"Bé Nâu" được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Tròn 1 tháng tuổi, cậu bé được sinh ra trước khi người mẹ mất tích đã được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) tổ chức đầy tháng ấm cúng tại khoa Sản.

Chị Dương Thanh Nguyệt, điều dưỡng trưởng khoa Sản, Bệnh viện (BV) Trương Vương TP.HCM chia sẻ, sau khi điều trị cắt cơn nghiện thành công, bé trai con của sản phụ nghiện ma túy mất tích sau khi sinh đã được đưa từ BV Nhi đồng 1 về lại nơi cất tiếng khóc chào đời.

Bé Nâu được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm - Ảnh 1.

Bé Nâu.

Những ngày qua, bé được 20 điều dưỡng, nữ hộ lý khoa Sản thay phiên nhau chăm sóc tại buồng trực nữ hộ sinh. Chưa làm khai sinh, bé được những người cha, người mẹ thứ hai gọi bằng cái tên thân mật: Nâu.

Bé Nâu được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm - Ảnh 2.

Bé được đưa vào phòng trực điều dưỡng để các nhân viên y tế thay phiên nhau chăm sóc.

"Tụi mình thấy mẹ nó đam mê "nàng tiên Nâu" nên gọi là bé Nâu cho dễ nhớ, chứ da thằng bé trắng lắm. Sức khỏe Nâu giờ đã ổn, mỗi ngày bú được 8 cữ, cứ đến 5 giờ chiều tới phiên điều dưỡng nào trực thì người đó cho thằng bé uống 1.5 ml thuốc Nevimune (thuốc điều trị nhiễm vi-rút suy giảm miễn dịch (HIV) ở người). 

Thằng bé khỏe mạnh nhưng khó chịu lắm, rất hay khóc lúc đêm hôm, giữ nó nhiều khi mệt nhưng vui. Hôm nay nó lên được 3kg rồi, mặt tròn lên và hồng hào lắm" - điều dưỡng Nguyệt nói.

Bé Nâu được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm - Ảnh 3.

Cái tên Nâu được đặt từ hoàn cảnh trái ngang của bé trai.

Bé Nâu được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm - Ảnh 4.

Sợ quên, các điều dưỡng in hẳn một lịch để thay phiên nhau cho bé uống thuốc.

Các điều dưỡng cho biết, ngoài bé Nâu thì nơi đây từng cưu mang cả "bé Đen" và "bé Trắng", những đứa trẻ cũng không may bị mẹ ruột bỏ rơi sau khi sinh. 

Sáng 6/9, tức tròn một tháng ngày Nâu sinh ra, các điều dưỡng đã tự mừng đầy tháng cho bé trai. Mâm cúng chỉ là những chén xôi, chè, trầu cau, bánh và ít trái cây đơn sơ nhưng là cả tấm lòng của những người cưu mang đứa bé suốt mấy tuần qua.

Bé Nâu được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm - Ảnh 5.

Căn phòng đã từng cưu mang nhiều đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

Bé Nâu được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm - Ảnh 6.

Dù cực nhưng với các y BS, điều dưỡng, được chăm sóc những đứa trẻ là một niềm vui.

Đại diện phòng Công tác xã hội, BV Trưng Vương cho biết, sau ngày hôm nay, phía BV sẽ lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM để hoàn tất các thủ tục bàn giao đứa bé. Quá trình này sẽ mất khoảng 1 tuần. Sau khi tiếp nhận, Sở sẽ chuyển bé Nâu đến một Trung tâm bảo trợ xã hội đã liên hệ.

Bé Nâu được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm - Ảnh 7.

Sáng 6/9, xôi chè xuất hiện tại khoa Sản.

Bé Nâu được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm - Ảnh 8.

Bé Nâu đón tháng đầu tiên của cuộc đời trong BV.

Dù chăm sóc trẻ cực là vậy nhưng khi nghe Nâu sắp bị chuyển đi, các điều dưỡng không khỏi bùi ngùi.

"Qua bên Trung tâm chắc sẽ có nhiều trẻ khác nữa, biết nó có còn được chăm sóc kỹ lưỡng không" - một chị điều dưỡng trầm ngâm lúc cho bé bú.

Bé Nâu được điều dưỡng làm đầy tháng trong bệnh viện nhưng người mẹ nghiện ma túy vẫn biệt tăm - Ảnh 9.

Cậu bé sắp được chuyển về nơi ở mới.

Đến thời điểm này khi mọi thông tin gia đình vẫn rơi vào ngõ cụt, các y BS vẫn níu giữ chút hi vọng mong manh rằng mẹ bé và gia đình sẽ suy nghĩ lại mà đến nhận con. 

Trước đó vào ngày 6/8, một sản phụ khai tên Lê Thị Thanh T., 29 tuổi, ngụ TP.HCM sau khi lâm bồn tại BV Trương Vương đã trốn khỏi phòng bệnh, để lại con trai vừa sinh nặng 2.500 gram. Đại diện khoa Sản của BV cho biết, đây là con thứ 4 của sản phụ này. Lần sinh gần nhất của chị cũng ở đây. Sản phụ có tiền sử nghiện ma túy nặng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng tìm kiếm thân nhân của bé trai sơ sinh.

Chia sẻ