Bé gái bị bỏ rơi trên đường vắng ở Hà Nội 10 ngày trước vẫn chưa có người thân đến nhận

PV,
Chia sẻ

Bé gái khoảng 5 tuổi được người dân phát hiện trên đoạn đường vắng thuộc xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội, chính quyền thông báo công khai nhưng chưa có người thân đến nhận.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Anh Minh - chủ tịch UBND xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, cho biết, chính quyền xã đã tạm bàn giao bé gái khoảng 5 tuổi bị bỏ rơi cho gia đình anh Nguyễn Văn Đồng chăm sóc.

Hà Nội: Bé gái bị bỏ rơi ở đường vắng hơn 1 tuần vẫn chưa có người thân đến nhận - Ảnh 1.

Bé gái khoảng 5 tuổi, mong người mẹ đón nhận

Theo chủ tịch xã, anh Đồng chính là người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi trên đoạn đường vắng cách đây hơn 1 tuần, địa phương đã thông báo tìm người thân cho trẻ bỏ rơi trên loa truyền thanh, đến nay chưa có ai là người thân của cháu đến nhận.

"Chúng tôi đã làm thủ tục tạm bàn giao cháu cho gia đình có người phát hiện cháu, theo đúng quy định của pháp luật nếu mẹ của cháu không đến nhận thì chính quyền làm thủ tục cho người nhận con nuôi", ông Minh chia sẻ, đồng thời cho biết gia đình anh Đồng sẵn sàng nhận nuôi cháu bé.

Khu vực anh Đồng đi làm về phát hiện

Khu vực anh Đồng đi làm về phát hiện cháu bé

Trưa 11/9, chúng tôi tìm đến gia đình anh Nguyễn Văn Đồng để thăm hỏi, tuy nhiên mọi người đã đi vắng. Qua cuộc điện thoại, chủ nhà cho biết, bé gái 5 tuổi có sức khỏe tốt, mọi vấn đề về tâm lý cũng ổn định, nhưng khi khai thác thông tin về hoàn cảnh thì cháu bé nhất định không trả lời.

Sau khi cháu bé được anh Đồng đưa về gia đình chăm sóc, mọi người xung quanh đến đến hỏi thăm, một người hàng xóm cho biết: "Nhưng cháu bé rất ít nói, bề ngoài vẫn bình thường, tinh thần cũng ổn. Cháu khoảng 5 tuổi rồi nhưng mọi người hỏi về mẹ và các thông tin liên quan cháu đều không biết".

Bé gái đang được gia đình anh Đồng chăm sóc, nếu người thân không đến nhận thì chính quyền sẽ làm thủ tục theo quy định của pháp luật

Bé gái đang được gia đình anh Đồng chăm sóc, nếu người thân không đến nhận thì chính quyền sẽ làm thủ tục theo quy định của pháp luật

Trước đó, khoảng 18h30' ngày 2/9, anh Nguyễn Văn Đồng (trú tại thôn Quế Sơn, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai) đi làm về qua khu vực trục đường Tân Ước - Liên Châu (đoạn qua miếu Cô Kẹo, thôn Phúc Thụy, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai) phát hiện 1 bé gái khoảng 5 tuổi đang đứng khóc, mặc bộ quần áo màu xanh nõn chuối, trên tay xách 1 túi ni-long màu đỏ.

Qua kiểm tra ban đầu, trong túi có 7 bộ quần áo, 1 dây sữa và tờ giấy ghi dòng chữ: "Chúng tôi vì hoàn cảnh không có khả năng, không thể nuôi được cháu. Xin ai nhặt được cháu thì nuôi cháu hộ chúng tôi và dạy cháu làm người, tôi xin cảm ơn".

Khi mọi người hỏi, cháu bé không nói gì nhiều, không nhớ tên tuổi bố mẹ và địa chỉ nhà ở đâu. Hiện cháu đang được gia đình anh Đồng tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ai biết cháu hoặc có thông tin về gia đình cháu liên hệ Công an xã Tân Ước (SĐT 0978.481.379), hoặc báo tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.
Chia sẻ