"Tôi sinh cháu ra nhưng vì hoàn cảnh éo le nên tôi không nuôi được. Tôi viết giấy này nếu ai nhận được nuôi cháu khôn lớn tôi xin ngàn lần cảm ơn...", người mẹ bỏ lại con trai mới sinh dưới gầm cầu cùng mảnh giấy và 2,2 triệu đồng.
Ngày 8/7, lãnh đạo xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn xác nhận thông tin về việc một bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.
Khi người trong nhà nghe thấy âm thanh lạ gây chú ý, họ mới đi tìm và phát hiện cảnh tượng đau lòng.
Bỏ rơi con trai đến mức gần chết, người phụ nữ này lại đưa ra lý do khiến nhiều người càng thêm bức xúc.
Một bé trai 2 ngày tuổi, chưa rụng rốn được người dân phát hiện bị bỏ rơi bên cạnh một quán ăn trong đêm giá lạnh.
UBND xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, đã thông báo trên các phương tiện thông tin để tìm kiếm người thân của 2 cháu bé (1 gái, 1 trai) sau khi phát hiện hai cháu này bị bỏ rơi.
UBND xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa có thông báo về việc tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi.
Bé N. P. Đ, 8 ngày tuổi, bị bỏ rơi giữa khe tường tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe.
Người dân khu Hai Giếng, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả phát hiện bé gái chừng 4 đến 5 ngày tuổi vứt ở cổng nhà nên đã đưa về chăm sóc.
Thông tin từ BV Xanh Pôn cho hay, cháu bị bỏ rơi, chưa có người thân đến nhận, bệnh viện kêu gọi sự ủng hộ của mọi người vì có thể cháu sẽ điều trị lâu dài. Đồng thời, mong muốn người thân cháu bé sẽ đến nhận lại.