Bé gái 3 tuổi chết thảm nhưng kẻ sát nhân dễ dàng thoát án tử hình với nguyên nhân khiến ai biết được cũng đều phẫn nộ

HY LI,
Chia sẻ

Bản án quá nhẹ mà tên giết người tàn bạo nhận được khiến dư luận Đài Loan phản đối trong nhiều năm.

Trang ETToday đưa tin ngày 16/4, một tên tội phạm giết người 33 tuổi đã thoát án tử hình sau nhiều phiên tòa xét xử, điều này khiến dư luận Đài Loan phẫn nộ.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 28/3/2016, tên tội phạm Vương Cảnh Ngọc cầm theo dao sắt trên tay xuất hiện ở đường Hoàn Sơn, quận Nội Hồ, Đài Bắc. Con dao này hắn đã mua tại một siêu thị với giá 219 NDT. Không may cho bé gái 3 tuổi đang đi dạo cùng mẹ trên con đường này. Cô bé đã trở thành mục tiêu ngẫu nhiên của tên Vương.

Nhát dao mạnh bạo của hắn đã khiến cô bé chết tại chỗ. Nghe tiếng la thất thanh của người mẹ, hắn càng say máu, điên cuồng chém vào thân thể nạn nhân. Tên Vương bị người dân vây bắt và giao lại cho cảnh sát. Vụ án này đã khiến Đài Loan chấn động vào thời điểm đó.

Bé gái 3 tuổi chết thảm nhưng kẻ sát nhân dễ dàng thoát án tử hình với nguyên nhân khiến ai biết được cũng đều phẫn nộ - Ảnh 1.

Ảnh chụp tên sát nhân năm 2018.

Tại đồn cảnh sát, Vương Cảnh Ngọc tự xưng mình là hoàng đế thời cổ đại, liên tục yêu cầu cảnh sát phải hành lễ với mình. Hắn khai có một người phụ nữ hứa giúp hắn khôi phục vương vị nếu hắn ra tay giết một người nào đó. Trong phiên tòa đầu tiên, tên Vương bỗng thay đổi lời khai, hắn nói nạn nhân là Diêm vương và hắn giết đứa bé là vì không muốn Diêm vương được hồi sinh.

Tuy nhiên, pháp luật tại thời điểm này không có án tử cho những tên tội phạm bị rối loạn tâm thần. Người phát ngôn của Tòa án tối cao cho biết, mặc dù hắn bị rối loạn tâm thần nhưng có thể sắp xếp kế hoạch giết người, hắn luôn chờ đợi thời điểm tốt nhất để ra tay sát hại nạn nhân 3 tuổi. 

Bé gái 3 tuổi chết thảm nhưng kẻ sát nhân dễ dàng thoát án tử hình với nguyên nhân khiến ai biết được cũng đều phẫn nộ - Ảnh 2.

Ảnh chụp tên sát nhân năm 2016.

Tháng 12/2018, Tòa án xét xử lại vụ án này. Nhận thấy quá trình điều trị trong trại giam đã khiến nhận thức của tên tội phạm được cải thiện hơn, Tòa án kết án tù chung thân. Dư luận vẫn không chấp nhận hình phạt này, họ và gia đình nạn nhân đều muốn kẻ giết người nên bị tử hình.

Mẹ của nạn nhân đã từng lên tiếng trước truyền thông: "Đừng để sự ra đi của con gái tôi là vô nghĩa". Trong nhiều năm qua, người mẹ này vẫn luôn đi tìm công lý cho đứa con xấu số của mình.

Ngày 16/4, trang ETToday đưa tin về vụ án kèm theo những nguyên nhân khiến tên Vương nhận mức án chung thân. Ngay lập tức, cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận sôi nổi về vụ án này.

Nguồn: ETToday

Chia sẻ