Bế tắc vì vẫn để chồng cũ lui tới hưởng thụ "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

Dù nhiều lần cương quyết “nói không” với tình dục không an toàn với người chồng cũ lang chạ, nhưng lí trí không thắng nổi bản năng trong mình. Chồng cũ cũng biết thế nên thường lui tới để… hưởng thụ.

Chào bạn!

Khi đọc những tâm sự của bạn, mình thấy đôi chỗ giống với hoàn cảnh của mình. Mình cũng đã từng có chồng, cũng có những đêm yêu đương vợ chồng. Song mỗi lần quan hệ với người chồng lang chạ của mình, mình không khỏi hãi hùng vì sợ lây bệnh tật.

Hiện, mình đã li hôn với người đàn ông lang chạ ấy. Mình cũng có suy nghĩ,"đàn ông đều như nhau cả thôi". Nếu là những người đàn ông tốt thì họ đã có gia đình hẳn hoi, kẻ lỡ dở thì cũng chẳng ra gì, người tốt thì sẽ chẳng tới lượt mình đâu.

Ly hôn chồng nhưng mình không muốn đi bước nữa vì muốn toàn tâm lo cho con. Mình không muốn chúng sau này phải chịu cảnh cha ghẻ con vợ hay nếu chắp nối thêm thì phải sinh thêm con cái. Mình sợ cảnh "con chúng ta đánh con chúng mình" sẽ phức tạp, mệt mỏi hơn.


Mình là giáo viên, không thể đi giải quyết bên ngoài một cách vụng trộm được nên đành lệ thuộc vào con người ngày xưa mình đã từng bỏ của chạy lấy người! (Ảnh minh họa)

Khổ nỗi, tuổi của mình không còn trẻ nhưng cũng chưa thể nói là già. Vì thế nhu cầu sinh lí và ham muốn bản năng trong mình không thể nào chế ngự được. Mình cố gắng đọc sách báo, chơi thể thao, nói chung là tìm mọi cách hướng vào những sinh hoạt, giải trí lành mạnh nhưng vẫn không thể khống chế nổi nhu cầu ham muốn đó.

Và mình là giáo viên, không thể đi giải quyết bên ngoài một cách vụng trộm được nên đành lệ thuộc vào con người ngày xưa mình đã từng bỏ của chạy lấy người. Mỗi khi nhu cầu được giải quyết xong cũng đồng nghĩa là sau đó mình phải đối diện với bao nhiêu sự dằn vặt, ghê tởm, hối hận. Mình tự trách cứ bản thân nhiều lắm.

Dù đã nhiều lần cương quyết “nói không” với vấn đề tình dục không an toàn này với người chồng cũ lang chạ, nhưng lí trí không thắng nỗi bản năng trong mình. Chồng cũ cũng biết như thế nên cũng thường lui tới để… hưởng thụ.

Mình không còn cách nào khác, đành buông xuôi và tự an ủi bản thân: “Dù sao mình và hắn cũng từng là vợ chồng. Quan hệ như thế cũng còn hơn chung chạ với phải những gã đàn ông lừa lọc, chơi bời để phải mang tai tiếng. Có khi bị vợ họ ghen tuông là xấu hổ, mất danh dự”…

Lời an ủi bản thân một cách bất đẳc dĩ như thế tất nhiên chẳng phải là hay ho, sáng sủa gì. Có gã chồng đốn mạt và lăng nhăng nên mình cũng thường phải mangtâm trạng thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó nhiễm căn bệnh thế kỉ là vô phương cứu chữa!

Biết và đủ tỉnh táo để nhận thức nhưng mình không thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn ấy. Mình biết mình thật là đáng trách, mọi người sẽ chỉ trích, thậm chí còn mắng nhiếc mình nữa. Nhưng có lẽ chỉ có những ai cùng cảnh ngộ mới có thể có tiếng nói đồng cảm với mình.

Dù đã nhiều lần cương quyết “nói không” với vấn đề tình dục không an toàn này với người chồng cũ lang chạ, nhưng lí trí không thắng nỗi bản năng trong mình. Chồng cũ cũng biết như thế nên cũng thường lui tới để… hưởng thụ. (Ảnh minh họa)

Mình cũng đã tìm đến chuyên viên tư vấn nhưng cũng không ăn thu. Nhu cầu tình dục của mình cao hơn so với những phụ nữa khác - dù cố ép bản thân nhưng cũng không thể nào khác đi được.

Mới đây, có người bạn chia sẻ cho mình cách ăn chay để làm giảm nhu cầu sinh lí, mình cũng đang áp dụng. Mình đang phải cố gắng, cố gắng bằng mọi cách để bản thân không bị lệ thuộc và sống thoải mái đây.

Mong các bạn hãy chia sẻ với mình một cách chân thành nhất để mình có thêm động lực thoát ra khỏi những ham muốn nhục dục tầm thường với chồng cũ - gã đàn ông lang chạ của mình với.

Chia sẻ