Bé gái sơ sinh 3,1 kg trong núi nylon bên đường

Theo Báo Ninh Phước,
Chia sẻ

Nghe tiếng trẻ con khóc, ông Viên tìm thấy túi nylon màu đen buộc chặt, bên trong là một bé gái.

Sau hơn 2 ngày chăm sóc chu đáo, tận tình của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp (Bình Phước) và gia đình chị Nguyễn Thị Khánh Toàn, nhân viên Trạm Y tế thị trấn Thanh Bình, chiều 25/10, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã khỏe mạnh.

Trước đó, 4h30 ngày 23/10, ông Nguyễn Văn Viên, Tổ trưởng tổ 8 khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình dậy tập thể dục, phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Bé gái sơ sinh 3,1 kg trong núi nylon bên đường 1
Bé sơ sinh đang được chăm sóc tại gia đình chị Toàn

Sau khi tìm kiếm, ông nhìn thấy túi nylon màu đen buộc chặt, bên trong là một bé gái bị bỏ rơi bên đường gần nhà. Ông Viên liên lạc với chính quyền thị trấn mang đứa trẻ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện.

Bé gái sơ sinh nặng 3,1 kg, đang được chị Nguyễn Thị Khánh Toàn, nhân viên Trạm Y tế thị trấn Thanh Bình tạm nhận nuôi.

Ông Viên cho biết thêm, khoảng 4h sáng, có người nhìn thấy hai phụ nữ đi xe cúp 78 đậu gần khu vực nói trên một lúc rồi bỏ đi.
Chia sẻ