cô hỏi rằng có phải Dương đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa vợ chồng cô hôm trước, khi Tùng cảm thấy bất mãn vì vợ cứ mải lo cho cô bạn thân mà không nghĩ tới gia đình.

"Chúng ta của 8 năm sau" tập 22: Dương đuổi Nguyệt, ân đoạn nghĩa tuyệt?- Ảnh 1.

Lúc này, Dương bèn nói với Nguyệt rất phũ phàng: "Từ giờ, tớ sẽ không khiến cậu phải khó xử nữa". Sau đó, cô còn đuổi Nguyệt ra về. Sau rất nhiều điều mình đã làm vì bạn, nay lại nhận được thái độ này, Nguyệt không khỏi tổn thương. Cô nói: "Không khiến tớ phải khó xử? Thế tất cả là lỗi của tớ à? Cậu có biết mắc kẹt ở giữa là cảm giác thế nào không hả Dương?".

"Chúng ta của 8 năm sau" tập 22: Dương đuổi Nguyệt, ân đoạn nghĩa tuyệt?- Ảnh 2.

Đáp lại, Dương nói: "Cũng chả phải là lỗi của ai cả, nhưng tớ đã nói rồi, cậu không cần thiết phải rối rắm như thế, không có ý nghĩa gì đâu!". Trước những lời bất cần này, Nguyệt tuyên bố từ giờ sẽ "thân ai nấy lo, đời ai nấy sống" với Dương.

"Chúng ta của 8 năm sau" tập 22: Dương đuổi Nguyệt, ân đoạn nghĩa tuyệt?- Ảnh 3.

Ở một diễn biến khác, sau cuộc nói chuyện căng thẳng với con gái, ông Quảng lại tìm tới nhà Dương và bày tỏ mong muốn được dọn tới sống cùng con.

Trong khi đó, Lâm cũng có cuộc gặp gỡ với Nguyệt để bàn chuyện của Dương. Anh nói rằng mọi người cần phải thay đổi thái độ với Dương để cô có thể đứng dậy, nếu không thì sẽ mãi mãi trượt dài.

Đón xem Chúng ta của 8 năm sau tập 22 lên sóng VTV3 tối 25/12.

Chia sẻ