Bé gái 4 tuổi khéo tay như thợ chuyên nghiệp, nặn đất thôi mà hình nào hình nấy y như thật, chân dung của bé càng khiến các mẹ xuýt xoa

Tào Nga,
Chia sẻ

Không chỉ có đôi bàn tay khéo léo tạo được các hình dạng khác nhau như thật, cô bé còn ghi điểm với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu.

Trong khi các bạn khác nghỉ học buồn chán hoặc nhõng nhẽo bố mẹ xem điện thoại, ti vi... thì những ngày ở nhà với mẹ càng khiến cho bé Diệp Vy, 4 tuổi (ở Yên Bái) có thời gian thể hiện đam mê và tài năng nặn đất của mình. 

Chị Nguyễn Hồng Nghĩa, mẹ của Diệp Vy cho biết, từ lâu bé đã có đam mê với đất nặn. Diệp Vy tự tìm đồ trong nhà xong rồi ngắm nghía coi hình dáng rất chăm chú để nặn theo mà không cần mẹ giúp đỡ. Đặc biệt trong những ngày nghỉ học này, con càng thỏa chí đam mê và nặn đến cả trăm hình thù từ đồ đạc, món ăn, con vật...

Diệp Vy ngắm máy khâu của mẹ rồi nặn theo.

"Bé thích nặn nên mình hay mua đất cho con. Con hay lôi đồ dùng trong nhà ra rồi ngắm nghía tự tìm hiểu cách nặn và mỗi lần nặn xong là khoe với mẹ. Mình luôn động viên, khích lệ nên con hào hứng lắm. 

Trong nhà có đồ gì cũng lôi ra nặn. Từ lọ nước rửa tay, chai dầu gội đầu, bóng đèn, đến tất cả các món ăn, trái cây... Mình cũng rất bất ngờ là nhiều hình con nặn y như thật", chị Hồng Nghĩa vui vẻ cho biết.

Đầy đủ các loại củ, quả được Diệp Vy nặn như thật. 

Có thể với người lớn, việc nặn đất thành những hình thù này là điều đơn giản nhưng với một em bé mới 4 tuổi thì vô cùng đáng ngưỡng mộ. Không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế, óc sáng tạo nghệ thuật mà công việc này đòi tính kiên nhẫn cao. 

Bên cạnh đó, Diệp Vy không chỉ nặn 1, 2 đồ vật theo cảm hứng rồi thôi mà làm có trình tự từ việc biết, quan sát kỹ càng rất lâu từng chi tiết rồi mới ngồi nặn lại. Và kết quả là cho ra sản phẩm đẹp hơn sức tưởng tượng.

Hàng trăm vật dụng trong nhà đều được Diệp Vy nặn teo. 

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm mua đất nặn cho con sử dụng, chị Hồng Nghĩa cho biết: "Thường thì mình hay mua đất trong hiệu sách. Cũng có lần thì mua đất handmade làm từ bột nhưng bé thích nhất nặn đất siêu nhẹ vì màu sắc tươi sáng, dễ nặn và khi nặn xong đất khô thành phẩm cũng dễ lên form".

"Tùy vào lúc Diệp Vy chơi nhiều hay ít, nhưng mỗi lần đi hiệu sách mua là "tiêu tốn" của mẹ hết 200.000 đồng tiền đất nặn", chị Nghĩa vui vẻ kể lại.  

Bé gái Hà Nội mới 4 tuổi mà có năng khiếu nghệ thuật đáng ngưỡng mộ, nặn hình nào "cực đỉnh" hình đó - Ảnh 4.

Hình nặn chú voi xinh xắn của cô bé 4 tuổi Diệp Vy.

Ngoài việc khích lệ cho con thỏa sức sáng tạo với đồ chơi đất nặn, chị Nghĩa còn bày đủ trò cho con chơi trong dịp này như vẽ, làm bánh, trồng cây tưới cây, chơi đồ hàng... Bên cạnh đó, chị còn tận dụng đồ nghề của mình dạy con sử dụng kim chỉ để thêu. Dù làm việc gì cô bé xinh xắn này cũng tỏ ra chăm chú học hỏi và tỉ mẩn thực hiện theo.

Diệp Vy được mẹ dạy cầm kim chỉ để thêu và điệu đà khi mẹ chụp ảnh.

Cùng mẹ làm bánh.

Dù được mọi người ngợi khen nhưng chị Nghĩa không coi đây là tài năng mà chỉ là sở thích của con. Bên cạnh đó, chị Nghĩa cũng không quá kỳ vọng hay tạo áp lực cho con.

"Vì là bé đầu nên mình chưa có kinh nghiệm gì và vẫn đang học dần cách dạy con. Tuy nhiên, quan điểm của mình là dạy con dựa trên sự phát triển của bé.

Mình không kỳ vọng gì nhiều mà chỉ cần con vui khỏe và muốn con được trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống", chị Nghĩa bày tỏ.

Bé gái 4 tuổi khéo tay như thợ chuyên nghiệp, nặn đất thôi mà hình nào hình nấy y như thật, chân dung của bé càng khiến các mẹ xuýt xoa - Ảnh 7.

Không chỉ khéo tay, Diệp Vy rất xinh xắn, đáng yêu.

Bé gái 4 tuổi khéo tay như thợ chuyên nghiệp, nặn đất thôi mà hình nào hình nấy y như thật, chân dung của bé càng khiến các mẹ xuýt xoa - Ảnh 8.

Chị Nguyễn Hồng Nghĩa và con gái Diệp Vy.

Bé gái 4 tuổi khéo tay như thợ chuyên nghiệp, nặn đất thôi mà hình nào hình nấy y như thật, chân dung của bé càng khiến các mẹ xuýt xoa - Ảnh 9.

Chia sẻ