Bé gái 13 tuổi bị chính bố đẻ bóp cổ đến chết vì dám nói chuyện với bạn trai

Đan Vy,
Chia sẻ

Vừa từ trường về nhà, cô nữ sinh bất ngờ bị cha bóp cổ chết rồi thiêu xác. Khi biết nguyên nhân gây ra án mạng, ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra tại làng Theedhedu, quận Nalgonda, bang Telangana, Ấn Độ vào hôm 12/9 vừa qua khiến dư luận nước này xôn xao. Nạn nhân là nữ sinh lớp 7 Radhika, 13 tuổi. Theo bạn bè cùng lớp, em là một cô gái vui vẻ, hay cười và rất thích hát nhưng chính sự mù quáng và những suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu của bố mẹ khiến cô bé chẳng còn cơ hội sống.

Theo NDTV, cảnh sát địa phương đã nhận tin báo về cái chết của bé gái vị thành niên từ những người hàng xóm trong khu vực. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, ông Narasimha và bà Lingamma, bố mẹ Radhika đang tiến hành đám tang cho con và khai rằng không hiểu vì nguyên do gì mà cô bé đã tự thiêu.

Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều điểm bất thường. Theo lẽ tự nhiên, nếu bị lửa thiêu trong lúc còn sống thì nạn nhân sẽ phải có phản ứng đau đớn, vật vã, xô đẩy các vật dụng trong nhà nhưng khi cảnh sát đến thì thi thể đang bị thiêu dở vẫn nằm im bất động. Điều này dẫn tới suy luận, nữ sinh này có thể đã bị giết trước khi đem thiêu.

Bé gái 13 tuổi bị chính bố đẻ bóp cổ đến chết vì dám nói chuyện với bạn trai - Ảnh 1.

Cô bé Radhika bị chính cha ruột bóp cổ tới chết và tẩm xăng thiêu xác.

Sau khi điều tra kĩ càng, cảnh sát đi đến kết luận, đây là một vụ giết người có chủ đích. Trước những bằng chứng xác thực, ông bố Narasimha đành cúi đầu nhận tội đã ra tay sát hại chính con gái ruột bằng cách siết cổ và đập đầu nạn nhân vào tường tới chết.

Ông ta khai rằng, khi nhìn thấy Radhika nói chuyện vui vẻ với một nam sinh ngoài cổng trường, ông đã rất tức giận vì nghĩ hành động đó là nỗi nhục lớn, ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình nên đã ban cho con "cái chết danh dự". Tính cho tới nay, cô bé 13 tuổi là nạn nhân trẻ tuổi nhất của hủ tục "cái chết danh dự" được ghi nhận ở Telangana.

Sau khi giết con, ông Narasimha cùng vợ đã dùng dầu hỏa tưới lên thi thể của Radhika rồi châm lửa đốt và ngụy trang cho giống một vụ tự tử để thoát tội nhưng tất cả đều bị lực lượng chức năng vạch trần.

Hiện hai vợ chồng nhà Narasimha đang bị giam giữ để chờ khởi tố xét xử.

Bé gái 13 tuổi bị chính bố đẻ bóp cổ đến chết vì dám nói chuyện với bạn trai - Ảnh 2.

Nạn nhân bị giết chỉ vì nói chuyện với bạn học khác giới sau giờ tan trường (Ảnh minh họa).

Theo NDTV

Chia sẻ