Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ kèm bức thư xin lỗi của người mẹ

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Rạng sáng, chị Hòa bàng hoàng phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ của gia đình chị quản lý, kèm theo một lá thư nghi của người mẹ.

Sáng ngày 21/12, ông Phạm Thái Hoa – Chủ tịch xã Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết. Hiện cháu bé được chính quyền xã giao cho trạm y tế xã kiểm tra sức khoẻ và chăm sóc.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ kèm bức thư xin lỗi của người mẹ - Ảnh 1.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ.

Trước đó, khoảng 4h sáng, ngày 20/12, chị Nguyễn Thị Hoà- chủ nhà nghỉ Phúc An (thôn Hải Hà, xã Kỳ Lâm) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại nhà nghỉ do gia đình chị quản lý. Bên cạnh đứa trẻ còn một túi ni lon đựng quần áo, bỉm, giấy vệ sinh cùng một mảnh giấy nghi của người mẹ để lại.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ kèm bức thư xin lỗi của người mẹ - Ảnh 2.

Lá thư nghi của người mẹ để lại.

Nội dung mảnh giấy viết "Mẹ xin lỗi con. Mẹ sinh con không có đủ điều kiện để nuôi con, mong con thông cảm cho mẹ. Mẹ bỏ lại con nhờ chị nhà nghỉ Phúc An nuôi con hoặc chị tìm ai đó nuôi cháu giúp em. Mong con được nên người.

Mẹ ngàn lần xin lỗi. Mong con có cuộc sống với mẹ mới vui vẻ, hạnh phúc yêu thương con".

Chị Hoà cho biết, thời điểm phát hiện, đứa trẻ có thể trạng tốt và đang ngủ say. Ngay sau khi phát hiện, chị đã thông báo vụ việc đến chính quyền địa phương.

Chia sẻ