Bé gái 6 tuổi quá 'ngầu' khiến kẻ bắt cóc phải từ bỏ 'con mồi' và chạy trốn

Gia An/VTC News,
Chia sẻ

Đang chơi một mình ở gần nhà, bé gái 6 tuổi bị một người đàn ông bắt cóc, phản ứng quá "ngầu" của bé khiến tên này đành phải từ bỏ.

Theo cảnh sát, cô bé Ah’lyric ở Miami, Mỹ đã suýt rơi vào tay kẻ bắt cóc khi chơi ở gần tòa nhà mình ở. Ngày 6/7, Ah’lyric chơi với các anh chị em ở sân gần khu nhà. Sau đó, lũ trẻ tản mát về nhà. Thấy chỉ còn lại mỗi Ah’lyric nán lại ngồi chơi một mình ngoài sân, người đàn ông tên là Leonardo Venegas, 32 tuổi, túm lấy tay cô bé và bế bé chạy đi.

Bé gái 6 tuổi quá 'ngầu' khiến kẻ bắt cóc phải từ bỏ 'con mồi' và chạy trốn - Ảnh 1.

Cô bé Ah’lyric.

Cô bé sáu tuổi đã dũng cảm cắn liên tiếp vào tay kẻ bắt cóc rồi vùng vẫy trên tay hắn để tìm cách thoát thân. Bất ngờ bị cắn đau, Venegas đã đánh rơi bé gái xuống đất. Biết là vụ bắt cóc đã thất bại, hắn tức giận tát vào mặt bé trước khi bỏ đi.

Trả lời phỏng vấn NBC South Florida, Ah’lyric nói: " Cháu đã cắn vào tay hắn". Cô bé cho biết mình học được chiêu tự vệ này từ mẹ. Mẹ bé, bà Teshia McGill, nói: "Tôi rất vui vì con bé biết cách chống trả".

Theo cảnh sát, A'hylric nhanh chóng phục hồi sau cú tát và chạy quanh tòa nhà để kể cho người dì của bé chuyện đã xảy ra. Các nhà điều tra đã theo dõi biển số xe để bắt Venegas. Hắn bị tóm cổ tại Hạt Miami-Dade vào ngày 9/7, bị buộc tội bắt cóc và lạm dụng trẻ em.

Bé gái 6 tuổi quá 'ngầu' khiến kẻ bắt cóc phải từ bỏ 'con mồi' và chạy trốn - Ảnh 2.

Kẻ bắt cóc Leonardo Venegas.

"Đây là một trường hợp khiến chúng tôi vô cùng lo lắng, quan ngại, một điều không mấy phổ biến. Rất may chúng tôi đã bắt được tên này. Nếu bạn muốn cho con ra ngoài trời chơi, hãy cố gắng cho con chơi theo nhóm và tốt nhất là có sự giám sát của người lớn" - Đại úy Cảnh sát Miami Freddie Cruz nói với NBC South Florida.

(Nguồn: The Mirror)

Chia sẻ