Hiện tại, chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé gái 3 tuổi đang nguy kịch do bị 9 chiếc đinh găm vào đầu) hiện vô cùng rối bời. Chị L. cho biết những ngày qua chị không còn tâm trạng làm việc gì, chỉ mong con gái nhanh tỉnh lại, nếu không chị sẽ ân hận cả đời.
Sau những ngày chăm sóc cháu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, ông Đỗ Hữu Chức - ông nội bé gái Đỗ Ngọc A. bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu đã chỉ ra những điều bất ngờ.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Huyên luôn ỷ vào việc bị "nặng tai" bẩm sinh, thường xuyên giả vờ không nghe thấy, không trả lời câu hỏi của các điều tra viên. Thậm chí hắn còn cho rằng luôn thương cháu A., không bao giờ làm hại cháu.
Theo người bạn quen biết Huyên từ nhỏ, dù chưa có biểu hiện tính cách độc ác bao giờ, song Huyên sẵn sàng đánh người chỉ cần bị trêu đùa. Người bạn này cũng cho biết, Huyên từng yêu vài người trước khi đến với mẹ cháu bé 3 tuổi.
Theo Công an, bị can Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) hành hạ dã man, đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là người lì lợm, hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần, hay "ngáo đá".
Sau khi Huyên và chị L. nảy sinh tình cảm với nhau, cả hai dọn về chung sống như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn. Quá trình sinh sống do bực tức vì cháu A. là con riêng của người tình, Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết bé gái để không phải nuôi dưỡng.
"Theo nhận định thì nhiều khả năng cháu bé bị súng bắn đinh bắn vì ở địa phương này là làng nghề. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn tới sự việc vẫn đang được Công an huyện Thạch Thất điều tra làm rõ", vị Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết.