Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau 4 ngày bài viết: "Không có tiền chữa bệnh, bé trai 10 tuổi bị u não cầu xin bố mẹ cho về nhà sống những ngày cuối cùng gia đình" được chúng tôi đăng tải, đã có rất nhiều bạn đọc quyên góp, giúp đỡ cho bé trai tội nghiệp có cơ hội duy trì sự sống.

Ngày 21/7, trao đổi với chúng tôi, chị Thạch Thị Hoanh (33 tuổi, ngụ ấp Trà Tro C, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) vui mừng cho biết hi vọng lại được thắp lên với gia đình chị khi bé Thạch Minh Vương (10 tuổi, con trai chị Hoanh) nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người để chạy chữa căn bệnh u não quái ác.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 1.

Khuôn mặt hồn nhiên, dễ thương của một đứa trẻ mang trong mình căn bệnh u não quái ác.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 2.

Vương đã không còn thấy rõ được mọi thứ.

Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền mà gia đình chị Hoanh nhận được đã hơn 110 triệu đồng. "Tất cả giống như một phép màu đối với gia đình chị, có được số tiền này, chị sẽ dành tất cả để cứu Vương, trước mắt là đưa con lên TP.HCM để khám bệnh. Dù chị biết căn bệnh của con ngày một nặng, nhưng chị vẫn nuôi hi vọng kéo dài sự sống cho bé. Sống được một ngày hay một ngày, một tháng hay một tháng, chị chỉ mong con bé sống thật lâu mà thôi", chị Hoanh nghẹn ngào cho biết.

Theo chị Hoanh, cũng vì hoàn cảnh khó khăn, nhà lại có đến 6 người con, nên dù phát hiện Vương bị bệnh u não từ hơn 1 năm trước, sau khi vay mượn để đưa bé lên phẫu thuật tại TP.HCM, gia đình không có điều kiện để tiếp tục tái khám, theo dõi bệnh cho bé.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 3.

Khối u trên đầu em mỗi lúc một to.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 4.

Vương bên cạnh bố mẹ tại bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh.

Đến khoảng vài tháng trở lại đây, khi sức khỏe Vương ngày một yếu, đôi mắt của em cũng mờ dần, trên đầu khối u to hơn, gia đình mới hốt hoảng đưa bé nhập viện trở lại. "Nhưng vì nghèo quá, làm gì chị có tiền để đưa con lên TP.HCM, đành vay mượn ở tại Trà Vinh để các bác sĩ theo dõi, nhìn thấy con đau đớn mỗi khi lên cơn mà chị không kiềm được nước mắt. Chỉ ước là bé có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh, có khổ cực đến mấy chị cũng cam lòng", chị Hoanh chia sẻ.

Thấy bố mẹ cực khổ kiếm tiền để chữa bệnh, Vương (10 tuổi) cầu xin bố mẹ đưa em về nhà để được sống những ngày cuối đời cùng gia đình rồi chết khiến ai cũng xúc động. Nằm một góc trên chiếc giường bệnh tại bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, Vương cố nhíu đôi mắt lờ mờ, đưa tay nắm lấy tay mẹ. Em cho biết nghe tin được mọi người giúp đỡ để em chữa bệnh, em rất vui.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 5.

Đôi mắt sáng ngời của cậu bé 10 tuổi với những ước mơ dang dở.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 6.

Hiện sức khỏe Vương bị giảm sút rất nhiều khi khối u ngày một to.

"Có phải có tiền rồi, em sẽ được sống lâu hơn với bố mẹ không. Em muốn được đi học, được đến trường rồi ăn cháo thịt bằm nữa", Vinh thỏ thẻ nói.

Cũng vì chứng bệnh u não quái ác, đôi mắt của Vương hầu như không còn nhìn thấy gì. Em chỉ cảm nhận được mọi vật xung quanh mình qua giọng nói, tiếng động. Cứ mỗi lần nhìn thấy con múa tay chân để nhờ sự giúp đỡ, chị Hoanh lại bật khóc.

"Giá mà trước kia gia đình có đủ điều kiện, thì thằng bé không phải chịu cảnh đau ốm như thế này. Giờ chị chỉ mong đợt lên TP.HCM khám cho bé sẽ có được kết quả tốt để bé được cứu sống", chị Hoanh nói.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 7.

Hai chị em Hương vẫn ở nhà đợi Vương quay về.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 8.

Vẻ ngây thơ của một cậu bé mới 10 tuổi nhưng chịu sự đau đớn của bệnh tật.

Mặc dù rất nhớ bà nội, các chị em trong nhà nhưng Vương không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn. Có lẽ em biết rằng, khoảng thời gian em còn sống trên cuộc đời này không còn nhiều nữa, em chỉ ước mỗi sáng mai thức dậy, em vẫn còn được nghe tiếng của bố mẹ cạnh bên.

Như vậy, sau những tháng ngày dài đằng đẵng trên hành trình mưu sinh, gom góp tiền để giúp Vương chữa bệnh, nhờ có sự ủng hộ của mạnh thường quân với hơn 110 triệu đồng, gia đình chị Hoanh đã có đủ tiền để tiếp tục chạy chữa cho Vương, níu giữ lại mạng sống. Hi vọng những điều kỳ diệu sẽ tiếp tục đến với Vương để em có thể sống thật lâu cùng bố mẹ, bên cạnh gia đình yêu quý của mình.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 9.

Chị Hoanh chỉ ước níu giữ Vương thật lâu ở cuộc đời, để em được bên cạnh mẹ cha.

Bé trai 10 tuổi bị u não xin bố mẹ về nhà để chết đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 10.

Mạnh mẽ lên, Vương nhé! Hi vọng phép màu sẽ giúp em chiến thắng được bệnh tật.


Chia sẻ